Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Hà Nội: DÂN OAN BA MIỀN BIỂU TÌNH TRONG MƯA LỚN



Sáng nay ngày 08/9/2015, Hà Nội dù trời mưa gió lớn, dân oan các tỉnh thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định, An Giang, Vũng Tàu, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Oai, Từ Liêm và bà con dân oan Dương Nội cùng đồng hành kêu cứu việc công an đàn áp, bắt cóc dân oan đi khiếu kiện oan sai và tố cáo các lãnh đạo Chính quyền địa phương lạm dụng chức vụ quyền hạn, dùng quyền lực nhà nước áp đặt (cướp) lấy đất của dân trái pháp luật. 

Những lần xuống đường kêu cứu bà con dân oan luôn bị công an mật vụ dùng máy quay phim chụp ảnh ghép tội gây rối trật tự công cộng để bắt người nhằm khống chế việc người dân tố cáo đảng viên đảng cộng sản tham nhũng hại nước hại dân.

Sáng nay tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong khi bà con đang tuần hành thì công an.an ninh.xe cảnh sát.kèm sát đoàn dân oan .đọc loa cấm ko cho dân đi trên vỉa hè.lòng đường va cấm dân ko đc đến các cơ quan của đảng và nhà nước.nếu ko tuân theo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù thời tiết Hà Nội đang có mưa lớn, và gần 100 an ninh, côn đồ phong tỏa tuy nhiên bà con dân oan Thanh Oai, Dương Nội, Hải Dương cùng với dân oan các tỉnh thành vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối công an, chính quyền dùng bạo lực đang áp, cướp đất cướp nhà trái phép của người dân.

Bà con dân oan đã diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, tới Ban tiếp dân của Thành ủy và UBND tp Hà Nội (34 Lý Thái Tổ) và trụ sở Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của cộng sản Việt Nam (71 Hàng Trống).

Hình ảnh đoàn dân oan biểu tình sáng nay tại trung tâm Hà Nội:


















Tin và ảnh: Trịnh Bá Phương và các dân oan

11 nhận xét :

  1. Hình như có chó dư lợn viên Trần nhật quang cũng được xuỵch ra gườm gườm định cắn người biểu tình ?

    Trả lờiXóa
  2. Tiếng kêu cứu oan khốc dậy khắp các tỉnh thành, chịu đựng gió mưa rét mướt màn trời chiếu đất mãi không ai cứu xét, chỉ nhận được đàn áp khủng bố! có phải đất nước VN đây hay là địa ngục trần gian mà quá nhiều nỗi thống khổ?

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị chính quyền các cấp nghiêm túc giải quyết mọi việc của dân oan ( đặc biệt là chuyện đất đai),cần xử lý nghiêm túc bọn tham nhũng ! Nếu không ,cứ tình hình này thì: nước ở mặt đường đã đầy lắm rồi,chỉ 1 trận mưa nữa là ngập thôi !

    Trả lờiXóa
  4. Phải học Anh Vươn thôi chúng nó mới sợ!

    Trả lờiXóa
  5. Lĩnh Nam chích quáilúc 01:27 9 tháng 9, 2015

    Hà Nội mưa gió lụt lội . Bà con lặn lội từ khắp ba miền Đất Nước oan ức quá nhiều . Tiếng kêu ngập đất , án ngờ loà mây ! Ông Trời tiếp dân , còn quan thì co cụm !

    Trả lờiXóa
  6. Trời sầu, đất thảm cùng dân oan. Chỉ có các ông lãnh đạo đảng và nhà nước này cứ bình chân như vại! Thảm cảnh này còn mãi đến bao giờ??????

    Trả lờiXóa
  7. Mặc áo cam là đúng rồi. Hãy chấm dứt màu đỏ!

    Trả lờiXóa
  8. Cố lên bà con ! giành lại quyền sống chứ !

    Trả lờiXóa
  9. Khi các bà mẹ VN đứng lên chống lại chính quyền thì chúng ta tin rằng chính quyền này đã không được người dân tin tưởng và ủng hộ nữa, mà từ nay nó là vật cản của ND rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Sao chính quyền cứ làm ngơ trước thảm cảnh này? thật là nỗi sỉ nhục! những người lãnh đạo kém quá!

    Trả lờiXóa