Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

TIN TỔNG HỢP NGÀY 25/10


TIN TỔNG HỢP NGÀY 25/10


Bùi Văn Thuận & Ba Sàm
25.10.2016

Thông tin do Facebooker Bùi Văn Thuận tổng hợp, trang Ba Sàm gắn vào từng tin. Các bloggers copy lại, xin ghi rõ nguồn.
* TIN LỀ DÂN

– Các hội nhóm XHDS vẫn đang miệt mài và âm thầm trong việc cứu trợ đồng bào miền Trung. Tuy không được truyền thông lề đảng nhắc đến trên báo chí và truyền thông, nhưng những đóng góp của các cá nhân, tổ chức XHDS trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thảm họa lũ lụt và thảm họa Formosa là rất lớn.

– Hôm nay, nhà cầm quyền kết hợp doanh nghiệp sân sau lại tổ chức “cưỡng chế” đất đai của nông dân ở Dương Nội, Hà Đông. Với chính sách đất đai nằm trong tay nhà nước, những vụ thu hồi, cưỡng chế đất của nhà cầm quyền đã sinh ra hàng chục nghìn dân oan trên cả nước. Hệ lụy của những vụ “cướp đất” đã và sẽ là rất lớn đến đời sống người dân. Hãy nhìn dân oan khắp nơi ở Hà Nội và TPHCM, hãy nhìn những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết và gần đây là vụ xả súng ở Đắk Nông làm 3 người chết, 16 người bị thương… 

Sáng 25.10.2016, tại cánh đồng Dương Nội bị cướp. Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân

– Nhóm Green Trees gửi báo cáo: “Toàn cảnh về thảm họa môi trường biển Việt Nam”. Hiện nay vẫn chưa có phản hồi từ phía Quốc hội. Có lẽ phải chờ đến hết kỳ họp này xem Quốc hội Việt Nam có phản hồi hay không.

Kháng thư của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: Bác bỏ hoàn toàn Luật tín ngưỡng Tôn Giáo. Luật này sẽ được đệ trình lên Quốc hội và thông qua trong kỳ họp lần này. Có quá nhiều bất cập và luật cho phép nhà cầm quyền thò tay để điều khiển, can thiệp hoạt động tôn giáo.

Đang có chiến dịch vận động cho sự tự do của Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). Cuộc vận động này đã thu được hàng nghìn chữ ký “tươi”.

* TIN VẮN TRONG NƯỚC

Quốc hội Việt Nam họp phiên thứ 2. Vẫn chưa thấy Quốc hội đả động đến Biển Đông, đến Hoàng Sa – Trường Sa.

Lần đầu tiên Chính phủ xác nhận có cán bộ cao cấp phạm tội tham nhũng. Chính phủ hay đảng có xác nhận, công nhận hoặc chối cãi thì dân đã biết từ lâu rồi.

“Truy thu” tiền cứu trợ hộ nghèo để… chia đều! Đây có lẽ là lí do mà MTTQ đến nay chỉ kêu gọi được 6 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Ba Sàm: Mời xem thêm 2 stt của LS Lê Văn Luân và bài báo của VnExpress: NGƯỜI CÙNG KHỔ. Trích: “Nếu không khởi tố vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản này thì sẽ dung túng cho hành vi của những loại bất lương nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ trên đất nước này, mà nó vốn đã diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều lần như đã thấy, mà điều đó đã khiến dân chúng gần như mất hết niềm tin và chẳng còn hy vọng vào bất kỳ thứ gì gọi là tốt đẹp nữa“.

Nhận cứu trợ 2 triệu, bị thôn thu hết sau đó được thôn chia cho 60 nghìn. Sự việc diễn ra tại thôn Tân Đông, xã Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình.

Cách chức ngay những cán bộ thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt của dân. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Những đợt cứu trợ, hỗ trợ thiên tai có bàn tay của ông nhà nước thò vào, thể nào cũng hao hụt và mất mát do thói quen “ăn không từ một thứ gì” của cán bộ.

Cho phá sản ngân hàng: Ý tưởng hay nhưng nếu làm thì cũng…run. Các ông run 1 dân còn run 10.

Cướp hàng tiêu huỷ tại Bộ KH&CN: Chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội. Bộ này chắc đã thấm nhuần công cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức và tác phong HCM.

