Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

CHÙM THƠ XUÂN CỦA PHAN LIÊN KHÊ


Chùm thơ Phan Liên Khê
(Thượng tá Cựu chiến binh)


Chuyện khỉ

Kéo nhau lũ lượt đến nơi này,
Nhếch nhác lôi thôi cả một bầy.
Ở núi non nên ưa hái quả
Về thành thị vẫn thích trèo cây.
Tham ăn có tiếng, tài khua khoắng,
Bắt chước nổi danh, giỏi múa may.
Năm mới Bính Thân đành đóng cửa
Khỉ đừng bén mảng tới gần đây.


Mùa xuân Phương Nam

Mời anh về đất Phương Nam
Trời xanh, mây trắng, nắng tràn ngày xuân.
Cầu tre nâng những bước chân,
Lắng nghe điệu lý trong ngần bay xa.
Xuân về tươi thắm ngàn hoa,
Đồng quê lúa tốt mọi nhà yên vui.
Vườn cây nảy lộc, đâm chồi,
Ngây thơ, con trẻ nụ cười thêm xinh.
Hàng dừa soi bóng dòng kinh,
Ầu ơ… tiếng mẹ ân tình chứa chan.
Ơn người mở đất Phương Nam,
Ghi lòng, tạc dạ ngàn năm không mờ.
Rộn ràng khúc nhạc, lời thơ,
Kìa bông cúc tím đang chờ đợi ai.
Phố phường vàng rực cánh mai,
Khăn rằn duyên dáng gió bay, xuân về.

Đầu năm thăm một vùng quê,
Giữa muôn cảnh sắc say mê lòng người.
Một mùa xuân đã về rồi,
Bình yên đứng ngắm đất trời Phương Nam.


Hoa mai


Trong nắng, rung rinh những sớm mai,
Khoe màu, đua sắc đợi chờ ai?
Nâng niu mỗi cội còn tươi mãi,
Ngắm nghía từng bông vẫn thắm hoài.
Tết đến, mát lành cơn gió thoảng,
Xuân về, rực rỡ cánh sao bay.
Bâng khuâng nhớ áo em ngày ấy
Như cánh hoa vàng, chẳng nhạt phai!


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét