Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

PHÁT HIỆN THÊM 1 CẬU ẤM LÊN LÀM GIÁM ĐỐC SỞ KHI 30 TUỔI

Giám đốc Sở tuổi 30 
trúng BCH Đảng bộ Hậu Giang

VietNamnet
15/10/2015 18:23 GMT+7

Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Sở Công thương Hậu Giang, con trai nguyên Bí thư Hậu Giang được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khoá 13.
 
Chiều nay, đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa 13 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13. Đại hội đã bầu 52 người vào Ban chấp hành dựa trên danh sách có số dư 59 ứng viên.

Trong danh sách được bầu có GĐ Sở Công thương Huỳnh Thanh Phong với 226/320 phiếu, đạt 70,36%, xếp thứ 49/52 ứng viên được bầu.


GĐ Sở Công Thương Hậu Giang Huỳnh Thanh Phong

GĐ Sở Công thương Hậu Giang là con trai của ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, người làm đơn xin nghỉ trước tuổi hồi tháng 7.

Đến tháng 10, đơn của ông Chắc được Bộ Chính trị chấp thuận. Ông nhận quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Hiện ông là trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Ông Huỳnh Thanh Phong sinh ngày 23/12/1982, vào Đảng ngày 22/2/2012 và chuyển Đảng chính thức 22/2/2013; tốt nghiệp Đại học Tài chính, tín dụng.

Trước khi làm GĐ Sở Công thương, ông Phong từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tín dụng, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh và được bầu làm Phó giám đốc quỹ này hồi tháng 5/2014.

Quốc Huy

_____

Không biết cậu ấm này có chơi chim không. Nhưng trông mặt cứ đểu đểu thế nào ấy!

26 nhận xét :

  1. Nguy to rồi: giặc tầu bên ngoài, bên trong giặc nhũng giặc COCC. Đất nước sắp đi tầu suốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là điều đáng mừng vì cái bản ngã lại trở về bản ngã ? sự thật chứng minh Không có con người Xã hội chủ nghĩa, và như vậy không có chủ nghĩa xã hội !
      Cái đáng lo, đáng nghĩ, đáng bàn là làm sao ngăn chặn chủ nghĩa tư bản man rợ ! không có lợi ích nhóm, chống độc tài toàn trị, để tiến tới chủ nghĩa tư bản văn minh với thể chế dân chủ thực sự , Một nền kinh tế thị trường đúng với quy luật của nó mà nhân loại tiến bộ đang tiến hành !
      Nếu không sẽ còn nhiều cậu ấm nữa mọc ra như nấm sau mưa?

      Xóa
  2. Nói gì thì nói nhìn cậu ấm thích chơi chim còn khà hơn cái mặt chưa tỉnh ngủ nầy ! thấy mặt là đặt tên được rồi ? đố sai chạy ! NHỬNG HẠT GIỐNG ĐỎ ĐANG ĐẾN ĐỘ NẢY MẦM HÀNG LOẠT ! CHÍN VÚ HAY CHÍN ÉP ĐÂY ! SỢ CÓ BƠM THUỐC TĂNG TRƯỞNG CỦA CHỆT QUÁ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuốc kích phọt chứ.
      Dân Hà Nội họ gọi vậy mà.

      Xóa
  3. Thấy chưa ? Đâu có phải chỉ có ở Quảng Nam . Cậu này chắc hoàn toàn đúng qui trình !

    Trả lờiXóa
  4. Tầm 30 tuổi mà làm giám đốc sở thì đã thấm gì. Vài năm trước có cậu ấm trên 30 con quan đại thần lên thứ trưởng mà chả thấy ai nói gì.

    Trả lờiXóa
  5. Hê hê sao lại là con bí thư xin nghỉ sớm, sao không xin cho con nghỉ luôn cho oách!

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn mặt thằng này thì không tham nhũng mới là chuyện lạ

    Trả lờiXóa
  7. CẬU đang ngáo ....

    Trả lờiXóa
  8. Model quan chức xứ Vịt. ..
    Bố huu non...
    Để. ..
    Con còn thăng tiến. ..
    Mặt mũi thằng cu này sáng sủa như. .." ngáo đá "..nhỉ



    Trả lờiXóa
  9. "Công thương", "Kế hoạch Đầu tư"
    Đều là những ghế êm ru, lắm "tài"
    Xem nào, con ải con ai
    Con Thanh, con Chắc ... "nối dài" nghiệp ba!

    Trả lờiXóa
  10. VN xây dựng XHCN để tiến tới chế độ phong kiến

    Trả lờiXóa
  11. Quá trời, con ruột "nối" cha
    Rể nhờ "hồng phúc" nhạc gia cũng đầy
    Thành Nam, Ngọc Chiến "nở mày"
    Rể nhà thủ Nghị, "mỏ" này cũng to
    Tỉnh Đông, thăng tiến như mơ
    Gió to tổng Quyến, phất cờ Hồng Diên...
    Trai "khôn", đâu cứ vợ hiền
    Bố to, nhà phố, lắm tiền: ô kê!

