Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

ĐI NHỜ CHUYÊN CƠ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỄ THẾ SAO?


Trần Đình Thu

ĐI NHỜ CHUYÊN CƠ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
DỄ THẾ SAO?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký văn phòng quốc hội vừa mới thanh minh với dư luận là 9 người bỏ trốn ở Hàn quốc là 9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch quốc hội chứ không phải thuộc đoàn quốc hội.

Ông này nói chuyện với nhân dân mà như nói với con nít.

Ông nghĩ nhân dân ngu lắm sao?

Này ông Phúc tôi nói cho ông nghe nè. Đã gọi là chuyên cơ phục vụ các vị lãnh đạo, thì về nguyên tắc, tất cả những người đi trên chuyên cơ ấy đều phải là những người có nhiệm vụ cùng với vị lãnh đạo đó, chứ không thể có người ngoài.

Các doanh nhân đi theo cũng là thuộc đoàn.

Và đã bước lên trên chiếc chuyên cơ ấy là phải có giấy có tờ ông Phúc à.

Bởi vì việc nhập cảnh vào Hàn quốc trong chuyến bay ấy thì không thể là người không có nhiệm vụ gì trong đoàn.

Chỉ có một cách là các ông đã chấp nhận cho người bên ngoài vào trong đoàn với mục đích vụ lợi, và cho họ đứng các vị trí vô thưởng vô phạt trong đoàn, thì mới có thể nhập cảnh được.

Sau đó thì thỏa thuận là đến Hàn rồi thì tự đi đâu thì đi.

Nhưng chẳng may trời bất dung gian, nên mới lòi đuôi vụ này ông Phúc à.

Ông nói là đã yêu cầu Bộ công an điều tra, là ông nói phét. Bởi vì điều tra là phải bắt đầu từ chính các ông chứ không phải đi điều tra mấy người bỏ trốn. Nếu mà điều tra nghiêm túc, tôi nói thật không quá 3 ngày là ra hết. Vậy mà điều tra từ năm ngoái đến nay không có gì, chỉ đến khi báo chí Hàn làm ầm lên thì ông mới nói đã yêu cầu Bộ công an điều tra thì có mà ma quỷ nó tin các ông.

Các ông tha hóa lắm rồi ông Phúc à.

Ảnh: Tổng thư ký Phúc đang khoét lác lừa bịp nhân dân.

11 nhận xét :

  1. Quốc hội với chả quốc hòe, lòe loẹt, diêm dúa, vô tích sự.

    Trả lờiXóa
  2. Thằng này nói năng lôm côm, nhăng nhít, không hiểu sao lại ngồi ghế này!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng vậy, Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng thư ký văn phòng quốc hội) đang khoát lác đánh lừa dư luận bằng loại ngụy biện - thiểu năng. Đúng là "miệng quan - trôn trẻ", lại là thứ trôn đang bị kiết lỵ!
    Nhân dân VN, trong đó có tôi, không công nhận, không chấp nhận cái loại quan chức được Đảng csVN tự cơ cấu với nhau để ăn tàn - phá nát đất nước VN này. Chúng mày cút đi cho dân cho nước được yên ổn!

    Trả lờiXóa
  4. Đây không phải lần đầu tiên trong đoàn thương mại mới có người trốn ở lại với bọn TB giẫy chết . Mười mấy năm trước tôi nghe chú em rể nói có bạn người Hà nội theo đoàn thương mại sang Canada dự Hội chợ thương mại tại Toronto ( vào 2 tuần cuối của tháng 8 hàng năm ) nay đã trốn ở lại , và phôn cho chú nhờ giúp đỡ ... . Thực tình mà nói khi đó tôi vẫn còn trút síu không tin trong cái sự thật đó , nay thì nghĩ con số trốn ở lại với bọn TB phải mấy trăm ngàn bằng đủ mọi cách tử du lịch , du học đến công tác , hôn nhân ... vậy là dân muốn giẫy sướng với bọn giẫy chết hơn là sống trong thiên đường XH CN của đảng .

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là " đường tắt hay tối, nói dối hay cùng"!

    Trả lờiXóa
  6. ông P Trả lời ngụy biện không thuyết phục

    Trả lờiXóa
  7. Phát biểu nhằm chắc chân ghế .

    Trả lờiXóa
  8. Thêm một vụ cháy nhà ra mặt chuột.

    Trả lờiXóa
  9. Trôn trẻ bị dịch tả.

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi xuất đi nhờ phải "mua vé" bao nhiêu tiền . Tiền này do đàn em chia theo cách rất tế nhị từ trên xuống dưới và đương nhiên không vào ngân sách .

    Trả lờiXóa
  11. Chúng xem người dân như những đứa con nít không biết gì, nên trả lời nhăng nhít cho qua.
    Tự kiểm lại bản thân, tại sao dân ta lại "được" đối xử như vậy! Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!

    Trả lờiXóa