Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

39 NGƯỜI CHẾT THẢM: LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VẪN IM LẶNG

Thủ tướng Anh Boris Johnson ký tên vào sổ tang chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Vụ 39 người chết thảm ở Anh:
Thủ tướng Anh chia buồn, lãnh đạo VN vẫn im lặng

29-10-2019

Mặc dù Việt Nam là nước có hầu hết công dân chết trong sự kiện kinh hoàng ở Anh, ngoại trừ TT Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an xác minh vụ việc, đến nay chưa thấy lãnh đạo nào trong số “tam trụ” lên tiếng chia buồn với các gia đình nạn nhân. Thay vào đó, chiều tối 28/10, giờ VN, Thủ tướng Anh tới hiện trường 39 thi thể đông cứng, viết lời chia buồn, báo Tuổi Trẻ đưa tin.


Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng Bộ trưởng Nội vụ Anh đã tới hiện trường nơi phát hiện 39 thi thể trong container và viết những dòng chia buồn và cam kết trong sổ tang như sau: “Chúng tôi bày tỏ sự thương tiếc trước những người đã thiệt mạng trong thảm kịch và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân đồng thời lên án sự nhẫn tâm của những kẻ dính tới vụ việc. Vương quốc Anh sẽ làm tất cả những gì có trong khả năng của mình để đưa những thủ phạm thực sự ra trước công lý”.
Báo Giáo Dục VN đưa tin: Nghệ An đang cùng nước Anh xác minh thông tin 39 người chết ở hạt Essex. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vĩnh xác nhận, tỉnh này đã có 12 trường hợp trình báo mất tích: “Hướng hỗ trợ nếu có nạn nhân người Việt thì có cả rồi. Trước hết, cung cấp thông tin để xác minh đã. Phía Anh họ xác nhận phải bằng ADN. Mình đã cung cấp cả mẫu cho người ta làm rồi. Mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh khiến người dân hoang mang”.

VTC14 có clip: Nỗi đau bao trùm nhiều làng quê xứ Nghệ.

Diễn biến mới vụ phát hiện 39 thi thể: Đại sứ Anh tại Việt Nam làm việc với Bộ Công an, báo Người Lao Động đưa tin. Chiều 28/10, Đại sứ quán Anh tại VN đã phát đi thông cáo của Đại sứ Gareth Ward, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại VN về vụ việc 39 người chết ở Anh.

Trong thông cáo, Đại sứ Gareth Ward cho biết, đã có cuộc gặp với đại diện Bộ Công an VN để thảo luận về 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe tải: “Hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu. Nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ”.

Nhà báo Bạch Hoàn bình luận: “Đọc thông cáo báo chí của cảnh sát tư bản giãy chết Anh, lời xin lỗi của viên cảnh sát đã khám xét chiếc xe container chở 39 thiệt mạng vì đã khám xét kĩ, mới thấy họ đề cao phẩm giá con người, đặt nhân phẩm con người lên trên tất cả. Còn ở đất nước thiên đường của mình, thay vì chia sẻ với những mất mát tận cùng, thay vì đi tìm căn nguyên của vấn đề, nhiều người lại đổ lỗi và tấn công nạn nhân”.

Báo Sài Gòn Giải Phóng có đồ họa: Thảm kịch 39 người chết trong thùng container đông lạnh.







Báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi về vụ 39 người chết ở Anh và thảm kịch dự báo từ trước: Vì sao xe tải chở người không bị lục soát? “Câu trả lời đơn giản là việc kiểm tra toàn bộ xe tải cập cảng ở Anh là điều không thể. Nó xuất phát từ việc thiếu nguồn nhân lực, thời gian và chi phí”. Ông Stephen Richards, GĐ điều hành tại Virtual Training Center Limited, công ty chuyên đào tạo nhân viên hàng hải và cảng cho biết: “Không thể lục soát, kiểm tra mọi phương tiện vận tải container được đưa vào cảng ở Anh”.

TS Patricia Hynes từ ĐH Bedfordshire bình luận, con đường duy nhất dành cho những người vượt biên trước hàng rào nhập cư khắt khe của Anh là tìm đến các hình thức xâm nhập không an toàn, mang nguy cơ tử vong cao: “Những loại sự cố này có thể dự đoán được do môi trường lập pháp và chính sách buộc nhiều người phải thực hiện các biện pháp cực đoan để đến được vùng đất mà họ coi là an toàn và mang lại cuộc sống ổn định”. 

Tài xế xe container ra tòa

Ngày 28/10/2019, tài xế xe container người Ireland tên là Maurice “Mo” Robinson bị đưa ra xét xử công khai. Robinson sẽ bị tạm giam tới ngày 25/11 sẽ ra tòa tiếp ở Old Bailey, London. Robinson là người đã lái xe tải đầu kéo có container mang 39 người nhập cư lậu, sau khi container này cập cảng Purfleet sáng 23/10 và đã báo cảnh sát sau khi phát hiện các thi thể. Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Tài xế container chứa 39 thi thể người khai gì trước toà?

Bài báo cho biết, “Robinson mặc bộ quần áo màu ghi xám của nhà tù và khuôn mặt vô hồn trong khi đối diện 43 tội danh, trong đó có tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền”. Theo công tố viên Iguyovwe Oghenerouna, nghi phạm Robinson “có liên quan tới một băng nhóm toàn cầu về buôn người bất hợp pháp quy mô lớn từ hồi tháng 12 năm ngoái. Tại tòa, anh ta không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào, mà chỉ khẳng định danh tính, ngày sinh và địa chỉ của mình”.

Báo Kiến Thức đặt câu hỏi: Lộ băng đảng sừng sỏ đứng sau thảm kịch 39 người chết trong container ở Anh? Theo thông tin từ báo The Times, cảnh sát đang nghi ngờ một băng đảng xã hội đen tại Monaghan, Bắc Ireland, chính là nhóm tổ chức đường dây vượt biên trái phép dẫn tới thảm kịch 39 người chết trong thùng container ở Anh. Trước đó, băng đảng “Đầu rắn” do người Trung Quốc điều hành bị nghi đứng đằng sau vụ buôn người này.
GS Phạm Quang Tuấn phân tích: “Một người trung bình, ngồi yên, cần chừng 200 lít không khí để thở mỗi giờ (sau đó họ sẽ chết vì nồng độ CO2 lên quá cao – khoảng 8-10%). 39 người cần chừng 8000 lít hoặc 8 m3 mỗi giờ. Trong khi đó thể tích container trống rỗng cũng chỉ có 59 m3. Làm một phép tính nhẩm cũng có thể thấy, dù máy lạnh có chạy hay không, thì những người bên trong cũng chết ngạt trong vòng vài giờ (khoảng 7-8 tiếng)”.

Theo ông Tuấn, nhiều khả năng 39 nạn nhân “đã chết trên biển (hoặc trước đó nữa, nếu họ bị nhốt vào container nhiều giờ trước khi tới cảng Zeebrugge). Họ đã bị xử tử chậm ngay khi bước chân vào chiếc container đó”. Bởi vì loại container trong vụ này tuy có chiều dài tới 40 feet, nhưng lại rất kín, còn hơn cả tủ lạnh, để giữ hàn/nhiệt.
____________




1 nhận xét :

  1. Hành động của ông thủ tướng Anh thật đáng ngưỡng mộ! Nó cho thấy vì sao những đoàn người từ khắp nơi trên thế giới tìm mọi cách đến với nước Anh.Tôi thất vọng với lãnh đạo quê hương tôi!

    Trả lờiXóa