Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

PHẠT VỢ CHỒNG LỆ QUYÊN 8 TRIỆU, KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LÝ


Vụ phạt Lệ Quyên: 
Xử ngang ‘gây rối, dọa bom’?

Bùi Tiến Đạt 
Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN

30/07/2015 11:34 GMT+7

Rõ ràng, nếu coi trẻ con tè dầm là vi phạm trật tự máy bay, việc mức phạt tương đồng với gây rối hay dọa bom là không phù hợp.

Vụ việc vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên mỗi người bị phạt 4 triệu đồng vì hành vi cho con “tè” vào túi nôn trên máy bay thoạt nghe có vẻ rất hài hước. Tuy nhiên, vụ việc này có những vấn đề pháp lý khá thú vị, đáng phân tích sâu hơn. Nhất là ngày nay, khi máy bay đã trở thành phương tiện di chuyển ngày càng thông dụng, hiểu rõ luật hàng không sẽ là cần thiết cho mỗi hành khách.


Lệ Quyên bị phạt vì vi phạm gì?

Theo thông tin trên báo chí, vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên đã cho con 4 tuổi đi tiểu vào túi nôn trên máy bay ngay tại vị trí ghế ngồi của hành khách. Trong khi trước đó, tiếp viên đã phát thông báo: "máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Vì an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách lưu ý hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này".

Thanh tra Cục Hàng không đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên, căn cứ vào điểm d, khoản 4, Điều 24, Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Văn bản quy định hành vi “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Do đó, hai vợ chồng Lệ Quyên mỗi người bị xử phạt 4 triệu đồng (mức trung bình trong khung phạt nêu trên).

Có phải là “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay”?

“Vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” là một khái niệm rất rộng. Bản thân một văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 147 cũng không thể liệt kê đầy đủ được. Những hành vi nào bị coi là “vi phạm trật tự, kỷ luật” phụ thuộc chủ yếu vào quy định của ngành hàng không cũng như các hãng hàng không (thông qua các cảnh báo, nhắc nhở đối với hành khách).

Xem xét trong trường hợp máy bay đang hạ cánh, căn cứ vào các cảnh báo phổ biến của các hãng hàng không, một số hành vi sau có thể bị coi là “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay”: không trở về chỗ ngồi khi không cần thiết; không thắt dây an toàn; không dựng thẳng ghế; không mở cửa sổ; sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng FM. Một số hãng hàng không còn yêu cầu hành khách phải đặt túi xách phía dưới ghế ngồi phía trước để đảm bảo an toàn khi cất cánh, hạ cánh.

Để hiểu mục đích của quy định này cần đặt nó trong bối cảnh chung của Mục 7, Chương 2, Nghị định 147 về “vi phạm quy định về an ninh hàng không”. Có thể hiểu rằng hành vi “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” ở đây phải có khả năng uy hiếp đến an ninh hàng không nói chung và an ninh chuyến bay nói riêng.

Từ những suy luận trên, tôi không cho rằng cho trẻ con đi tiểu vào túi nôn là “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” có khả năng uy hiếp đến an ninh hàng không. Ở đây, tôi không có ý bào chữa cho cư xử chưa đúng mực của vợ chồng Lệ Quyên, nhưng xét về mặt pháp lý, bản thân hành vi đó chưa vi phạm điểm d, khoản 4, Điều 24, Nghị định 147. Với một đứa trẻ 4 tuổi, đi tiểu vào túi nôn cũng tương tự như “tè dầm” mà thôi. Không thể coi là một việc gây ảnh hưởng đến an ninh hàng không được. Tất nhiên, hai vợ chồng Lệ Quyên không vi phạm pháp luật khi thực hiện hành vi trên với điều kiện dây an toàn cho cháu bé vẫn được cài đúng quy định.


Di chuyển bằng máy bay ngày càng trở nên thông dụng. Ảnh: Thanh Niên

Trẻ con “tè dầm” không thể coi như “gây rối” và “dọa bom”

Cũng trong khoản 4, Điều 24, chúng ta thấy một số hành vi vi phạm khác rõ ràng mang tính chất gây nguy hiểm cho an ninh hàng không như “gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng” hay “tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng”.

Giống như các hành vi “gây rối” hay “dọa bom” nêu trên, việc “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” bị phạt ở mức 3-5 triệu đồng. Rõ ràng, nếu coi trẻ con tè dầm là vi phạm trật tự máy bay, việc mức phạt tương đồng với gây rối hay dọa bom là không phù hợp. Mức phạt 4 triệu mỗi người (tương đương 1 tháng thu nhập trung bình của người Việt Nam) là quá cao so với một hành vi nhỏ. Điều này một lần nữa cho thấy rằng coi hành vi của Lệ Quyên là “vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay” mà có khả năng uy hiếp đến an ninh hàng không là không thuyết phục.

