Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

"MỘT GÓC NHÌN KHÁC" CỦA TRƯƠNG DUY NHẤT LẠI RA MẮT BẠN ĐỌC

Hôm nay 24/8/2015: 
"MỘT GÓC NHÌN KHÁC" CỦA TRƯƠNG DUY NHẤT 
LẠI RA MẮT BẠN ĐỌC

Trương Duy Nhất



MỘT GÓC NHÌN KHÁC TRỞ LẠI

Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng. Hôm nay 24/8/2015, Một Góc Nhìn Khác trở lại với bạn đọc sau 820 ngày, kể từ biến cố 26/5/2013.

Vĩnh biệt .vn! Một Góc Nhìn Khác từ đây vĩnh biệt tên miền .vn, trở lại với tên miền quốc tế .org:


http://truongduynhat.org/

Vẫn với giao diện quen thuộc trước đây. Hơn 1.000 bài viết cũ vẫn lưu được (kể cả mộtlượng comment khổng lồ từ bạn đọc). 

Tuy nhiên, 12 bài viết bị coi là “chứng cứ phạm tội” trong vụ án của tôi đã được gỡ bỏ:

1. Trong đảng ngoài đảng.
2. Chấm điểm Thủ tướng.
3. Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ.
4. Tại sao chỉ là bóng đá?
5. Bóng đá và đảng.
6. Việt Nam 2011.
7. Chất lượng chính phủ: quá tệ!
8. Khi Chủ tịch nước tập làm văn.
9. Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn.
10. Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi.
11. Bỏ phiếu cùng quốc hội.
12. Những chiếc lồng son.

Bạn đọc cần thiết có thể tra tìm lại qua công cụ Google để xem các bài viết này từ các trang mạng khác. 

Trừ 12 bài trên, hơn 1.000 bài khác còn lại từ trước đương nhiên đã được chính bản án… bảo chứng!

Ngoài ra, gần 200 bài chọn lọc từ các trang viết về vụ án Trương Duy Nhất cũng được đăng lại thành một chuyên mục riêng “vụ án Trương Duy Nhất” (bấm đọc trong bảng mục “chính trị- xã hội”).

820 ngày. Một quãng thời không hẳn ngắn. 
Hi vọng sẽ lại qui tụ được một lượng bạn đọc hùng hậu như đã từng có. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin mến từ bạn đọc!
TRƯƠNG DUY NHẤT

8 nhận xét :

  1. Trương duy Nhất! một con người như anh: trí tuệ mẫn tiệp, tinh thần quả cảm bất khuất, kiên trung với mục tiêu đấu tranh cho công lý cho con người và đất nước Việt Nam. Chúng tôi ngưỡng mộ và tự hào về anh, cảm ơn và chúc anh cùng gia đình nhiều sức khoẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Chào mừng bác Nhất

    Trả lờiXóa
  3. Đối với những cây bút nghiêm chỉnh , kiên cường ở VN, việc CA mời, bị làm khó cả trong sinh hoạt thường ngày, rồi đến bắt bớ, giam giữ và sau cùng ta Toà để nhận một bản án . Đó là con đường TDN đã đi qua . Nay ra tù . Anh quyết khai thông con đường TỰ DO NGÔN LUẬN và Anh kiên quyết đấu tranh cho một tương lai tươi sáng . Quyết định đó thật dũng cảm và rất nhiều chông gai trước mặt . Cầu chúc Anh chân cứng đá mềm. Anh thực sự đã thành nhân !

    Trả lờiXóa
  4. nhờ có các báo mạng lề trái nhân dân chúng tôi đã được sáng mắt sáng lòng

    Trả lờiXóa
  5. Là Nhất nên bao giờ cũng nhất !

    Trả lờiXóa
  6. Mình đã thử vào nhưng thấy khó chắc bị chặn.

    Trả lờiXóa
  7. Hoan nghênh, rất hoanh nghênh, thế là anh không sợ mà vẫn tiếp tục cầm bút chiến đấu.

    Trả lờiXóa