Tạo cơ chế mạnh hơn để xử lý nợ xấu.

Bí mật rợn người phía sau trái táo Trung Quốc căng mọng. Táo Trung Quốc đội lốt táo đá Hà Giang, rồi rất nhiều loại hoa quả khác của Tàu đang góp phần đầu độc người Việt.

“Có nhiều thứ chúng ta quan liêu hơn tiền nhân”. ĐBQH Dương Trung Quốc đã nhận định như vậy vào sáng nay 25-10, khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Tiền nhân là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Hưng Đạo Vương, Lý Thái Tổ, Lê Lợi…?

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động. Theo những con số được báo chí nhà nước công bố có khoảng 700.000 công chức, viên chức “vô dụng”. Tức là khoảng 1/4 lượng công chức. Con số này có lẽ chưa đầy đủ về hệ thống “hành là chính” của Việt Nam.

Lạm phát… quan. Hết xôn xao chuyện cả nhà, cả họ làm quan, dư luận lại phải sửng sốt trước thông tin cả sở làm sếp. Tất cả đều “đúng quy trình”.

Tiền gửi người dân sẽ ra sao khi phá sản ngân hàng? Theo đó, nếu người dân gửi 100 triệu, 1 tỉ hay 10 tỉ…, số tiền thu về là 50 triệu khi ngân hàng bị phá sản.

Sự cố truyền thông “nước mắm có thạch tín”: Masan “bốc hơi” gần 2.800 tỷ đồng. Riêng gia đình ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group mất hơn 700 tỉ. Số tiền bị “bay” sẽ còn tiếp tục tăng khi làn sóng tẩy chay Masan do sử dụng “truyền thông bẩn” được cư dân mạng phát động.

Xử lý nghiêm các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm. “Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi các sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các trang thông tin điện tử tổng hợp, tăng cường giám sát đối với thông tin tổng hợp từ các nguồn tin“.

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí. Đây là bài viết của ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng bộ 4T đăng trên báo Nhân Dân. Sắp tới, có lẽ hoạt động báo chí truyền thông sẽ bị bóp nghẹt, nhất là các nhà báo lề đảng. Các nhà báo lề dân có lẽ sẽ chịu cảnh bắt bớ tràn lan.

Trong nước tồn kho, nhập triệu tấn than Trung Quốc giá đắt.

Tập đoàn Than – Khoáng sản xin giảm thuế tài nguyên, Bộ Tài Chính cho rằng chỉ cần tăng xuất khẩu than.

Bộ Tài chính “bác” đề nghị giảm thuế để giải cứu ngành than.

Ngân sách nguy cơ phải trả thay 63.000 tỷ cho Vinashin. Ngân sách nghe sang, nhưng thực tế là tiền thuế của dân. Không phải nguy cơ nữa mà là chắc chắn dân sẽ trả nợ thay cho Vinashin.

“Làm lãnh đạo bao năm, tôi vẫn chưa hiểu ‘phê bình nghiêm khắc’ là thế nào”. Đây là lời ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ông đi mà hỏi ông Trọng và đảng của ông xem sao. Dân có ai biết khái niệm “phê bình nghiêm khắc” đâu?

Bắt nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang. Ông Bùi Hoa Cận, nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang cùng cấp dưới thông đồng với các đại lý xổ số để gian lận kết quả trúng thưởng rồi rút tiền chia nhau.

Phát hiện ổ “đập đá, hút cỏ” trong khách sạn giữa trung tâm Sài Gòn. “Sáng 25.10, công an phát hiện ổ “đập đá, hút cỏ” tại một khách sạn ở Q.3 (TP.HCM). Hơn 70 người đã bị tạm giữ, đưa về trụ sở công an“. Điều đáng nói ở đây là tiêu đề bài báo, gọi là Sài Gòn thay cho Hồ Chí Minh.

Sở Lao động Đồng Nai: “Không có chuyện học viên cai nghiện bị chèn ép”. Vâng lại là giọng điệu chối cãi quen thuộc “không có chuyện”.

UBKTTƯ kết luận về công tác cán bộ tại Bộ Công Thương. Với rất nhiều sai phạm, đặc biệt là cá nhân ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng. Đánh đấm kiểu này mà ông Hoàng và còn không “học tập” Trịnh Xuân Thanh nhỉ?