Theo đuổi con đường pháp lý

Là người của công chúng, Lệ Quyên chắc chắn hiểu rất nhiều người đang quan tâm tới sự việc này. Thông cảm có, chê có. Theo những thông tin từ báo chí, Lệ Quyên không cảm thấy sự hợp tình hợp lý của quyết định xử phạt. Tôi không rõ cô có theo đuổi con đường pháp lý để bảo vệ quyền của mình hay không. Nếu có, vợ chồng cô có thể khiếu nại với chính cơ quan ra quyết định (Thanh tra Cục Hàng không) hoặc khởi kiện ra tòa án hành chính. Cá nhân tôi, dựa trên những phân tích quy định Luật hàng không, cho rằng quyết định xử phạt không có căn cứ pháp lý đúng đắn và cần được hủy bỏ.

Bùi Tiến Đạt
(Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN, NCS Đại học Macquarie, Australia)

13 nhận xét :

  1. Thế bố mẹ thằng bé không nhanh tay cho tè vào ...túi nôn thì nó tè ra sàn-ghế máy bay có được không? Đáng lẽ Lệ Quyên phải được khen chứ không phải bị phạt ! Mà bị phạt theo điều khoản nào của luật pháp ? Luật này do cấp NN nào ký hay chỉ do cấp quản lý Hãng bay ký ? 8 triệu này có hóa đơn tài chính không hay đã bị chia rồi ? Rất nhiều điều khuất tất trong chuyện này ! Đất nước có phát triển hay không phải từ cả những việc như thế này mới phải !

    Trả lờiXóa
  2. Trong khi trước đó, tiếp viên đã phát thông báo: "Máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Vì an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách lưu ý hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này".
    1 - cài dây an toàn
    2 - hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này
    Lệ Quyên đã chấp hành đúng. Vậy cái hãng hàng không này bị nhũn não à?

    Trả lờiXóa
  3. Thôi thì chũng là câu chuyện PR cho Lệ Quyên và ghi thêm thành tích ...bất hảo cho VNA.
    Dưng mà cái chuyện cỏn con này dường như thế chỗ trong thế giới mạng đối với ông PQT, cứ y như chuyện sống/chết của ông PQT làm nhạt chuyến đi Mỹ của ông NPT.
    Thật chả ra làm sao!!!

    Trả lờiXóa
  4. Đây là vi phạm "cố ý sử dụng sai mục đích" của người lớn. Em bé có thể tè dầm ra quần mà không có vi phạm nào cả.

    Trả lờiXóa
  5. PHÁP LÝ NÀY XỬ AI
    Nếu căn cứ vào pháp lý thì 2 công dân này bị phạt 8 triệu. Như vậy, vụ tấu nhạc "Ca ngợi" kẻ thù trước vong linh của liệt sĩ thì xử lý như đến mức nào?

    Trả lờiXóa
  6. Lệ Quyên đừng chấp nhận xử phạt vô lý như vậy, nên khởi kiện cơ quan ra quyết định xử phạt vì không có căn cứ pháp luật đồng thời khởi kiện cả người chụp ảnh theo quy định của bộ luật dân sự

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đọc những lời phê bình của quần chúng về hành động của Lệ Quyên, ban đầu không nghĩ gì, nhưng sau khi đọc về hoàn cảnh chung quanh đẫn dến việc Lệ Quyên làm "bậy" trong tư cách của một bà mẹ, tôi thấy mấy người phê bình đó quá khe khắt, và mấy ông "cục" hàng không thật không xứng đáng làm thanh tra chút nào

    Khi xét "tội" người ta trước khi bắt phạt 4 triệu phải xét "yếu tố cấu thành tội trạng" chứ, trong trường hợp Lệ Quyên là chẳng có yếu tố nào hết !

    Thử hỏi một đứa bé 4 tuổi đến lúc phải "đi " thì có ai ngăn được nó không ?

    Đọc về cái dung lượng nó tè ra trong túi nôn thì biết nó "thành khẩn túng kẹt" đến mức nào rồi còn nói gì được ?

    Mà nếu không cho nó "đi" vào túi nôn, nó làm ngay ra sàn ghế chắc thiệt hại ít hơn đấy nhỉ ? Vả lại, cha nó đã nhổm dậy muốn dẫn con vào nhà cầu nhưng bị ngăn cản kia mà, sao lại bắt lỗi người ta ?

