Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

THẮNG KIỆN BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT - CHÚC MỪNG NHÀ BÁO KIM NGÂN

Nhà báo Đặng Thị Kim Ngân tại tòa chiều 10.09.2015
.
Nhà báo Đặng Thị Kim Ngân thắng kiện 
Báo Đại Đoàn Kết

Lâm Khanh

Sau hơn 2 năm bền bỉ kiện báo Đại Đoàn Kết đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình, hôm qua, 10-9, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tuyên án khẳng định quyết định kỷ luật số 56/2013 do ông Đinh Đức Lập, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết hồi bấy giờ ký với hình thức buộc thôi việc bà Ngân là hoàn toàn sai trái. 


Tòa buộc cơ quan này phải bồi hoàn toàn bộ các quyền lợi hợp pháp cho bà Ngân trong thời gian 16 tháng bà bị đuổi việc bao gồm tiền lương 66 triệu đồng, tiền phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo Ban Khoa giáo (của báo này) 6.720.000 đồng, tổng cộng hơn 72 triệu đồng. Đồng thời, Tòa cũng buộc cơ quan báo Đại Đoàn Kết phải khôi phục quyền lợi bảo hiểm xã hội cho bà Ngân trong 16 tháng bà bị cho nghỉ việc vô căn cứ.

Ngày mà bà Ngân bị kỷ luật như vậy, không một ai chân chính có thể cầm lòng xót thương cho bà Đặng Thị Kim Ngân - người đàn bà, nhà báo, cán bộ chỉ còn hơn 2 năm nữa thì được nghỉ hưu. Bà không những không hề mắc bất kỳ một sai phạm gì mà mới năm trước (2012) thôi còn được bình bầu là lao động tiên tiến, từng được giữ các cương vị Phó Ban Văn hoá xã hội, Phó Ban Khoa giáo, 2 nhiệm kỳ Chủ tịch công đoàn cơ quan, Uỷ viên thường vụ BCH Công đoàn MTTQVN (2 nhiệm kỳ), vậy mà lại bị ông Đinh Đức Lập, với cương vị Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thẳng tay ký giấy đuổi thẳng cổ bà ra ngoài đường.


Đinh Đức Lập - kẻ đã làm nhục Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
làm nhục truyền thống của tòa báo Đại Đoàn Kết

Trước tòa, đại diện báo Đại Đoàn kết, luật sư Chu Đông một mực nói thay cho lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết bảo vệ cái gọi là “lý lẽ” của cái quyết định chết tiệt kia, rằng căn cứ vào các quyết định 42 và 42 của Đảng đoàn MTTQVN, bà Ngân “tố cáo sai sự thật” nhưng ông ta không thể nào xuất trình trước tòa những quyết định này mà chỉ đọc bằng mồm mà thôi vì lý do đó là những “văn bản bản mật”, theo ông Đông (?!). Rằng căn cứ vào ý kiến của bà Ngân tại một cuộc họp của Công đoàn MTTQVN, cơ quan này buộc tội chị “tự ý nhân danh đại diện cho cán bộ, nhân viên báo Đại Đoàn kết để bộ nhọ, làm mất uy tín của báo” (???) trong khi bản thân bà là một trong những thành viên của BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết và được được đích danh Chủ tịch Hà Văn Núi mời lên họp. Tất cả những ý kiến phát biểu của bà không hề bị bất kỳ ai ở Trưng ương MTTQVN đánh giá là sai trái. Nhiều lắm những chuyện hết sức nực cười, trớ trêu mà cái gọi là tập thể những thực chất là do cá nhân ông Đinh Đức Lập thao túng, giật dây đưa ra và “đồng thuận” hãm hại bà Ngân. Nhưng, tại phiên tòa, qua đối chất, rốt cuộc cuối cùng lột mặt sự thật: Bà bị hãm hại như vậy chỉ vì chị dám đứng lên bênh vực nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, Nhà báo Bùi Hữu Phước (bút danh Hữu Nguyên) và nhiều con người khác nữa đã và đang bị chính con người biến chất Đinh Đức Lập kia trù dập trên cương vị lãnh đạo một cơ quan báo chí.

Bây giờ sau những biến cố thăng trầm, vinh quang lại trở về với nhà báo Đặng Thị Kim Ngân. Công lý đã thắng hung tàn và bạo lực. Nhà báo - danh xưng cao quý dành cho những người làm báo chân chính, may thay, vẫn được những pháp luật bảo vệ. Và trên hết, đó là số phận của một con người không còn bị rẻ rúng, chà đạp.

