Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

TRỐN - Thơ Phạm Xuân Nguyên


Trốn

Phạm Xuân Nguyên

Trà My trốn chui trong container
Chín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơ
Cô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốc
Chín kẻ kia tiếp đất Hàn nhởn nhơ.

Trốn và trốn mọi người cùng trốn
Trốn nước mình để được thoát thân
Dân nghèo trốn mong thoát đời cùng khốn
Quan không nghèo trốn để yên thân.

Trốn và trốn ta mình cùng trốn
Trốn công khai trên các diễn đàn
Mồm leo lẻo tinh thần trách nhiệm
Việc xảy ra ngậm miệng gian ngoan.

Trốn thân phận và trốn lương tâm
Dân cùng quẫn và quan phè phỡn
Giàu và nghèo đều tìm cách trốn
Đất nước này biết trốn vào đâu?

Nguồn: FB Phạm Xuân Nguyên

3 nhận xét :

  1. Làm dân thì cứ lao đao
    Thôi ta gian giảo trốn vào ... cõi quan!

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà lúc nào cũng ra rả "đã làm gì cho tổ quốc?". Tôi đang nói bọn đục khoét công quỹ rồi tìm cách tới các nước tư bản " thù địch" cư ngụ.

    Trả lờiXóa
  3. Vâng! ĐẤT NƯỚC NÀY BIẾT TRỐN NƠI MÔ???

    Trả lờiXóa