Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

PHO TƯỢNG QUAN ÂM BẢO VẬT QUỐC GIA VỪA BỊ MẤT TRỘM

Bức tượng Phật Quan Âm Thiên thủ Thiên nhã (ảnh trái)
đã biến mất khỏi bệ tượng (ảnh phải)

"Trưởng thôn Mễ S
(huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) kính báo đến đồng bào cả nước và nước ngoài pho tương Phật bà Nghìn mắt Nghìn tay ở chùa làng bị kẻ trộm lấy cắp hồi 2 giờ sáng vậy đồng bào phát hiện thấy xin báo ngay về 0976590939".

Đào Đức Minh

Thế là cổ vật Quốc gia lại bị trộm nó ăn cắp tượng rồi, nơi đâu có tượng cổ phải cẩn thận đây là bảo vật Quốc gia bị mất rất nhiều lần rồi lần này lại biến mất thêm một lần nữa, trước bọn nó mang cả cần cẩu, để mang đi đến Lạng Sơn bắt được Ôi chảy máu cổ vật đề nghị bắt được xử bắn ngay răn đe.








Nguyễn Hồng Nhung

Đêm qua, chùa làng mình Chùa Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã bị đánh cắp tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, đây là bức tượng rất có ý nghĩa quan trọng với làng và hơn hết là tượng Phật Bà rất linh thiêng, gắn liền với đời sống dân làng mình từ thời xưa rồi :(( đây cũng là lần thứ 2 bị đánh cắp
Mong mọi người chia sẻ và giúp Chùa làng mình có thể tìm lại bức tượng này
😞😞😞
Mọi người thấy khu vực nào có xe chở tượng khả nghi hoặc ở đâu bán đồ cổ có tượng như ảnh thì mọi người báo cho chính quyền xã Mễ sở hoặc công an tỉnh Hưng Yên nhé!


Nghĩ mà tiếc buốt đứt ruột mọi người ạ, công trình cổ ghi sổ sách rồi ,cả miền bắc có 2 bức tượng này quý hiếm mà thằng ăn trộm liều quá 😨

8 nhận xét :

  1. đuổi đ/c sư do nhà nước chỉ định ra khỏi chùa trả lại đình đền chùa cho dân tự quyết định thì nạn mất cắp cổ vật sẽ giảm hẳn

    Trả lờiXóa
  2. Giới phật giáo giờ là đảng viên hết rồi. Chúng đang thực hiện chủ trương lớn của đảng đấy

    Trả lờiXóa
  3. Nếu các sư xuống đường thì mới không mất.

    Trả lờiXóa
  4. Hãy lên án bọn trộm cắp , không nên chỉ trích phật giáo và các nhà sư khi chưa rõ tình tiết vụ việc .

    Trả lờiXóa
  5. Bảo vật quốc gia sao lại bảo quản tắc trách thế?
    Xưa nay phàm động đến vật linh của chùa thường bị qủa báo, không bất đắc kỳ tử thì tuyệt tự, cháy nhà, đuối nước, xẩy cối sa cây...

    Trả lờiXóa
  6. Nghe mà chua xót! Một hiện vật có tính tâm linh như thế mà bị đánh cắp, lại cắp nhiều lần nữa mới chết. Cơ chế rút kinh nghiệm được vận dụng như thế nào mà chả thấy hiệu quả gì trong việc bảo quản và gìn giữ cả. Mặt khác, một pho tượng bề thế như vậy hẳn không phải nhẹ nhàng gì, bọn trộm chắc chắn không thể chỉ một vài đứa và cũng mất không ít thời gian để lấy ra khỏi chùa, thế thí sư trụ trì ở đâu? Tăng tiểu ở đâu mà không nghe nói bất kỳ một động thái phản ứng nào cả! Xem ra comment của Nặc danh bên trên cũng có phần hợp lý đấy chứ! Thạt hết biết!!!!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cũng không phải bên nhà phật nhưng nhìn cung cách giữ gìn và bảo vệ thì nghĩ rằng mất chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Có lo làm chuồng đâu mà giữ. Buồn!

    Trả lờiXóa