Trong lịch sử báo chí nước ta, có lẽ đây là lần đầu tiên, tại một vụ kiện, một nhà báo, cán bộ thắng kiện một cơ quan báo, thắng tuyệt đối.

Xin chúc mừng Nhà báo Đặng Thị Kim Ngân!
Chúc mừng các đồng nghiệp đã sát cánh bên bà trong những ngày gian khó!


11.09.2015

L.K
____ 
.
Hình ảnh các đồng nghiệp và bạn bè của Nhà báo Kim Ngân chiều qua (10.09.2015):


Các nhà báo và luật sư bên bà Đặng Thị Kim Ngân sau phiên xét xử.


Các nhà báo và bạn bè chúc mừng bà Ngân ngay sau khi Toà tuyên án


Trước phiên xử tiếp chiều ngày 10-9​ bà Ngân bên những người bạn thân thiết nhất


Luật sư Đông trong sự cố gắng chạy trốn trước ống kính trước khi phiên toà tiếp tục được mở
chiều ngày 10-9


11 nhận xét :

  1. Chúc Mừng NB Đặng thị Kim Ngân .
    Thế còn kẻ gây ra tai họa cho chị là Đinh Đức Lập ở đâu ? Ông ta vô can sao ?

    Trả lờiXóa
  2. Trước mắt, báo ĐĐK phải trả cho chị Kim Ngân hơn 72 triệu đồng và khôi phục toàn bộ quyền lợi BHXH cho chị. Sau đó, báo ĐĐK phải đòi thằng chết tiệt Đinh Đức Lập phải trả hơn 72 triệu đồng và những khoản vật chất mà báo đã ứng ra trả cho chị Ngân. Nếu thằng quỷ đó ko chịu trả, cứ đưa nó ra tòa cho biết thế nào là lễ độ, coi còn ai chống lưng cho nó nữa ko.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng trán ngắn ngủn thua rồi! Ha ha!

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô Tòa Hoàn Kiếm thật sáng suốt, công minh! Đáng đời thằng Đinh Đức Lập ác ôn, hãm hại người lương thiện.

    Trả lờiXóa
  5. Cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi cũng được đọc trên trang Tễu các bài viết về ông Đinh Đức Lập, tôi có comment là thấy cái khuôn mặt ông ta đẹp quá, rồi bây giờ tôi lại được đọc bài nầy, nói thiệt tình rằng tôi xem rất kỹ khuôn mặt ông ta và tôi thấy càng đẹp hơn nữa! Đẹp như thế nhưng mà sao chơi xấu vậy? Kính thưa ông Lập, nếu ông có theo đạo Phật thì nên sám hối đi, nếu không theo đạo Phật thì hãy gắng lên, tìm hiểu phật pháp càng nhiều càng tốt rồi sẽ thấy ở đó bao nhiêu là điều tốt đẹp. Chào ông.

    Trả lờiXóa
  6. Ông Nguyễn Thiện Nhân và MTTQVN phải kỷ luật nặng thằng Đinh Đức Lập thì mới mong lấy được lòng tin của người Dân vào cái tổ chức mà đcs đã nặn ra.Chúc mừng chị Ngân và các đồng nghiệp chân chính của Chị,lẽ phải đã được tôn trọng còn sai trái liệu có được xử lý hay không?người đọc còn chờ đợi bản lĩnh của ông Nhân

    Trả lờiXóa
  7. Trông hình luật sư Đông bỏ của chạy lấy người quá thảm hại ,không hiểu sau vụ này có ai dám thuê cãi nữa không?

    Trả lờiXóa
  8. Đinh Đức Lập - kẻ đã làm nhục Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
    làm nhục truyền thống của tòa báo Đại Đoàn Kết Không có Vũ Trọng Kim làm sao Đinh Đức Lập dám lộng hành như thế.... Nếu Vũ Trọng Kim còn tại vị thì MTTQTW sẽ còn nhiều việc khác tệ hơn xảy ra cho mà xem .

    Trả lờiXóa
  9. Khoản bồi thường cho bà Ngân phải do kẻ kí quyết định buộc thôi việc bà chi trả, không thể mang ngân sách nhà nước (tiền thuế của dân) để bồi thường cho việc tư thù cá nhân.

    Trả lờiXóa