Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chuyện làng báo: BÀ HỮU THỌ LỠM ÔNG HỒNG THANH QUANG


Bị vợ nhà báo Hữu Thọ “lỡm” và trò trí trá, 
lấp liếm của Hồng Thanh Quang

Trần Ngọc Kha

Sáng nay, ngày 5/11/2019, bất ngờ có một lẵng hoa được gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ 66, Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (xem ảnh) mà ở đó, duy nhất chỉ toạ lạc toà soạn báo Đại Đoàn Kết, nơi ông Hồng Thanh Quang, tức Đặng Hồng Quang đang làm TBT.

Lẵng hoa có dòng chữ: “Chúc mừng nhà thơ Hồng Thanh Quang nhân ngày 21/6” do bà Trần Thị Trâm, vợ cố nhà báo Hữu Thọ gửi đến.


Cả cơ quan này ngớ người: Đã qua Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2019) từ lâu, sao phu nhân cố nhà báo Hữu Thọ lại gửi hoa vào lúc này?

Ngay lập tức, người ta liên tưởng tới sự việc vừa xảy ra tại toà soạn tờ báo này.

Ấy là nhằm vào ngày 25/10/2019, khi ông nhà thơ này với “trọng trách” được giao làm tổng biên tập đã cho đăng trên phụ trương Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết một bài viết của ông về nhà báo Hữu Thọ mà ở đó lù lù hiển hiện những đoạn phỏng vấn ông Hữu Thọ, cứ coi như là chồng bà Trâm còn sống sờ sờ ra đó, mặc dù nhà báo đáng kính Hữu Thọ của chúng ta đã mất từ lâu.



Nghĩ đến đây, mọi người trong cái toà soạn không yên tĩnh này mới tá hoả tam tinh: BÀ TRÂM THÂM THẬT, MẮNG NHÀ THƠ VIẾT BẬY RẤT... THƠ! Nhà thơ Hồng Thanh Quang “phiêu” quá, phỏng vấn được chồng bà đã chết từ mấy năm thì bà cũng xá gì mà không tặng hoa lại cho hắn nhân ngày kỷ niệm đã qua?

Vậy nhưng, chẳng biết cái tay nhà thơ một mùa Hồng Thanh Quang có đủ trí khôn nhận ra hắn đang bị bà Trâm “lỡm” mình hay không mà cũng trong sáng nay, đăng luôn một “tút” trên phây (xem ảnh chụp lai), có nội dung:

“Hôm nay ở toà soạn 66 Bà Triệu nhận được hoa của cô Trâm, phu nhân nhà báo Hữu Thọ gửi tặng dù Ngày 21/6 đã qua lâu rồi. Cảm động vô cùng và có lẽ mình hiểu điều mà cô muốn nhắn gửi... Cảm thấy trách nhiệm của mình hơn... Cảm ơn cô...”.

Hơ hơ! Lịch Công tác tuần thứ 44 của báo Đại Đoàn Kết (từ 4-11/11/2019) (xem ảnh chụp lại) tuyệt nhiên không thấy có dòng nào cho thấy sự hiện diện vai trò chỉ đạo cũng như trực duyệt xuất bản báo của tổng biên tập Hồng Thanh Quang.

Cửa phòng làm việc của ông ta vẫn đóng im ỉm từ hôm đầu tuần tới giờ. Vậy ông Quang “ở toà soạn 66 Bà Triệu” nào sáng nay?

Người viết bài này đã hơn một lần rung chuông báo động tìm tổng Quang lạc.

Chỉ sau khi tôi hú hồn, ông Hồng Thanh Quang mới vội vàng bay từ Singapore về ngay, sau khi hoàn tất một đợt điều trị trọng bệnh.

Và bây giờ, liệu ông ta đi đâu? Hay lại bay sang Sing? Mttqvn có biết không, ới tôi một tiếng!

Mới cách đây ít ngày, Quang còn đến trụ sở MTTQ VN quỳ mọp xuống để xin Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch Phùng Khánh Tài và nhiều quan chức khác ở đây, rằng: “Các anh cho em ở lại báo để hầu hạ các anh” (nguyên văn).

Chỉ câu này thôi, cũng đủ chứng minh sự hèn hạ tột cùng của một nhân vật ngồi nhầm ghế TBT báo Đại Đoàn kết mấy năm trời, huống chi kể thêm những chuyện ở trên.

Hài vãi khi còn một vị tổng biên tập với sức khoẻ B1, theo sự ban phát của BV Trung ương 108 cho hắn, lại cứ phải bay đi bay về sang Singapore điều trị. Lần này ông ta sẽ “mất tích” phải đến 2-3 tuần đấy, các vị đồ đệ của ông ráng sức mà đi tìm ở... nước khác nhé.

Thế mới biết trí trá và lấp liếm là bản chất của Hồng Thanh Quang và đúng như các cụ có câu “chó dại có mùa, người dại quanh năm”!

Ký tên: Trần Ngọc Kha

 
 




  Bình: Vợ lão Hữu Thọ cũng kinh thậc!

6 nhận xét :

  1. Không cảm ơn cô mà được à! Quang Lạc?

    Trả lờiXóa
  2. Mang tên Thanh Quang mà chẳng thanh quang tẹo nào .

    Trả lờiXóa
  3. Hồng Thanh Quang = Quàng quanh hông? He he! Thi thoảng VTv vẫn bơm vá trên màn hình.

    Trả lờiXóa
  4. Biến hình trùng số 2 (số 1 là Hữu Thỉnh)

    Trả lờiXóa
  5. Tôi thấy cả hai ông HT và HTQ chẳng có gì mà phải để ý cả! Ông Thọ làm báo ND tờ báo in để gói xôi! còn ông Quang là nhà báo bưng bô có hạng, họ cũng như biết bao nhà báo quốc doanh khác thôi mà!

    Trả lờiXóa