Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

THỪA LỜI THỀ, THIẾU BÓNG MINH QUÂN - Thơ Biên Cương


Biên Cương
(Nhà giáo Xứ Thanh)

THIẾU – THỪA

Chiều hè thiếu gió em ơi
Đường xa thiếu bóng cây đời xanh tươi
Thiếu mây che bớt mặt trời
Thiếu em nở nụ cười vui bên thềm

Rừng vàng thiếu vắng tiếng chim
Biển quê thiếu bóng con thuyền ra khơi
Sông kia thiếu nước cho đời
Cá tôm thiếu một bầu trời tung tăng

Trời quê thiếu cánh chim bằng
Non thiêng thiếu bóng anh hùng tụ quân
Lời thề người thiếu chữ tâm
Cỗ xe đầu máy thiếu tầm hụt hơi

Niềm tin thiếu chỗ để ngồi
Bất lương mua đứt những đời làm quan
Thừa tiền thừa bạc thừa gian
Quê hương thừa lũ tham quan hại đời

Đường nào cho đất nước tôi
Thừa lời thề, thiếu bóng người, Minh Quân!


10 nhận xét :

  1. Thề với thốt, hình thay thức đổi cũng chỉ là vẽ bóng! Họ thề là với cả gánh nặng trách nhiệm và danh dự trên đôi vai theo lời thệ. Không có cái đó thì chỉ là diễn tuồng. Trên TV đã quá nhiều tuồng giải trí vô bổ: thi ca hát, nhạc kịch, hài, games shaw... Ngoài đời lại nhiều trò hài hơn, cả guống máy hài.!

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay quá, rất sát hợp tình hình đất nước thời CS này và cả diễn biến cụ thể mấy ngày vừa qua. Khâm phục, cảm ơn tác giả Biên Cương.

    Trả lờiXóa
  3. Đau buồn cho đất nước tôi
    Thừa lời xin lỗi, thiếu người từ chức.

    Trả lờiXóa
  4. Mai sau dầu có thế nào
    Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần ̣̣̣

    Trả lờiXóa
  5. Biên Cương-nhà giáo xứ Thanh / Cớ sao trằn trọc năm canh thở dài ? Chuyện đời còn lắm gian truân / Buồn chi cho lắm nát tan cõi lòng ! Bạn vàng mình chẳng cô đơn / Minh quân đã sẵn chờ ngày vén mây ! Vui lên chờ đón ngày mai ! / Ngủ đi chờ sáng kẻo gầy tấm thân !

    Trả lờiXóa
  6. Mấy năm nay tôi không coi TV.

    Trả lờiXóa
  7. Được bầu đâu mà chả thiếu minh quân. Cứ thử cho gần 100 ông ứng cử tự do vào xem thử. Thành ra các bác có vẻ trên trời rơi xuống ngồi làm thơ

    Trả lờiXóa
  8. Dân Việt không thiếu minh quân nếu để dan tự chọn, thưa nhà thơ quốc doanh ạ

    Trả lờiXóa
  9. Nước Việt không thiếu người tài nhưng thiếu một cơ chế để người dân được tự chọn "Minh quân".

    Trả lờiXóa
  10. “Đường nào cho đất nước tôi
    Thừa lời thề, thiếu bóng người, Minh Quân!”


    Hãy suy ngẫm về đôi câu đối do Cụ Nguyễn Khắc Mai - nhà nghiên cứu đồng thời là Chủ nhiệm Trung tâm Minh triết Việt lượm lặt ở đền Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm (sấm Trạng Trình):

    “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt,
    Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong”


    Dịch nghĩa: Ngọn đuốc (bỉnh chúc) mà không có nguồn sáng
    vô minh),thì ánh sáng tự mất (quang tự diệt)

    Ham hố tiền bạc (trọng ngân) nhưng không
    chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng
    (bạc phúc) thì của nả, tài sản chắc cũng mất.

    Trả lờiXóa