Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

VỠ ĐẬP Ở ĐIỆN BIÊN, THỊ TRẤN CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC

Báo Tiền Phong
14:26 ngày 01 tháng 08 năm 2015
 

TPO - Sau khoảng 7 tiếng đồng hồ mưa liên tục, đến 7h hôm nay, đập Huổi Củ (khối 1, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) đã vị vỡ tung. Dòng nước hung hãn ập xuống thị trấn Tuần Giáo.

 
 .
Theo thông tin ban đầu, có khoảng 100 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ, trong đó nhiều hộ bị cuốn trôi toàn bộ tài sản, hoa màu. 1 cửa hàng kinh doanh xe máy bị nước lũ tràn qua làm hư hỏng hơn 50 xe máy và xe đạp điện. Ảnh: Điện Biên Phủ.

 

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, tài sản sau lũ. Ảnh: Điện Biên Phủ


 
UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập 4 đoàn công tác phối hợp giải quyết hậu quả.

 
Hiện tại vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người.

 
Khung cảnh ngổn ngang sau khi lũ đi qua. Ảnh: Điện Biên Phủ.

 
Tới 11h hôm nay, tại thị trấn vẫn còn những điểm bị ngập cục bộ.


 
Trung tâm thị trấn Tuần Giáo lúc 11h hôm nay. Ảnh: Công an Nhân dân.

3 nhận xét :

  1. Thảm họa bùn đỏ ở Boxit Tây Nguyên vẫn đang treo lơ lửng trên đầu người dân nơi đây.

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi số nghèo khổ đi đến nơi mô cũng nghèo khổ đồng bào ơi. Sẽ còn nhiều nơi bị thiên tai trừng phạt vì tội huỷ hoại môi trường thiên nhiên, rồi lại chờ những tấm lòng từ thiện giúp đỡ nhau, cứ lá rách đùm lá tả tơi mãi sao thấu? chính quyền nhà nước ngoảnh mặt làm lơ không lo cho dân, thu thuế của dân chỉ dùng phung phí vào những việc vô ích, việc cần thiết cho cuộc sống người dân thì không làm. Không có chế độ nào trên hoàn cầu tồi tệ như chính quyền hiện thời ở VN.

    Trả lờiXóa
  3. Cao cũng ngập, thấp cũng ngập. Trên núi cũng ngập, đồng bằng cũng ngập . Dân nghèo biết chạy đâu bây giờ ?

    Trả lờiXóa