Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

CĂM THÙ PHẪN NỘ KHINH BỈ TẨY CHAY GATEWAY!


Nguyễn Hữu Thao

CĂM THÙ PHẪN NỘ KHINH BỈ TẨY CHAY GATEWAY!

GATEWAY Gateway
Trời cao sẽ phạt chúng bay - tội đồ
Kinh tởm một lũ nhớp nhơ
Gian dối, ác độc mưu mô bạo tàn!

Copy từ Fb. Hoàng Nguyên Vũ:


🛑 QUÊN


- Bà Quy quên cháu Long
- Ông Phiến quên cháu Long
- 12 bạn cùng xe quên cháu Long
- Cô giáo chủ nhiệm quên không gọi điện cho bà Quy (không thấy cháu lại không gọi cho bà Quy)

🛑 CHÁU BÉ 6 TUỔI "TỰ"


- Cháu Long tự thay áo rồi cất dưới đáy balo gọn gàng
- Cháu Long tự kéo rèm
- Cháu Long tự thổi bóng
- Cháu Long tự kiếm chỗ nằm ngay ngắn, tự ruỗi chân tay chờ chết
- Cháu Long tự đập đầu, tự cào cấu gây ra các vết thương
- Cháu Long tự ép ngực tim phổi gây thương tích
- Cháu Long tự uống thuốc kháng sinh gây ra dịch vàng trong dạ dày


🛑 NGẪU NHIÊN


- Ngẫu nhiên cháu Long lên xe và ngủ miên man không biết gì xung quanh mặc dù xe lên xuống, đóng cửa ồn ào mà chỉ trong vòng có 10 phút lên xe. (Lúc lên xe cháu hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ hồ hởi đến trường)
- Ngẫu nhiên camera nhà trường hỏng
- Ngẫu nhiên cô giáo liên lạc phụ huynh nghỉ
- Ngẫu nhiên ban giám hiệu không điều người thay thế cô phụ trách liên lạc với phụ huynh
- Ngẫu nhiên xe ông Phiến đỗ vị trí khác mọi ngày
- Ngẫu nhiên camera hành trình của xe ông Phiến (xe kinh doanh vận tải chở khách) không hoạt động
- Ngẫu nhiên có người nhảy ra bế cháu Long vào trong 25 giây
- Ngẫu nhiên có cô giáo gọi điện cho bố cháu hỏi thăm tiền sử bệnh tật cháu Long
- Ngẫu nhiên cô giáo báo sai tên bệnh viện cho gia đình cháu Long
- Ngẫu nhiên cô y tế trường nói người cháu vẫn nóng mềm, mạch vẫn đập, cháu Long chỉ bất tỉnh
- Ngẫu nhiên cô giáo chủ nhiệm nói với bà Quy ra xe trước để cô tìm cháu Long
- Ngẫu nhiên cháu Long quên cách mở cửa xe ô tô dù nhà cháu có ô tô và cháu đã đi xe ô tô nhiều lần (cháu Long rất thông minh nhanh nhẹn nhé, cháu không phải đứa trẻ thiểu năng chậm chạp)







7 nhận xét :

  1. "ngẫu nhiên" cháu Long kéo rèm cửa xe, thay vì đập kính xe kêu cứu. Vì cháu "muốn" có không gian riêng tư để chết?!

    Trả lờiXóa
  2. Tình hình đến đâu rồi anh Phúc, anh Vệ ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi mong tác giả viết bài và người đăng bài kết hợp cung tôi đi đến cùng vụ này nhé.!

    Trả lờiXóa
  4. Vụ này , tưởng là Phúc khôn hóa ra ngu . Đầu kim nhọn mài mãi sẽ gẫy .

    Trả lờiXóa
  5. Sực nghĩ tới CT nước Nguyễn Phú Trọng ... giờ này Ông đang ở đâu? Làm gì? Ngoài việc đọc/nghe báo cáo, Ông (CT nước) có trực tiếp nghe được những quan tâm của dân về sinh mạng của một công dân nhí? Ông có nghe được tiếng than não lòng về mấy vị quan chức cấp cao? ... Mong sớm được nghe thấy tiếng nói của ông! Kính mong CT nước bình an!

    Trả lờiXóa
  6. 1 vụ việc tưởng chừng cực kỳ đơn giản lại có vẻ đang biến thành 1 truyện cực kỳ bí ẩn, huyền bí, khó hiểu, vô lý … khiến nó càng lôi cuốn mọi người muốn biết sự thực đằng sau nó là gì! Và lúc đó mọi người có tin „cháy nhà lòi ra 1 lô chuột“ không!? Đến lúc này có lẽ phải mời cơ quan điều tra nước ngoài vào (như vụ Rạng Đông, đường sắt trên cao, san bây Tân Sơn Nhất …) mới hy vọng nhanh chóng tìm ra sự thực!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ:Một mặt vẫn tiếp tục tìm hiểu:1-) Tại sao gia đình cháu Long chưa có ý kiến gì?2-) Yêu cầu công an quận Cầu giấy và phòng cảnh sát điều tra PC.01 phải tích cực điều tra và sớm công bố "nguyên nhân làm cháu Long chết oan ! 3-) Đề nghị toàn thể phụ huynh học sinh trường Gate way chuyển con sang trường khác học ngay để giữ an toàn tính mạng của con mình !

    Trả lờiXóa