Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Tin HOT: PETROTIMES BỊ ĐÌNH BẢN, TBT BỊ CÁCH CHỨC VÀ THU THẺ


Tin Mới Nhận: Ông Nguyễn Như Phong, bút danh Như Thổ, Tổng biên tập tờ Petrotimes bị thu hồi thẻ nhà báo và cách chức Tổng biên tập vì đăng bài phỏng vấn Người Buôn Gió! (xem bài này tại đây)


Có tin nói tờ báo này cũng bị đình bản!
21h00: Tờ báo vẫn còn tồn tại: http://petrotimes.vn/

Thật là, đúng như ông Phong nói, giđã ứng:
.

 


19 nhận xét :

  1. Lúc 21h30 ngày 1/10/2016 vẫn truy cập được mà.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi đã từng có bình luận đăng trên Tễublog là"Như Phong-Như Thổ rồi Như Phấn(phân"hóa ra giờ đúng thật

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thương Như Phong rồi đó ! trở cờ là đúng !

    Trả lờiXóa
  4. Tin nóng nhất trong năm này. Tôi thích nhất cũng.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Trọng đang tức sôi máu lên, đang lồng lên, đang mất mặt vì vồ hụt Trịnh Xuân Thanh, thế mà Nguyễn Như Phong lại dám cả gan để cho thuộc hạ đăng lại bài phỏng vấn Gió trên tờ báo của mình. Khác nào "vuốt râu hùm"! Ông Trọng cho mấy cái bạt tai là phải. Chả cái dại nào giống cái dại nào, phải không ông Phong?
    Nghề làm báo (lề phải) "chẳng khác nào con chó" như ông nói. Vậy về nghỉ cho khỏe, ông ạ.

    Trả lờiXóa
  6. kiếp người, kiếp chó
    phúc họa khôn lường

    Trả lờiXóa
  7. Trần Thị Thảolúc 11:34 2 tháng 10, 2016

    Con vện dạo này hay chạy rông , cắn càn nên chủ bắt làm thịt .

    Trả lờiXóa
  8. Không bênh vực báo chí lại đi bênh cường quyền đóng cửa báo !!

    Trả lờiXóa
  9. HOAN HÔ ÔNG pHONG ĐÃ HẾT KIẾP LÀM CHÓ -SẮP ĐƯỢC LÀM NGƯỜI Hay làm người tử tế thực sự ông Phong nha ,.Chúc mừng ông .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm người tử tế á.
      Khó lắm.
      Phải có một thầy pháp cao tay mới hoá giải được kiếp nạn này. Còn không thì đành sống một kiếp chó vô chủ thôi.

      Xóa
  10. Những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện : Bao lẽ phải chạy sang lề Dân ! C A cứ đánh phóng viên nữa đi . Sẽ còn nhiều Như Phong tiếp theo !

    Trả lờiXóa
  11. "Chó ba loài,người ba đấng"Phong thuộc loại chó bẩn nhất,vất bên đường cũng chẳng có con nghiện nào nhặt về nhập quán kiếm vài đồng lẻ dùng lúc lên cơn

    Trả lờiXóa
  12. Nghề làm báo dưới thời độc tài thật là quá khó. Đã nguyện làm chó như Nguyễn Như Phong mà cũng cũng thoát khỏi bị làm thịt.

    Trả lờiXóa
  13. Tin vui nhất trong năm 2016

    Trả lờiXóa
  14. Chó thì phải nghe lời chủ, trong lúc đùa giỡn có thể liếm mặt chủ, nhưng chẳng có con nào lại cắn chủ cả trừ phi nó bị điên hay đó không phải ông chủ đích thực của nó.

    Trả lờiXóa
  15. chó phản chủ sẽ bị thịt

    Trả lờiXóa
  16. Thạch Sanh trở về nằm gốc cây đa cho người viết thành cổ tích,Phong quay về nằm cuộn chổi cùn cho người đời nguyền rủa cái thân phận chó.Thảm hại thay,họa ứng từ lời,lời phát từ tâm thế,linh nghiệm thay

    Trả lờiXóa