Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Hà Nội: BỒN CÂY DỌC ĐƯỜNG BÀ TRIỆU ĐÃ XONG NHIỆM VỤ

Hà Nội: Đường hoa Bà Triệu tả tơi 
sau 4 tháng trang trí

Dân trí
Thứ Hai, 10/08/2015 - 17:51


Hàng trăm chậu hoa khô héo, bị vứt la liệt bên lề đường. Nhiều người dân sinh sống ở đây cho hay, đã từ lâu những chậu hoa này không còn được ai ngó ngàng, chăm sóc.


Cách đây 4 tháng, đường Bà Triệu được Thành đoàn Hà Nội cùng một số đơn vị tổ chức thực hiện trồng hoa ở mỗi gốc cây cổ thụ dọc 2 bên đường với mục tiêu biến phố Bà Triệu trở thành con đường hoa xanh-sạch-đẹp của thủ đô.

 
Đây là những gì còn sót lại của "con đường hoa"

 
Hàng trăm chậu cây chết khô, la liệt suốt tuyến phố trung tâm của thủ đô

Bồn hoa trở thành nơi vất rác của người dân xung quanh.
Vũ Ninh - Oanh Trương
____

Thực ra, chính quyền Hà Nội đã nghĩ ra cái trò chất các bồn cây bồn hoa nhỏ này quanh các gốc cây trên dọc đường Bà Triệu, đúng lúc dư luận đang nóng về vụ chặt phá 6.700 cây xanh. Mục đích họ trồng là để cho báo chí đưa tin viết bài tỏ ra lãnh đạo Nghị - Thảo - Hùng - Dục - Long ...cũng yêu màu xanh, chăm sóc môi trường thủ đô, chứ không chỉ đám biểu tình ngoài Bờ Hồ kia mới yêu cây.

Bây giờ, vụ 6.700 cây xanh đã chìm xuồng, đúng như kịch bản của ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì những cái cây nhỏ bé kia thành ra bãi rác mà thôi!

Chỉ có chính quyền Hà Nội mới xử sự như vậy với môi trường và thiên nhiên!

 .

7 nhận xét :

  1. Đoàn TNCSHCM là tổ chức ăn tục, nói phét, chờ cơ cấu, vô tích sự. Khi cần tuyên truyền thì họ tổ chức hội hè, đình đám, rực rỡ cờ hoa nhưng các phong trào của đoàn phát động đều đầu voi, đuôi chuột, nặng về hình thức. Khi vui thì vỗ tay vào để lấy thành tích, khi quê hương đất nước bị thiên tai lũ lụt, nhà mất, người chết tơi bời thì chẳng thấy bóng áo xanh tình nguyện đâu. Một lũ ăn theo nói leo, chờ cơ hội . Khốn nạn cho cái đất nước này phải còng lưng để nuôi bọn ăn hại, chẳng làm gì cho đất nước nhưng lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên.

    Trả lờiXóa
  2. Cái bọn này nó tham nhũng không trừ bất cứ cái gì và nó ngu cũng hết tầm luân . Cái cây cảnh ,cây hoa non lớt mà trồng dưới gốc cây cổ thụ ( to) thì làm sao nó phát triển được . Nó cũng biến thành bái rác như cái đầu của bọn chúng !

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều lần vẽ vời trang trí kiểu này rồi . Không đúng cách , luộm thuộm , bẩn , chỉ tốn tiền dân .

    Trả lờiXóa
  4. Chuẩn bị thay bằng hoa Tầu đấy mà !

    Trả lờiXóa
  5. Hoa này hết NK rồi . Nay đến NK hoa khác ! Có qui hoạch cả rồi !

    Trả lờiXóa
  6. Bà Triệu ôi Bà Triệu !
    Bà Triệu đây có phải Triệu Thị Trinh .
    Trẻ người , xuân sắc, sức mạnh có thừa .
    Quật ngã cả Đồ Thư thái thú .

    Một mình một voi phât ngọn cờ đào .
    Đánh cho quân Tầu gian ác
    Phải tan tác chạy dài ! .

    Vậy mà nay con cháu ,
    Mang tên nàng đặt cho một đường phố Thủ Đô ,
    Lại trồng những bông hoa héo,
    Để chọc giận Chị sao ?

    Chúng lại toan rước quân Tầu .
    Dầy xéo giang sơn lần nữa
    Chị lại muốn ra tay
    Thêm một lần cỡi làn sóng dữ

    Đánh cho tan nát quân thù !
    Chị Triệu thị Trinh
    Người con gái đất Nông Cống thuở nào
    Muôn Dân Việt khổ đau
    Chờ mong chị xuất hiện !


    Trả lờiXóa
  7. Tiền cây giống,tiền chậu nhựa chắc chắn không phải ít,vấn đề là tiền phần trăm đã đút túi rồi còn lại kệ cha chúng nó.

    Trả lờiXóa