Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

TIN NÓNG: CÔNG AN TRIỆU TẬP VỢ CỤ KÌNH



Hôm nay 13.2 tôi cùng mọi người đến thắp hương cụ Kình.
Khi chúng tôi vừa ra về thì công an đến đưa giấy triệu tập cụ Dư Thị Thành. 

Như cộng đồng đã biết, ngay hôm 9/1/2020 cụ Thành bị bắt về đồn Miếu Môn đã bị tra tấn ép nhận có cầm trên tay lựu đạn, bom xăng. trong khi cụ không biết những thứ đó như thế nào, cụ không nhận thì bị công an liên tục tát vào mặt và đá vào hai ống chân.

Vậy thì hôm nay công an TP Hà Nội triệu tập cụ Thành có mục đích gì? để đe doạ, để tra tấn hay có mục đích khác nữa? Từ hôm 9/1 đến nay gia đình cụ rất lo lắng cho những người bị bắt, đáng lo nhất là anh Chức con trai cụ. nếu tin xấu là anh Chức không qua khỏi, thì việc triệu tập lần này có thể liên quan, có thể là muốn ép cụ ký vào giấy là anh Chức chết vì nguyên nhân khác, hoặc ép cụ đồng ý cho hoả thiêu xác để xoá dấu tích trên người về sự tra tấn, về các vết đạn...

GS Hoàng Xuân Phú đã viết, căn cứ vào lời khai của Lê Đình Doanh trên VTV:

"Ông Chức có sai tôi là châm lửa, thì ông Chức có bảo tôi là đẩy mạnh về phía trước là được, thì tôi có đẩy mạnh về phía đằng trước, và sau đó tôi đi xuống thì thấy ông Chức có đổ xăng từ 3 đến 5 lần gì đó, và tôi thấy cán bộ có tiếng hét lên. Tôi biết là có cán bộ ở dưới. Và tôi nghe thấy ông Chức nói: Chết mày đi."

" Điều đáng lo là, sau khi đã có được lời khai nhận ấy của Lê Đình Doanh, thì cơ hội sống để xuất hiện tại tòa của Lê Đình Chức cũng giảm hẳn. Bởi nếu để ông Chức sống và không chấp nhận lời khai của Doanh tại phiên xét xử, thì vở kịch khó hạ màn trọn vẹn."

Qua nhận định của GS Hoàng Xuân Phú tôi cũng rất lo lắng tính mạng của anh Chức, bởi hầu hết các lời khai trên VTV công an đều có hướng ép buộc một số người bị bắt đổ tội cho người đã chết, như do cụ Kình cầm đầu, chỉ đạo..., anh Chức đổ xăng...

Hiện các Ls đã tư vấn cho gia đình cụ, bất kể làm việc gì thì phải có chứng kiến của luật sư.

_________________

Nguyễn Thúy Hạnh 

THÔN HOÀNH

Chúng tôi đến thôn Hoành một sáng mùa xuân, hơn một tháng sau cuộc tập kích của nhà cầm quyền vào thôn lúc rạng sáng 9/1 giết chết một người và bắt đi 27 người với khung hình phạt nặng.

Vẻ kinh hoàng, bi ai, đau đớn còn hằn in trên nét mặt những người dân nơi đây. Nhà cụ Kình chỉ còn toàn đàn bà, tất cả 4 người đàn ông ở 3 thế hệ đã bị giết chết hoặc bắt đi, riêng anh Lê Công Chức cho đến nay chưa có tin tức gì khiến gia đình lo ngại rằng có thể anh cũng đã chết vào đêm hôm đó. 
 
Nhà cầm quyền đã đào tạo những người “công an nhân dân”, “quân đội nhân dân” trở thành thù địch với nhân dân.
 
Cụ Kình, cựu bí thư đảng uỷ xã, 58 tuổi đảng, đến trước khi bị bắn chết vẫn khẳng định: “Đảng không bao giờ bắn vào dân, những người dân chỉ đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của họ”.
 
Nhưng đảng đã nổ súng, sát hại người đảng viên trong sáng và trọn đời tin đảng. Tất cả con trai cháu trai của cụ cùng mấy chục người dân bị bắt đi.

Khi còn mài mực trên ghế nhà trường mấy thế hệ chúng tôi phải học thuộc lòng và phân tích rất kỹ bài thơ “Ba mươi năm đời ta có đảng” của Tố Hữu, bài thơ nói lên nỗi thống khổ của người dân dưới chế độ Phong kiến thực dân, và ngợi ca công ơn đảng:

“Ôi nhớ những năm nào thuở trước
Xóm làng ta xơ xác héo hon
Nửa đêm thuế thúc trống dồn
Sân đình máu chảy đường thôn lính đầy”.


