Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

AI KHÓC CHO DÂN NƯỚC VIỆT TÔI ĐÂY?!

Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng ít văn hóa nhất trong các Bộ trưởng Văn hóa.

Thịnh Phạm Xuân:

Bộ trưởng nhường câu trả lời và những tồn tại của ngành cho Bộ trưởng kế tiếp.
Quốc hội thì nhường biểu quyết luật biểu tình sang cho khoá sau.
Hoàng sa Trường sa nhường cho thế hệ con cháu chúng ta nó đòi.
Nợ công cũng nhường lại cho đời sau trả...

Chỉ có Boxit, than, dầu mỏ, rừng... Là phải khai thác ngay. dự án nghìn tỉ, trụ sở cơ quan ban ngành, tượng đài ông cụ...là phải xuất ngân sách làm ngay. Dự án cho thuê đất là phải ký ngay...Ngay và luôn kẻo để lâu nó ôi thiu.


Ai khóc cho dân nước Việt tôi đây?
.

 .
Thelong Vu:

Khôi hài chuyện nhập khẩu cứt .
Theo dõi chất vấn ở Quốc Hội vui ghê.

Sáng nay, nhờ theo dõi chất vấn ở Quốc Hội mình mới ngộ ra một điều : Cái thứ mà nôm na các cụ xưa gọi là cứt, sau lịch sự gọi là phân, có cụ còn lịch sự hơn gọi chệch đi là "Phẩn" hóa ra ở nước ta nó cũng dược phân chia quản lí rất công bằng.

Mua bán cứt hóa học thì do bộ Công thương quản.
Mua bán cứt hữu cơ thì do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn quản.

Lại có chuyện lạ đời mà một đại biểu Quốc Hội phát hiện ra:Rất nhiều trường hợp bị thanh tra phát hiện nhập về một mẻ cứt không đạt tiêu chuẩn, người ta xin thanh tra kiểm tra lại và chuyện lạ rằng cứ sau thanh tra kiểm tra lại là y rằng cứt không đạt chuẩn lại trở thành cứt tốt, cứt đạt chuẩn. Bà đại biểu đi đến kết luận hiện tượng này là "Có sự can thiệp của con người vào những chỗ không cần thiết !"

Chẳng biết chỗ không cần thiết ấy nó ở vùng nào trên cơ thể nhỉ?

Nghe phụt cả...phân ra.
Khiếp thật!

Trường Sơn Nguyễn:

Thưa ông Bộ Trưởng, là người làm trong ngành mà ông phụ trách. Tôi xin nói thế này. MỜI ÔNG NGHỈ ĐỂ TÔI LÀM !

Thiêm Võ:

Trích: "...những gì cố gắng rồi mà chưa đạt được, không đáp ứng nhu cầu thì tôi xin chịu trách nhiệm và trách nhiệm chúng tôi là truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói."

Lo thay các cháu nhi đồng
Chắc không dám lớn khi nghe con nhồng này phát ngôn!

__________

Kính thưa các loại phát ngôn của quan chức VIệt Nam cộng sản:
 










Tễu Blog sưu tầm.

30 nhận xét :

  1. Tất cả các quan chức CSVN, nếu có bói cả đời cũng không tìm thấy vị nào "ra hồn" cả. Toàn một lũ bất tài, hại dân, hại nước (chỉ tài móc tiền dân).
    Nếu không thay đổi (chế độ) thì VN mãi mãi là cái đáy của khu vực và thế giới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. p.thường dân Nam Bộlúc 14:31 18 tháng 11, 2015

      Toàn những người của BCT cả ! Sàng lọc kĩ lắm rồi đấy . Nhất định không có TLTĐ !

      Xóa
    2. Nước chảy "chỗ trũng" sợ gì? Có điều nước thì chảy vào chỗ thấp, còn văn hóa lại tồn tại trên cao?

      Xóa
  2. Toàn lũ vô văn hóa cả . Nghiệp chướng mà dân tộc Việt phải gánh chịu ?

    Trả lờiXóa
  3. Với những QUAN TRÍ như thế này - thì nước Việt ta ngày càng tụt lùi mà thôi !

    Trả lờiXóa
  4. Trâu,bò chó lợn,vịt gà ngang ngỗng nói chuyện nghe cũng vui !

    Trả lờiXóa
  5. Các bác bộ trưởng nha ta hình như xuất thân từ các tuồng hát thì phải ...hèn chi đất nước này không khá lên được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như bộ trưởng Tuấn Anh khác gì chèo đâu?

      Xóa
    2. Phường tuồng chứ bạn. Bạn chưa xem tuồng à?

      Xóa
  6. Đề nghị cách chức ngay BT Hoàng Tuấn Anh dù chỉ còn một ngày ông ta còn làm BT. Và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về những việc làm phá hoại QG của ông ta . Một con người có những tuyên bố vô trách nhiệm như thế có xứng đáng là BT hay không ?

    Trả lờiXóa
  7. Thịnh Phạm Xuân viết chuẩn , hàng nghìn những nghịch lý đã và đang xảy ra mà bọn họ vẫn nhơn nhơn cái mặt, họ đang bất chấp ,dãy dụa...