* LOẠT BÀI ĐÁNH ĐẤM PHE NHÓM: (Cái này không dám bình loạn. Các báo đang lao vào đập ông Vũ Huy Hoàng và bộ sậu)

+ Cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng chưa đảm bảo răn đe.

+ Vụ nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Không để hạ cánh an toàn.

+ Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị cảnh cáo, ông Vũ Mão: “Chưa thể dừng ở đây được”.

+ Ông Vũ Trọng Kim: Phải xử nghiêm vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

+ Phải khởi tố, điều tra để làm rõ trách nhiệm vụ ông Vũ Huy Hoàng.

+ “Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nên viết đơn thôi việc ngay”.

+ Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thiếu trung thực.

+ Xử lý cán bộ cấp cao không nên có ngoại lệ.

+ Nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước bị xem xét kỷ luật. Ông Lê Dân (nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước) bị cho là chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể… nên bị xem xét kỷ luật.

+ Thượng tướng Lê Quý Vương: Không có “vùng cấm” khi điều tra đại án. Lời bình từ trang Ba Sàm: Thượng tướng nói chơi hay nói giỡn vậy?! Thử xem có vùng cấm không khi cơ quan điều tra lần tới các vị “tứ trụ”, nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ Tịch nước Trần Đại Quang, nếu phát hiện 2 vị này dính tới các vụ đại án, liệu có dám bắt bỏ tù 2 ông này không? Cái gương Phạm Quý Ngọ lăn đùng ra “chết đúng quy trình” vẫn còn đó, thượng tướng quên rồi sao? Chưa kể các vụ đại án xảy ra, nguyên nhân đều do thằng “cơ chế”, mà thằng “cơ chế” này lại chính do các vị “tứ trụ” đẻ nó ra, đề nghị thượng tướng bắt bỏ tù hết 4 vị này!

* TIN ĐÃ LÃNG QUÊN

– SU-30MK và CASA-212 rơi làm chết 9 phi công và sĩ quan.

– Formosa và thảm họa do Formosa gây ra.

– Nhà báo, phóng viên bị công an đánh đập hành hung.

– Vụ nổ súng ở Yên Bái.

– Cá chết ở Hồ Tây và Vũng Tàu.

– Đổ chất thải, bùn thải ở sông Hồng.

– Nhà máy thép Việt-Pháp ở đầu nguồn nước của Đà Nẵng.

– Nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc giáp biên giới Việt Nam.

– 3 tàu hải quân Trung Quốc đang ở Cam Ranh. Trong đó có 1 tàu đã từng tham gia thảm sát Gạc Ma năm 1988.

3 nhận xét :

  1. Riêng vụ cướp hàng tiêu huỷ, các báo và cả các độc giả comment đều chỉ phàn nàn về lòng tự trọng và danh dự, trong khi đó vụ việc liên quan đến pháp luật. Tất cả những người tham gia cướp hàng tiêu huỷ đó đều phạm pháp, còn những người có trách nhiệm tổ chức tiêu huỷ đó đã cố ý làm trái.

    Trả lờiXóa
  2. Trưởng thôn là chức vụ gì ? Cấp bậc gì ? Thế mà nó có quyền tác oai tác quái với ND ? Cách chức trưởng thôn ! Có lẽ trưởng thôn chỉ cao hơn tổ trưởng . Trưởng thôn bị cách về làm Dân . Nó vẫn còn oai chân vị trưởng thôn chắc cũng phải là đảng viên , cho nên cách chức trưởng thôn thì làm công tác khác . Đảng vẫn còn xài !

    Trả lờiXóa
  3. http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/vu-no-sung-chet-3-nguoi-o-dak-nong-nhung-uan-khuc-45930.html Vụ nổ súng chết 3 người ở Đắk Nông: Những uẩn khúc "...Yếu thế, Công ty Long Sơn đã tuyển dụng nhiều lao động vào làm công nhân bảo vệ, đi giải tỏa đất. Nhiều lao động chưa đến tuổi thành niên được sử dụng. Trong vụ việc nổ súng khiến 19 người thương vong, nhiều nạn nhân là công nhân công ty tuổi đời chỉ mới 16, 17. Trong đó, có trường hợp nạn nhân Điểu Vinh (trú tỉnh Bình Phước) bị tử vong khi mới 16 tuổi."

    Trả lờiXóa