Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

MỪNG CHỊ CẤN THỊ THÊU RA TÙ, GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ, XÓM LÀNG VUI


Như mọi người đã biết hôm nay 25/7 là ngày mãn hạn tù của chị Cấn Thị Thêu - Dân oan Dương nội. Trại 5 Thanh Hoá đã bí mật chở chị thả xuống cách trại khoảng 10 cây số. Vừa tới nơi chị bị 20 thằng côn đồ xông vào xâu xé cướp đồ đạc làm chị rách quần áo. Bà con đi đón đã tới kịp và thay cho chị bộ áo dài.

Sáng nay, chồng và các con Chị Cấn Thị Thêu và đông đảo bà con dân oan Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), đồng bào cùng cảnh ngộ đến từ các tỉnh đã đón được chị. Chuyến xe chở bà con khởi hành từ Hà Nội đi Trại 5 (Thanh Hóa) khởi hành từ 2h00 sáng.

Cuối giờ sáng nay, xe chở gia đình chị Cấn Thị Thêu và bà con đi đón đã về đến Dương Nội.

Hình ảnh khi chị Cấn Thị Thêu trở về Dương Nội trong tình cảm yêu thương của bà con làng xóm chan chứa nghĩa tình: 




 ____________










Chúc mừng Chị Cấn Thị Thêu đã mãn hạn tù cộng sản!
Chúc mừng phút giây đoàn tụ của gia đình Anh Chị! 
Chúc mừng hai cháu Trịnh Bá Phương - Trịnh Bá Tư!

Chúc mừng bà con Dương Nội! 
Và chúc mừng tất cả những anh chị em trong và ngoài nước đã ở bên cạnh bà con dân oan Dương Nội suốt thời gian qua!

Những hình ảnh đầu tiên từ Thanh Hóa:




 







Tễu Blog tổng hợp thông tin.


17 nhận xét :

  1. Chúc mừng Chị đã trở về với Dân và phong trào đấu tranh của quần chúng Dân Oan Dương Nội và cả nước.Chúc bà con ta đoàn kết một lòng đi đến thắng lợi cuối cùng

    Trả lờiXóa
  2. Sao chúng nó
    cứ phải thả người ta ở nơi bí mật
    cách xa cổng trại giam ấy nhỉ.
    Chắc cũng không hẳn là muốn làm hại bằng bàn tay côn đồ đâu.
    Mà chỉ là không muốn việc đón tiếp một cách "huy hoàng" thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Thêm một phụ nữ kiên trung trở về với đội ngũ và đồng đội. Xin chúc mừng tất cả!
    Ngọn lửa nhỏ sẽ đốt cháy đồng cỏ rộng.

    Trả lờiXóa
  4. Chả nhẻ là Cộng Sản là Phải Mất Dạy như thế này sao nhỉ ?.
    Tại sao lại phải bỏ người ta ở ngoài đường, rồi lại sai côn đồ tới cướp, đây là cách hành xữ gì vậy nhỉ ?.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko thể lý giải đc. Chính quyền làm như này thì sấu mặt quá, đến đế quốc ngày xưa nó cũng ko sử sự như vậy.

      Xóa
  5. chúc mừng nhà đấu tranh được trở về từ nhà tù nhỏ !

    Trả lờiXóa
  6. Chúng nó xử tù bất công vợ chồng chị Thêu.

    Ai sẽ xử chúng?

    Một ĐV nhưng mà tốt.

    Trả lờiXóa
  7. Các lãnh tụ cộng sản rút ra kết luận rất chính xác: "Nhà tù là chính là Trường Đại học Cộng sản"!

    Trả lờiXóa
  8. được sống trong lòng nhân dân, được bà con kính trọng, yêu quí, đó là Cấn thị Thêu

    Trả lờiXóa
  9. Hình ảnh kiên cường của người phụ nữ nông dân giữ đất, đi vào lịch sử VN, không thỏa hiệp, không đầu hàng cộng sản, lao tù không hề run sợ.

    Trả lờiXóa
  10. p.thường dân Nam Bộlúc 05:36 26 tháng 7, 2015

    CA VN coi Dân mình là gì ? CA chỉ là thanh kiếm sắc để bảo vệ Đảng , còn Dân là đối tượng luôn phải cảnh giác , đề phòng và nếu cần thì ra tay bằng những biện pháp mạnh mẽ nhất, tàn bạo nhất ?
    Những người đấu tranh cho sự sống của mình , của GĐ mình chỉ có hai bàn tay như chị Cấn thị Thêu đã bị giam nhốt , nay hết hạn được thả bằng cách ném ra ngoài trại giam ở bất cứ chỗ nào lại còn bị bọn côn đồ đánh đập trấn lột . Bọn côn đồ này ai cho chúng hay tin mà chờ đón một người phụ nữ mới ở tù ra ? Đây là trường hợp thứ 2 được dư luận biết và quan ngại . Trường hợp thứ nhất là Anh Trương Duy Nhất , nay đến chị Cấn thị Thêu . Có phải CA được lệnh hay được phép đối xử với anh Nhất và chị Thêu như thế ? CA đối xử với Dân bằng tính thú hơn tính người ! Có lẽ đòn thù vẫn chưa chấm dứt ở đây .

    Trả lờiXóa
  11. những hình ảnh này quốc tế nhận xét về nhà cầm quyền như thế nào? và nhà cầm quyền có thấy nhục nhã cho chế độ không?.

    Trả lờiXóa
  12. Cảm động rơi nước mắt. Đúng là chính quyền côn đồ, không từ một thủ đoạn đê hèn nào chúng kg đem ra đối phó với Chị. Nhưng chỉ đã đương đầu được tất cả, hãnh diện trở về trong vòng tay những người thân yêu. Chị Cấn Thị Thêu, biểu tượng mới của người Nông dân kiên cường dũng cảm, mưu trí chống lại cường quyết, bất công, để bảo vệ quyền sống còn của gia đình và quê hương! Chúc chị Thêu chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  13. Nhân dân không bao giờ sợ cường quyền! Đó là chân lý.

    Trả lờiXóa
  14. Cảm động rơi nước mắt. Đúng là chính quyền côn đồ, không từ một thủ đoạn đê hèn nào chúng kg đem ra đối phó với Chị. Nhưng chỉ đã đương đầu được tất cả, hãnh diện trở về trong vòng tay những người thân yêu. Chị Cấn Thị Thêu, biểu tượng mới của người Nông dân kiên cường dũng cảm, mưu trí chống lại cường quyết, bất công, để bảo vệ quyền sống còn của gia đình và quê hương! Chúc chị Thêu chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  15. Cố lên chị Thêu nhé ! đất nước đang trông chờ những người như chị ! 2 cháu trai của chị cũng xứng danh là con của chị lắm đấy !

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn mấy tấm ảnh chị Thêu được mọi người dân mừng đón, tôi chợt nghĩ: “Giả sử có vị lãnh đạo cao cấp nào đó đi vi hành (giả sử thôi, chắc chắn chả vị nào dám đi) thì có được dân mừng đón thế này không nhỉ?”.

    Trả lờiXóa