Thì nay chín mươi năm ”đời ta có đảng”, chẳng phải cái “thuở trước” ấy đã tái hiện rõ nét hơn? Nửa đêm tập kích bằng súng đạn, bắn chết người, bắt bớ, vu khống, đến tiền phúng điếu cũng bị ngang nhiên ngăn chặn. Chính quyền “của dân, do dân và vì dân” mà thế ư? Khi người dân tha thiết mong muốn giải quyết êm thấm tranh chấp bằng đối thoại, thì chính quyền cự tuyệt, kiên quyết nói chuyện với dân bằng máu, súng đạn và nhà tù, hai mươi bảy án tù sẽ kéo theo hai mươi bảy gia đình khổ đau, điêu đứng trong suốt nhiều năm.

Thôn Hoành sẽ mãi là chứng tích tội ác của ĐCS đối với những người nông dân vô tội!

9/1/2020
- Nhóm chúng tôi về thăm gia đình cụ
- Vết đạn cày vào tường nhà cụ đêm hôm đó).






  Cảnh “đường thôn lính đầy 






9 nhận xét :

  1. thể chế có lẽ muốn chu di tam tộc cụ Kình

    Trả lờiXóa
  2. Cụ ông thì nó lừa mời ra đồng đo đất để đánh gãy chân, sau thì sát hại. Cụ bà nó là mời ra thành phố thì có còn chân mà về không? Cụ không phải đi đâu cả. Đang cư tang chồng, cụ không đi đâu hết. Đúng là lũ bất nhân. Đã giết chồng còn không cho vợ cư tang. Đến quỷ sứ còn sợ vạc dầu. Bọn này ác hơn quỷ, thì sự trừng phạt không phải chỉ là vạc dầu.

    Trả lờiXóa
  3. Các luật sư nên cử 1, 2 người làm tư vấn cho gia đình cụ Thành, bất kể làm việc gì thì phải có chứng kiến của luật sư.
    Bọn CA sẽ còn dở nhiều trò đểu cáng, đê tiện với gia đình cụ Thành.

    Trả lờiXóa
  4. Cần truy tìm con mụ côn an rắn độc-yêu tinh trong bức ảnh này: https://baotiengdan.com/2020/02/13/bac-nong-dan-va-con-ran/
    Chính nó đã ăn dầm nằm dề ở Đồng Tâm hàng tháng trời để làm bản báo cáo với BCA, từ đó đưa lên tận BCT về Câu chuyện Đồng Tâm đã bị con mụ này làm méo mó sai lạc ngay từ đầu. Những bản báo cáo nắm tình hình từ cơ sở này như nọc độc của con rắn. Nó tiêm nhiễm vào đầu hệ thống công quyền từ trên xuống dưới. Nó làm cả một hệ thống chính trị đờ đẫn, mụ mị và rồi đi đến quyết định tiêu diệt tàn khốc một cán bộ lão thành của nó, bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận như vậy.
    Phải tìm cho ra con mụ rắn độc này để cho nó ăn không ngon, ngủ không yên với dư luận!

    Trả lờiXóa
  5. Thông lệ các nước pháp quyền thì khi có giấy mời đến của công an lấy cung về 1 điều đổ tội (giấy mời phải ghi rõ lí do mời hay triệu tập). Còn cách làm của Việt nam mời, gọi, triệu tập không có lí do thì đó là cách làm "MẬP MỜ" không thể gọi là pháp quyền và cách làm mới đây đối với Bà Dư Thị Thành là đánh đập dã man thì càng không cần, không nên làm theo lời những con người mất nhân tính, làm việc theo luật rừng đó.

    Trả lờiXóa
  6. Bắt người đi, cho quân vào nhà phi tang chứng cứ, thay toàn bộ cửa kính đã bị bắn thủng, trát trít lại tường đã bị đạn bắn, quét lại vôi ve, thậm chí đổ xăng, xịt khói tạo hiện trường giả bom xăng v.v... Sau đó đồng ý cho khách bất đắc dĩ nước ngoài đến để "chứng kiến" v.v... và v.v... chỉ có ác quỷ mới hình dung được họ đã, đang và sẽ giở trò gì!

    Trả lờiXóa
  7. Một ngày lạ thói sai nha
    Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
    Nguyễn Du

    Trả lờiXóa
  8. Giờ đây thì dân đã sáng mắt sáng lòng với đảng

    Trả lờiXóa
  9. Chúng muốn cụ bà ra vắng nhà thì chúng lại vào lần nữa để xoá tội ác chúng đã để sót lại .

    Trả lờiXóa