Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

KHÔNG KÊU CỨU, HÃY KHỞI KIỆN !

Ba nhà báo đã từng kiện TBT báo Đại Đoàn Kết. Từ trái sang: Nguyễn Mạnh Thắng, 
Đặng Thị Kim Ngân, Hữu Nguyên và Luật sư Phạm Quốc Bình. Ảnh: Hữu Nguyên 

Không kêu cứu, hãy khởi kiện!


Bá Tân
15-8-2019

Báo Đại Đoàn Kết nổi tiếng mất đoàn kết qua nhiều đời tổng biên tập, và “truyền thống” ấy lại được tô đậm qua vụ việc xử lý Trần Thanh Tường, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội của báo Đại Đoàn Kết.

Nếu đúng như thông tin đã đưa lên mạng, việc làm của Trần Thanh Tường không những không phải bị xử lý, mà còn phải biểu dương, ngợi khen. Chê bai, thậm chí lên án “quái thai” đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông là cần thiết, chỉ có kẻ liếm đít mút khu bọn đại Hán mới ủng hộ bằng cách câm mồm, hoặc trắng trợn a dua.
 

Mọi người có quyền mổ xẻ “đại ung nhọt” Cát Linh – Hà Đông, là nhà báo chân chính càng phải lên tiếng, góp phần bóc trần bọn mặt người dạ thú.

Lên tiếng phê phán, chê bai cái “quái thai” mà bị xử lý kỷ luật, nếu đúng vậy, đó là băng đảng xã hội đen, tuyệt nhiên không thể là chi bộ đảng. Tỷ lệ phiếu đồng ý kỷ luật càng cao, càng chứng tỏ tính chất xã hội đen của cái chi bộ ấy.

Tội gì phải kêu cứu, Trần Thanh Tường phải hiên ngang đứng ra khởi kiện. Báo Đại Đoàn Kết đã có tiền lệ đầy thuyết phục: Cách đây hơn 5 năm, nhóm nhà báo Hữu Nguyên, Mạnh Thắng, Kim Ngân cùng khởi kiện Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, tòa án đưa ra xét xử, bị đơn thua trắng bụng.

Trần Thanh Tường có thừa chứng cứ để khởi kiện. Chỉ riêng vụ việc Tổng Biên tập Hồng Thanh Quang đồng ý cho thuộc cấp đưa lên mặt báo thông tin gây choáng váng dư luận quốc tế: Việt Nam xâm lược Camphuchia, chứng cứ ấy đủ trở thành đại án.

Đừng hy vọng cơ quan chủ quản xem xét đơn thư kiến nghị, chẳng lẽ Trần Thanh Tường còn mê muội đến mức chưa nhận ra cái cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết là thế nào, kêu họ “giải cứu, chẳng khác chi nhảy ra đập mụi cho kẻ khác bắt chồn ăn thịt.

Kêu cứu, xin tha là hạ sách, lẫn lộn đúng với sai. Hãy tự tin, với đầy ắp chứng cứ có trong tay (nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng của báo Đại Đoàn Kết) không có cách nào hơn là Trần Thanh Tường đứng ra khởi kiện.

Địch thủ tuốt gươm, mình phải vung giáo!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét