Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

KHÔNG PHẢI DÂN MIỀN TRUNG, SAO LẠI ĐI BIỂU TÌNH?

Các em cũng tham gia cùng bố mẹ giữ biển quê hương. Ảnh: Internet.

KHÔNG PHẢI DÂN MIỀN TRUNG, SAO LẠI ĐI BIỂU TÌNH?
Biển bẩn - "thì đi tắm chỗ nào sạch, ko thì lên rừng chơi"

Cá bẩn - "thì ăn cá nhập khẩu, ăn thịt"

Muối bẩn - "Muối Nhật bán đầy"

Mắm bẩn - "hehe đã tích 10 triệu tiền mắm Phú Quốc"

Ngư dân miền Trung lầm than - "Đéo phải họ hàng nhà tao"

(lời một thằng bạn, mới nghe - lời 1 chị dược sĩ, mới nói)


THẾ THÌ ĐI BIỂU TÌNH ĐỂ LÀM GÌ?

Để góp phần ngăn chặn các thảm hoạ ô nhiễm khác, có thể sẽ trực tiếp xảy ra với mình và người thân

Để hơn 26% tổng thu nhập của mình góp cho ngân sách quốc gia (Thuế-Phí), thôi tình trạng chẳng được ích lợi gì cả, chỉ vỗ béo lũ quan tham.

Để được nói lên tiếng nói lương tri - Để được thấy mình sống tử tế

Để sống như một con người, biết yêu thương, chia sẻ với đồng bào mình

Để tự do nói và làm điều đúng đắn - tự thấy mình sống không sợ hãi - rất sướng!
...
Để được gặp gỡ, đồng hành với những người tử tế, những người ko chỉ biết quan tâm tới bản thân mình.

BIỂU TÌNH ĐÒI CÁI GÌ? PHẢN ĐỐI CÁI GÌ?

- Biểu tình đòi biển sạch ư?

Xin lỗi! Kênh rạch, không khí ngay nơi bạn sống, đang ở mức kinh hoàng kìa!

- Biểu tình phản đối - đuổi cút Formosa ư?

Xin lỗi! Bằng chứng đâu? Hợp tác kinh tế quốc tế là phải căn cứ vào luật.

- Biểu tình vì sinh kế ngư dân ư?

Xin lỗi, dân ta chỗ nào chả đầy người nghèo khổ!

KHÔNG! Phải cụ thể hơn! Có lý hơn!

Ta là dân, ta chọn Chính Phủ (qua ĐBQH), ta đóng thuế nuôi nó làm việc cho ta

Ta có quyền:

YÊU CẦU CHÍNH PHỦ NHANH CHÓNG XÁC ĐỊNH, NGĂN CHẶN, XỬ LÝ THỦ PHẠM GÂY ĐỘC BIỂN

YÊU CẦU CHÍNH PHỦ NHANH CHÓNG BẢO ĐẢM SINH KẾ CHO NGƯ DÂN MIỀN TRUNG

YÊU CẦU CHÍNH PHỦ NHANH CHÓNG KHOANH VÙNG Ô NHIỄM - ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHOẺ CHO NHÂN DÂN

ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI BÃI NHIỆM CHÍNH PHỦ YẾU KÉM, CHẬM TRỄ XỬ LÝ THẢM HOẠ BIỂN MIỀN TRUNG

PHẢN ĐỐI LŨ QUAN THAM RƯỚC CÔNG NGHỆ LẠC HẬU CỦA TÀU VỀ, PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

PHẢN ĐỐI LŨ QUAN THAM NHŨNG, BẤT TÀI, KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ta có quyền làm mọi điều Pháp Luật không cấm - ta cũng có quyền ngậm ngùi trước khi chết, vì đã sống hèn!
.

Ảnh: Người Nhật biểu tình thảm hoạ ô nhiễm biển Minamata, sau hơn mười năm 
thảm hoạ bị che dấu.

1 nhận xét :

  1. Đúng là dùng công nghệ lạc hậu thì hại vô cùng.
    Những năm 60 thế kỉ trước, Trung quốc viện trợ cho 1 nhà máy đường ở Nghệ An, lắp đặt và hoạt động ở vùng núi Thành.
    Trước đó đoạn sông Lam này nhiều cá tôm lắm, đi tắm cũng bắt được cá tôm, ngửa bàn tay đặt mồi lên đó là cá vào ăn và bắt được.
    Sau chừng 5 năm thì mò đâu ra tôm cá dễ dàng ở đoạn sông này!
    Dân đâu biết hoạ từ nước thải nhà máy đường sông Lam này!

    Trả lờiXóa