    Tôi cũng từng dẫn con nhỏ lên máy bay (Korean Airlines) nhiều lần tôi rất thông cảm cho vợ chồng Lệ Quyên. Con tôi cũng ói mửa tùm lum trên lối đi, tôi chưa kịp có phản ứng thì bà hành khách (người Hàn) vội chạy đến đẩy giúi cho tôi mớ khăn lau lọt cho thằng bé, còn chính bà ngồi xuống lau đống bầy hầy kia . Cô tiếp viên thấy vậy cũng nhào tời với cây chổi vải lau sạch lối đi. Tôi vừa ngại ngùng vừa cảm động với tình người sao quá đầy đặn và lịch sự của người Hàn Họ được gọi là "Đại Hàn" cũng xứng đáng.
    Giờ đọc lại thái độ "nhanh nhẹn " của ông khách Việt chụp hình Lệ Quyên phóng lên FB, đọc những lời chỉ trích "té nước theo mưa", đọc hình phạt của Cục HK VN mà ngao ngán ! So với hành động của Lệ Quyên, hành động của mấy người này còn kém, tồi, vô nhân đạo và kém văn hóa hơn vì đã để lại vết hằn tiêu cực trong một đứa bé 4 tuổi nhiều hơn là cha mẹ nó ,và một thông điệp không thân thiện đến các bà mẹ nuôi con nhỏ !

    Trả lờiXóa
  8. Chẳng qua cũng chỉ là tận thu mà thôi . Bí quá hóa dở hơi thôi .Hỏi những lỗi của ngành hàng không như ; chậm giờ bay , đỗ nhầm sân bay ,máy bay không hạ cánh được thì hành khách có quyền phạt ngành hàng không ? Tôi nghĩ những hãng hàng không các nước họ không bao giờ sử lý kiểu bôi bắc như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Khi đọc tiêu đề của 1 số báo đăng cách đây ít ngày thú thực tôi không giở ra đọc, vì thấy không đáng quan tâm, vì thấy sự việc không ghê gớm. Trong chuyện này để xem xét 1 sự việc có công bằng không, phải để 2 bên đưa ra hết lí lẽ lên „bàn cân công lý“, chứ chỉ nghe 1 bên dễ bị sai lệch. Riêng tôi cũng có kinh nghiệm đi máy bay, nếu khi máy bay hạ cánh và hành khách nghe nội dung đọc „... máy bay hạ cánh ...“ thì để nhận thức được khi bí vẫn có quyền sử dụng không phải ai cũng hiểu được như vậy, nhất là nghe nói cha đứa bé đã nhổm dậy và bị nhắc nhở ngồi xuống. Tóm lại ca sỹ lệ Quyên nên khiếu kiện, nếu thấy oan, và lúc đó chúng ta có thể comment tiếp. Còn chấp nhận được, cho qua thì chúng ta cũng chả cần mất công bàn tán thêm làm gì vì chúng ta cũng chỉ nghe chứ không phải nhân chứng trực tiếp, nên khó đánh giá đúng sự việc.

    Trả lờiXóa
  10. Đáng ra Hàng Không VN phải tận dụng được cơ hội hiếm hoi này để cải tiến và quảng bá cho loại dịch vụ mới cho khác hàng của hãng mới phải. Thay vì chỉ có một dạng túi nôn dùng cho người lớn (dân dã còn gọi là cho miệng quan: chỉ kẻ có tiền) nên tạo ra nhiều dạng túi khác đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng mà hãng phục vụ, trong đó có trẻ em (nhu cầu của đối tượng này trước tiên là giải phóng nhu cầu một cách tự nhiên, một phần qua: đít trẻ).

    Trả lờiXóa
  11. Đừng nghĩ chuyện này tào lao mía lau. Chuyện nhỏ suy ra chuyện lớn. Cách hành xử lôm côm, IQ thấp của Cục HK luôn là tiền lệ sẽ dẫn tới kiểu "Luật là của tao. Tao xử thế nào cũng được". Người nông dân họ còn biết sống phải đạo hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Phạt nặng thằng chụp hình, ai cho nó sử dụng đt khi máy bay đang hạ cánh.

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ tức cách hành xử của Cục HK : cửa quyền hành "khách " là chính. Chúc Lệ Quyên hát hay hơn nữa , các khán giả cũng thông cảm với sự cố này thôi.

    Trả lờiXóa