Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Đà Nẵng: RA VĂN BẢN CHO PHÉP CHƯA THÁO DỠ BIỆT PHỦ TRÁI PHÉP

Dừng tháo dỡ biệt thự xây trái phép ở núi Hải Vân

Người lao động
30/11/2015 09:59

(NLĐO) – Chính quyền TP Đà Nẵng đã thống nhất chưa tháo dỡ biệt thự xây trái phép ở chân núi Hải Vân, quận Liên Chiểu, để chờ quyết định của Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ.

Ngày 30-11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP đã có công văn chính thức về việc xử lý biệt thự xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty vàng Phước Minh).

Biệt thự trái phép của ông Quang vẫn an toàn trong ngày cuối tháo dỡ

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo dỡ đối với biệt thự của ông Ngô Văn Quang cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.


Trong khi đó, ngày hôm nay, 30-11 là hạn cuối cùng mà ông Quang phải thực thi tháo dỡ biệt thự trái phép theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng đã ban hành vào 7-8. Nếu không tháo dỡ vào hạn cuối này, UBND TP Đà Nẵng sẽ giao chính quyền quận Liên Chiểu tiến hành biện pháp cưỡng chế.

Hiện tại, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đang làm việc với TP Đà Nẵng về giải quyết đơn thư của công dân trong đó có đơn xin giữ biệt thự của ông Quang. Được biết, đoàn công tác này sẽ làm việc tại Đà Nẵng trong vòng 15 ngày kể từ ngày 24-11.

Trước đó vào ngày 4-7, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức ra quyết định không cho tồn tại đối với biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang xây dựng ở chân núi Hải Vân. Sau đó đến ngày 8-7, HĐND TP Đà Nẵng ra nghị quyết buộc ông Quang phải thực thi quyết định của UBND TP Đà Nẵng, tháo dỡ biệt thự trước ngày 30-8.

Trước tình hình đó, ông Quang đã có đơn xin gia hạn tháo dỡ. UBND TP Đà Nẵng đã chấp nhận cho phép lùi thời hạn tháo dỡ đến hết ngày 30-11. Đồng thời, trong thời gian này, ông Quang cũng có đơn gửi các cấp trung ương nhằm xin giữ lại biệt thự làm khu du lịch sinh thái.

Tin-ảnh: B.Vân

11 nhận xét :

  1. "Chưa tháo dỡ" rồi sẽ đến "không tháo dỡ". Thế là thoát! Ngô Văn Quang và gia đình yên tâm ăn no, ngủ kỹ đi, cuối tuần kéo nhau vào biệt phủ mà thư giãn nha!

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp theo là 8b Lê Trực,...chỗ thân tín nỡ nào,không cùng là đồng bào thì cũng đồng chí,đồng tiền,phép nước chỉ là cái trò hề mỵ dân

    Trả lờiXóa
  3. Có phải nén vàng đâm toạc tờ giấy không vậy ?

    Trả lờiXóa
  4. Luật pháp CHXHCNVN quá nhập nhằng, đến độ bất minh. Lý do gì mà đã có quyết định phá bỏ căn cứ địa xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty vàng Phước Minh), nay lại trì hoản? UBND và đảng uỷ Đà Nẵng nói thật cho dân biết đi. Mà các vị quan chức Đà nẵng có đạo đức và lòng tự trọng để nói thật hay không?

    Trả lờiXóa
  5. Yên tâm ! Bí thư thành ủy trẻ Nguyễn Xuân Anh với tài trí của mình ông sẽ làm tốt việc này !

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi tháo dỡ thì hơi lãng phí. Nên phạt nặng (bằng tiền) và trưng thu hoặc trưng
    mua (một phần)rồi sung công, để cảnh báo những kẻ cậy quyền thế và lắm tiền nhiều
    của coi thường luật pháp! Như vậy có lẽ hợp tình hợp lí hơn chăng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về tiết kiệm thì đúng, tuy nhiên nên cân nhắc mọi khía cạnh, vì tôi tạm mượn lời Phạm Quang Nghị: không thể dùng hình thức hiến hay tặng để đổi cho những sai phạm được. “Nhà nước không khuyến khích những việc làm như thế. Nếu nhà nước chấp thuận thì lần sau các chủ đầu tư khác cũng làm sai”. Tôi lần này chấm điểm "được" cho ông Nghị. Còn biệt phủ đẹp thật đấy, tuy nhiên để lại thì mỗi khi nhìn nó tôi tin 1 người dân nghiêm túc sẽ nhớ lại vết nhơ pháp luật "voi chui lọt lỗ kim" và chúng ta đừng coi thường những giá trị tinh thần dù là tốt hay xấu!

      Xóa
  7. Bí thư NXA tuyên bố rồi không làm được thì nghỉ.Để Xem sao? Trăm nghe không bằng một thấy ,trăm thấy không bằng một dỡ bí thư à

    Trả lờiXóa
  8. Đà Nẵng phải học Hà Nội ! Cái gì trái phép thì không thể dùng và cũng không thể "làm quà biếu"? Dùng như thế thì còn gì là luật pháp nữa? Là trò cười à ?

    Trả lờiXóa
  9. Trần Thị Thảolúc 08:47 1 tháng 12, 2015

    Thế hóa ra 2 quyết định : quyết định thứ nhất ra ngày 4-7 của UBND TP Đà Nẵng, quyết định thứ hai của HĐND TP ĐÀ Nẵng ra ngày 8 - 7 có giá trị bằng mớ giấy lộn à ? Hay là " NÉN BẠC ĐÂM TOẠC TỜ GIẤY ".?

    Trả lờiXóa