    Trả lờiXóa
  12. Điều này chỉ nói lên sự khốn cùng nhân sự lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc chia chác quyền lợi của giới lãnh đạo đã đến hồi khủng hoảng và bạt mạng, thể hiện ở tình trạng "vơ bèo vạt tép" cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ trung ương tới địa phương. Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà quang vinh và khó mà muôn năm nếu chỉ có mỗi bài nhân sự này diễn ra liên tiếp ở các kỳ đại hội đảng các cấp.

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn mặt, thấy cậu ấm Phong có vẻ thích chơi bướm, chứ không phải là thích chơi chim như cậu ấm Bảo.

    Trả lờiXóa
  14. những cán bộ xuất sắc trong tương lai... giá bố chúng không phải là lãnh đạo..chúng mơ cũng không thấy

    Trả lờiXóa
  15. Chắc cậu này giật giải khuyến khích chơi bướm đây.Lang thang tình phộc cùng cậu Bảo nhà Thanh cho đủ bộ

    Trả lờiXóa
  16. "Già" quá rồi. Yêu cầu sắp tới cơ kấu 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu cho nó vuông!

    Trả lờiXóa
  17. các bác "tuổi tỵ" thích ăn bánh "ga tô" quá đấy!
    ngày xưa hàm nghi mới có mấy tuổi đầu đã được đưa lên làm vua, huống chị anh này đã 30 tuổi làm có chức vụ giám đốc sở "lưu manh" thôi mà các bác la ầm lên.
    cặp mắt anh này giống mấy người bị thiểu năng trí tuệ ấy nhỉ.
    that buồn cho đất nước tôi:(

    Trả lờiXóa
  18. Nhân tài VN nằm hết trong bụng Đảng . Nhân tài ông nội, nhân tài bố, nhân tài con . Nhân tài cháu là hạt giống tinh trùng đỏ sẽ tiếp nối dài dài . Nhân tài ngoài Đảng đi chỗ khác chơi . Khôn hồn thì lo tích luỹ mà ra nước ngoài !

    Trả lờiXóa
  19. Lớp quan chức này chóng lớn như Phù Đổng nhờ ăn cơm cả làng,cả nước và được mặc giáp sắt của bố.Nhất định sau khi nhổ sạch cỏ à quên tre cả nước các chú quất ngựa truy phong sang tận Tàu luôn

    Trả lờiXóa
  20. Đối với nhân dân, thằng nào làm cũng thế, nhân dân không thèm quen tâm chúng nó đang làm gì, chia nhau cái gì, vì đằng nào thì cũng khổ rồi, còn chúng nó thì dân còn khổ, chẳng qua là khổ cách này hay khổ cách khác mà thôi. Con cá bơi trong chậu, con chim ca trong lồng thì làm gì mà bàn tới tự do dân chủ công bằng trí tuệ... Chỉ tội các bác lão thành cách mạng cả đời phấn đấu hi sinh cuối cùng nhịn đói nhìn chúng nó chia nhau xơi không cho miếng nào bức xúc căm giận vô cùng. Bức xúc đau khổ nhất bây giờ lại là các đảng viên cộng sản lão thành chứ không phải nhân dân, nhân dân mặc xác chúng. Nhân dân chỉ quan tâm làm sao có cơ hội cho bọn này ra quét chùa, chứ không quan tâm bọn này đục khoét như thế nào nữa. Bởi vì giòi bọ thì con nào chẳng giống con nào.

    Trả lờiXóa
  21. Xấu, đần anh chẳng có chê
    Bố nàng "làm lớn", anh mê... bố nàng
    Mai này hoạn lộ thênh thang
    Tiền vàng anh rủng rỉnh, thiếu gì nàng đẹp, khôn!

    Trả lờiXóa
  22. Ủa, đại hội bầu đàng hoàng, đứng thứ 49/52 người trúng cử - thế là đ/c Huỳnh có uy tín một cách rất ...vừa đủ. Xin dư luận ko nên ...làm khó cán bộ trẻ để đất nước có đà tiến bộ.
    Tin mới nhất hôm nay là một đ/c TUV ở BĐ mới trúng cử chỉ có 25 tuổi thì sao đây?
    Tóm lại, ta nên mừng xu hướng đổi mới CB như thế này.
    "Tuy niên" (nói theo cách trình bày của văn kiện đảng), nếu có nhiều trong số "cán bộ trẻ" này là con dân thường (chắc chắn tài học - hành của các cháu đó ...hơn đứt mấy đ/c này) thì chắc là dư luận hoan nghênh lắm lắm!

    Trả lờiXóa
  23. Không thấy đưa tin con trai út thủ tướng vào trúng cử vào ghế Bí thư Tỉnh ủy Bình Định vậy bác Tễu

    Trả lờiXóa