    Trả lờiXóa
  8. đỉnh cao trí tuệ

    Trả lờiXóa
  9. Ngày trước tôi có nghe câu chuyện thế này :
    Có một vị nọ đang làm quan chức cấp Sở của một tỉnh do có tài luồn lách...nên được ra Tw để nhận nhiệm vụ bộ trưởng. Trước khi đi bèn làm mâm cơm cúng lên gia tiên, họ tộc...Cả họ đang đánh chén say sưa thì cụ tổ hiện về chỉ thẳng mặt tay nọ quát rằng : Mày mới chỉ làm loanh quanh trong tỉnh mà đã khiến cả họ mất mặt, bây giờ mày mà ra Tw để dân cả nước họ ỉa vào mặt à?! Rồi cả họ biết dấu mặt vào đâu! Than ôi dòng họ nhà mình đã tưng là Vua nay đến hồi suy diệt rồi. Nói rồi cụ thăng!

    Trả lờiXóa
  10. Những gương mặt tiêu biểu đại diện cho nhân dân Việt Nam.
    Thật vô phúc cho nhân dân VN có những người đầy tớ "Tài giỏi" như các vj này.
    Bác Hồ nằm trong lăng có biết những học trò xuất sắc của Bác đang trả lời trước dân không?

    Trả lờiXóa
  11. lãnh đạo tập thể nên cá nhân không phải chịu trách nhiệm ăn thì đến lượt tội thì đổ cho tập thể hậu quả dân chịu

    Trả lờiXóa
  12. quan chức gì bay, một lũ hề
    vừa ngu, vừa láo, vừa ngô nghê
    thôi thì cho bỏ vào một rọ
    bỏ xuống sông Tô hết đường về

    Trả lờiXóa
  13. Một nền Giáo dục "vừa Hồng vừa Chuyên "
    Các hệ thống trường Chính tri cao cấp của Đảng,
    Đã cho ra lò những ma, quỷ hoành hành Dân Việt,
    Ma quỷ cười, thì Nhân Dân khóc.

    Trả lờiXóa
  14. Vậy, thứ trưởng đi uống bia ôm mới được đẹp?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi nhà nhà nghỉ có đẹp không? Hão !

      Xóa
  15. Blockhead - Đầu đất!

    Trả lờiXóa
  16. Ở đây bộc lộ sự thảm bại của cách đào tạo, xây dựng đội ngũ quan trường của chế độ. Chọn người "vừa hồng vừa chuyên". Ta thấy "hồng" quan trọng hơn "chuyên". "Chuyên" thì có thể dễ kiểm chứng được. "Hồng" thì khó mà kiểm chứng được. Cúng ta đã được chứng kiến "Hồng vệ binh" Trung Quốc rồi. Càng ngu thì càng "hồng", ở Việt Nam cũng vậy. Muốn "hồng" có thể bợ đỡ, đểu giả, chẳng cần học hành. Đây lại là nguồn nhân lực chính cung cấp quan trường cho "cáh mạng". Muốn "Chuyên" phải có trí tuệ, học hành giỏi và không hèn, nói thẳng nói thật. Như thế sẽ lại mất "Hồng". Trong chế độ dân chủ, người "chuyên" có đất dụng võ. Còn chế độ độc tài là vương quốc của Bọn "Hồng". Các bạn có kêu than cũng vậy thôi.

    Trả lờiXóa

  17. Việt Nam đang được đánh giá là nước có chỉ số Hạnh phúc số 1 thế giới..

    Bây giờ tướng tá đầy đường
    Giáo sư Tiến sỹ một phường ngây ngô
    Quan tham vơ vét đầy bồ
    Dân đen khố rách tha hồ kêu la.
    Thế giới có đâu giống như ta
    Hạnh phúc số một ấy là Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn chốn quan trường hôm nay lại nhớ đến nử sĩ Hồ xuân Hương ! trăm năm cũ
    " một đàn người ngọng đứng i uông "
    chúng bảo rằng nhau ấy ái uông "
    Hay bài thơ ông Ninh
    "ông Nỉnh ông Ninh
    Ông ra đầu đường lại gặp ông Nỉnh ông Nang "
    và rồi Con Cóc
    Con cóc trong hang
    con cóc nhảy raa
    con cóc ngồi đó
    con các nhảy đi
    Thật cái chốn quan trường VN ngày nay sao nó giống trăm năm trước cái đám Ninh .Nang ,đàn người ngọng và cóc con ở đâu mà chui vào nghị trường lắm thế ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một đàn thằng ngọng đứng xem chuông, mới đúng

      Xóa
  19. Đất nước lầm than, đau khổ.
    Tiếng kêu khóc, oán trách của nhân gian có thấu được Trời Xanh ?
    Nhưng:
    Hãy cứu lấy mình, trước khi Trời cứu.

    Trả lờiXóa
  20. Chú thích hình trên cùng:
    CỦ KHOAI TÂY DÍNH ĐẤT!

    Trả lờiXóa
  21. Thật chẳng còn lời nào để nói nữa! Làm sao cho dân, cho nước bây giờ?

    Trả lờiXóa

  22. Cho hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm... "đầy tớ dân"
    Nhận... phong bì để ăn dần
    Còn đâu "trách nhiệm" để phần khóa sau...

    Trả lờiXóa
  23. Một Tổ Quốc 90 triệu người làm sao lại khóc cho những kẻ hèn ? gần 10 tk Bắc thuộc , cha ông ta có khóc đâu ? 100 năm bị thực dân đô hộ , cha ông ta có khóc đâu ? Không lẽ mới 85 năm CS lại làm cho NDVN phải khóc ? Phải bắt những kẻ gây ra tội ác với QG , DT phải đền tội chứ ? Đâu có thể để cho những kẻ này cản trở mãi bước tiến của NDVN được !

    Trả lờiXóa
  24. Riêng tôi đề nghị ông Hoàng Anh Tuấn làm thêm khóa nữa vì tìm bộ trưởng ở trên Ba vì và Mộc Châu khó lắm

    Trả lờiXóa