Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Mạc Văn Trang: VỀ THĂM TRANG TRẠI CẤN THỊ THÊU


VỀ THĂM TRANG TRẠI CẤN THỊ THÊU

Mạc Van Trang
 
Hôm nay cùng với Cụ Nguyễn Khắc Mai, chị Kim Chi, Nguyên Bình và 2 bạn trẻ Thịnh và Thực về Hòa Bình thăm trang trại của gia đình chị Cấn Thị Thêu. Vợ chồng chị Thêu cùng cháu Trịnh Bá Tư đón mừng thân thiết, quý hóa như người nhà.

Vợ chồng chị Thêu và cháu Phương, Tư đúng là giỏi cả nhà, giỏi toàn diện. Mất đất ở Dương Nội, vừa đấu tranh cùng dân oan, vừa tìm về quê ngoại Hòa Bình mở mang được hơn 3ha đất để trồng cây ăn trái, nuôi cá, gà, vịt… Rồi bán cây giống…

Người nông dân chỉ cần được SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT và TỰ DO canh tác trên thửa đất của mình, họ sẽ biết làm cái gì hiệu quả nhất. Điều căn cốt đó thì bị tước đoạt, thay vào đó, những cái "đầu đất" lại đi xui dại người nông dân "trồng cây gì, nuôi con gì"!

Từ Hà Nội ồn ào, ô nhiễm quá mức, về trang trại giữa thung lũng, núi đồi, cây trái miên man, ai cũng như tươi trẻ ra. Nhưng tình cảm thân thương và những câu chuyện giữa gia đình nông dân với những người gọi là trí thức mới gần gũi, cảm thông, quý giá biết nhường nào!

Ngắm nhìn Nghệ sĩ Kim Chi, Nhà văn Nguyên Bình và Nông dân Cấn Thị Thêu cứ chị chị, em em xoắn xít lấy nhau, chuyện trò rôm rả, không một chút cách ngăn, khiến ta phải hỏi: Cái gì đã làm cho những người phụ nữ ở hai địa vị xã hội, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác xa nhau, sao lại gắn kết với nhau, thương quý nhau đến thế?

Có một thứ tình cảm gì đó thật MỚI MẺ và ĐẸP ĐẼ đang hình thành trong đời sống xã hội của “chúng ta” hôm nay, mà “chúng nó” không sao hiểu nổi!

Buổi trưa gia đình chị Thêu đãi khách bữa cơm cây nhà, lá vườn, đặc sản gia truyền. Chiều về lại “bắt” mỗi người đem một túi Bưởi vườn nhà.

Ôi, Một ngày Hạnh phúc!
15/12/2019
MVT
 
 




 

1 nhận xét :