Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

ÔNG TƯ SANG ĐÃ LÊN TỚI HÀ GIANG ĐỂ DỰ LỄ GIỖ TRẬN VỊ XUYÊN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh thắp hương tại nghĩa trang Vị Xuyên. Ảnh: Kim Tiến. 
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương ở nghĩa trang Vị Xuyên

VNE
 

Thứ năm, 11/7/2019, 23:18 (GMT+7)

Ông Trương Tấn Sang tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang và sẽ dự lễ giỗ trận Vị Xuyên cùng các cựu binh.
 
Chiều 11/7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến nghĩa trang Vị Xuyên thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989).


Buổi tối, ông Nguyễn Tấn Sang tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang. Sáng 12/7, ông sẽ dự lễ giỗ trận Vị Xuyên và lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) và 35 năm ngày giỗ trận Vị Xuyên (12/7). Trong đợt kỷ niệm này, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ hoà bình Mỹ Lai sẽ trao 40 con bò sinh sản cho nạn nhân bom mìn ở Hà Giang; hỗ trợ 100 triệu đồng cho chương trình "Nâng bước em đến trường" của đồn biên phòng Lũng Cú; khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn.

 
Năm 1984-1988, tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra cuộc chiến ác liệt, kéo dài khiến hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang hy sinh khi bảo vệ các điểm cao biên giới trước sự lấn chiếm của quân Trung Quốc.

Chỉ riêng ngày 12/7/1984, gần 600 chiến sĩ Sư đoàn 356 đã hy sinh trong trận đánh mở màn chiến dịch MB 84. Ngày 12/7 hàng năm được coi là ngày giỗ trận của Sư đoàn 356, các cựu binh tụ họp về Vị Xuyên thắp hương tưởng nhớ đồng đội.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 1.800 anh hùng, liệt sĩ và một ngôi mộ liệt sĩ tập thể. Hiện có 330 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. 
 Viết Tuân

5 nhận xét :

  1. Giá như khi còn đương chức, ông làm việc này thì có ý nghĩa hơn. Dưới triều đại ông, chính quyền cũng đã rất "mạnh tay" với những người yêu nước tổ chức thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma, các liệt sĩ hy sinh ở biên giới phía Bắc giai đoạn 1979-84.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Sang đã lên Hà Giang, thắp hương và lưu bút tại nghĩa trang LS Vị Xuyên và các tỉnh phía bắc từ thời còn làm việc, tính tổng cộng cả lần này là 6 lần đấy bạn ạ, ông cũng là nguyên thủ duy nhất VN quan tâm tới hương khói LS Vị xuyên và các LS hy sinh chống Tàu khựa !!!

      Xóa
  2. Còn hơn nhiều những kẻ khi đương chức, lãn sau khi nghỉ hưu chỉ biết tụng bài 4 tốt và 16 chữ vàng. Là một CCB Vị Xuyên tôi ghi nhận nghĩa cử của oông Tư Sang.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng và cảm ơn ông Sang đã có tình cảm và hành đống của nguyên thủ quốc gia đối với các liệt sỉ đã hi sinh oanh liệt trong cuộc đối đầu với bọn phương bắc cướp nước. Nhìn thấy các dãy mồ trong nghĩa trang với U80 tôi rất xúc động căm thù kẻ cướp nước.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Tư Sang là người duy nhất trong giới lãnh đạo chóp bu biết được ít khúc biên giới đất nước còn hầu hết bọn họ chỉ nghe báo cáo hoặc nhìn bản đồ.Tôi thấy ông qua thăm cả cửa ải Xín Mần.Hoan hô ông Tư Sang.

    Trả lờiXóa