Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

TÔI BẮT GẶP LẠI LƯ HƯƠNG DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN



TÔI BẮT GẶP LẠI LƯ HƯƠNG 
DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN

Một buổi chiều trung tuần tháng 9/2019 vừa qua, lang thang trên phố Bolsa, Westminster, Nam California, như một ngẩu nhiên, tôi tìm lại lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần. Chỉ còn vài ngày nữa là (20 tháng tám âm lịch năm 1300) ngày giổ thứ 719 của Ngài!

Trên biển Đông Nam Á, Tàu Trung Cộng ngang nhiên qua lại như sân nhà trên bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tàu Hải Dương 8 của Tàu Cộng có lúc tiến sát vào gần bờ biển VN, cách Phan Thiết không đến 185km !


Phản ứng của chính quyền còn rất yếu ớt. 

Không thấy người dân đồng loạt biểu tình phản đối.

Tối về khách sạn lên mạng đọc lại HỊCH TƯỚNG SỸ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà thao thức cả đêm không ngủ được: 


«Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở thời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này… thấy sứ giặc đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…».

Lại nữa : «Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết nhục, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức; tai nghe nhạc để hiến sứ ngụy mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển hoặc vui thú về ruộng vườn hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham mê về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. ».

Sau hơn 700 năm, lịch sử như lặp lại với mưu đồ thôn tính của giặc phương Bắc.

Nhưng cái khác là vua quan nhà Trần đã dựa vào nhân dân, đã tổ chức Hội Nghị Diên Hồng tại kinh thành Thăng Long, tham khảo ý chí toàn dân và Quốc Công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn sau tuyên bố "Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng", đã công bố HỊCH TƯỚNG SỸ hùng hồn rồi thống lĩnh toàn quân đánh giặc…

Ta biết chiến tích vang dội thế giới của Đại Việt với tài thao lược của Đức Thánh Trần, 3 lần thắng quân Nguyên Mông đang thôn tính và làm chủ lục địa Âu Á…

Không biết bài học của cha ông từ 700 năm trước có nguy cơ bị quên lãng ngày nay không?

Sau đây là hình ảnh bức tượng Đức Thánh Trần và lư hương không bị di dời trên phố Bolsa, "Đại lộ Trần Hưng Đạo", Westminster, Nam California.

Cách đó không xa tôi cũng bắt gặp tượng của vua Quan Trung Nguyễn Huệ, một vị đại anh hùng cứu nước khác đã đại phá quân xâm lăng nhà Thanh năm Kỷ Dậu 1789.
 



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét