Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

TRỜI... HÃI QUÁ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÀ THẾ NÀY ĐÂY!


Nguyễn Đình Trọng

TRỜI... HÃI QUÁ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÀ THẾ NÀY ĐÂY! 
 
Tiến sĩ hết "té lầu", "rớt lầu" chết từ bộ đến trường đại học. Rồi bây giờ tiến sĩ lên tiếng cố cáo tham nhũng cũng bị đe doạ tính mạng thế này sao. Liệu rằng có khi nào lại té lầu hay tai nạn gì đó như tiến sĩ Tín ở trường đại học Ngân Hàng nữa không?

Các cơ quan chức năng cần phải bảo vệ tính mạng cho tiến sĩ L.T.A.N kẻo lại mất mạng thì nguy.

Môi trường giáo dục đại học như trường Đại Học Luật này thì sinh viên nào dám học tập nữa đây?

Hãy mạnh dạn, hãy xem lại lãnh đạo các trường này có đủ năng lực và đủ tầm làm lãnh đạo hay không? Hãy thay thế ngay lãnh đạo chứ để thế này thì quá kinh khủng đây! Giáo dục mà thế này thì đúng là hết nói gì luôn. 
 
Ôi, hãi quá!

Link hình và nội dung:
https://tuoitre.vn/cuu-giang-vien-dh-luat-tp-hcm-cau-cuu-cong-an-vi-bi-de-doa-tinh-mang-20200626175317862.htm

https://tuoitre.vn/toi-di-nuoc-ngoai-de-nghien-cuu-de-tai-cap-bo-giang-vien-bi-buoc-thoi-viec-20200520091836273.htm

P/s: mình vẫn rất sáng suốt không nhận cơ hữu cho trường nào cả. Trường nào tin và tín nhiệm mời thì mình giảng, còn không nghỉ ngơi giúp xã hội cho lành!

1 nhận xét :

  1. Trường Luật này là nơi cấp bằng tiến sĩ luật và phó giáo sư luật cho Nguyễn Hòa Bình và đang chuẩn bị cấp bằng tiến sĩ cho tay Phạm Hồng Phong, người đã gọi ông Trương Trọng Nghĩa và Lưu Bình Nhưỡng là có xu hướng "thế lực thù địch" khi 2 ông nói trước quốc hội về uy tín của nền tư pháp VN trong vụ án Hồ Duy Hải.
    Đúng là trường nào thì đẻ ra trò đó!!!

    Trả lờiXóa