Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

ĐANG YÊN ĐANG LÀNH, SAO LẠI LUYỆN TẬP CHỐNG KHỦNG BỐ?


ĐANG YÊN ĐANG LÀNH, 
SAO LẠI LUYỆN TẬP CHỐNG KHỦNG BỐ?

Trần Đình Thu
 
Tôi thực sự không hiểu nổi ai đã lên kế hoạch luyện tập chống khủng bố rầm rộ ở TP.HCM để gieo một tâm lý bất ổn lên như vậy.

Mà luyện tập chống khủng bố là chống ai? Một kịch bản được vẽ ra nghe thật mắc cười:

- Đầu tiên, các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, thành lập các tổ chức, hội nhóm để thông tin xuyên tạc, âm mưu kích động, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP.

- Thứ 2, các đối tượng tụ tập giăng băng rôn, biểu ngữ gây rối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

- Thứ 3, các đối tượng tụ tập gây rối, diễu hành bằng hình thức đi xe máy, đi bộ tuần hành gây rối, bạo loạn trước trụ sở cơ quan lãnh sự để yêu sách về chính trị.

- Cuối cùng, một số đối tượng khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp chiếm giữ trụ sở UBND Q.1 rồi bắt giữ cán bộ, nhân viên làm con tin; dùng hóa chất, chất nổ đe dọa khủng bố cơ quan nhà nước.

Tôi cho rằng đây là kịch bản tào lao. Những kẻ khủng bố không thể đông đảo mà lại ngang nhiên như thế được.

Nếu với kịch bản này chỉ có thể là người dân, chứ không thể là bọn khủng bố. Nhưng người dân thì chỉ biểu tình chứ không ai làm như tình huống giả định vậy đâu.

Nhưng mà đang yên đang lành sao lại có chuyện này?

1 nhận xét :

  1. Bày ra trò bạo loạn dọa các Lãnh đạo TP để xin kinh phí....Trò cũ xưa như trái đất.

    Trả lờiXóa