Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - KHÚC XỔ SỐ


ĐẠI HỘI 9 NHÀ VĂN NGÂM KHÚC ( 5 )
Trương Vĩnh Tuấn
Thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2015 

5. KHÚC XỔ SỐ


Thế là đại hội săp khai .
Nào ai đoán giỏi mò tài lại đây .

Bắt chước kiểu rủi may xổ số .
Xem kì này chẳn lẻ mấy phương
Cứ như lời bác Trần Nhương .
Thì đại hội 8 ẩm ương nực cười .

Này này nhé có người gặp vận .
Một phát chơi trúng mấy quả liền
Có người lụ khụ nửa thiền .
Nửa không nên vẫn cứ nguyên ghế ngồi .

Tót một cái có người chễm trệ .
Có người vồ rất nhẹ thành công .
Có ông rượu uống nửa thùng .
Tự ra ứng cử ung dung trúng liền .

Lại có bác già nom lụ khụ .
Cứ trường kì ấp ủ giấc mơ .
Thì ra ỡm ỡm ờ ờ .
Còn hơn năng lực sớm trưa trau dồi.

Ớt chỉ thiên giữa đồi tí xíu .
Tưởng bỏ quên líu ríu vào luôn .
Dòng sông Mía chảy bên cồn
Thế mà số đẹp công... đồn thắng ngay

Có cái lão lặng im xa tít .
Cứ vi vu sóng biếc mây trời .
Cần người đại diện xa xôi .
Thế là vận đỏ quả rơi trúng thầu .

Bác viện trưởng chức cao đáo để .
Sắp an bài lặng lẽ về hưu .
Làm sao qua vận hẩm hiu
Bỗng dưng trúng thưởng tên nêu sáng ngời

Có người ấy lắm sông nhiều bến
Số gặp may nên vận cứ hồng
Trời cho đẳng cấp lên thưng
Bao nhiêu cái tửng từng tưng đùng đùng

Tư liệu này bác Trần công bố .
Ai không tin mạng mở mà coi .
Hoá ra bác ấy hay soi
Cái gì cũng hóa chuyện cười vui ghê

Lão nhà quê bỗng nhiên nổi hứng .
Thử chơi trò đoán trúng nghĩ sai .
Hội trường sôi động nay mai .
Liệu bao nhiêu vị hiền tài lai kinh .

Bao nhiêu vị lình sình ở lại .
Bao nhiêu ông trẻ mãi không già .
Bao người bánh đúc bánh đa .
Và hình quả trám méo ra thế nào .

Hay tam giác lộn nhào ngõ cụt .
Xổ số quay mù mịt khó lường .
Vốn không quen chốn nghị trường .
Nhà văn nửa chín nửa ương việc đời .

Rồi ngã ngửa trời ơi khó hiểu .
Lại cho qua bé xíu đáng gì .
Cái chi cũng chẳng ra chi .
Một ly rượu tiếng cười khì là vui .

Ừ thì thế mỗi người mỗi việc .
To bằng trời mặc xác trời to .
Trắng răng là chuyện con bò .
Đỏ đen nhốn nháo cái lò đỏ đen .

Thảo mấy đoạn nhà văn ngâm khúc .
Để xua tan nóng nực ngày hè .
Cái vè ve vẻ vè ve
Cũng là xanh đỏ tò he...ấy mà…

Nguồn: TranNhuong.net



2 nhận xét :

  1. Kính thưa các cô các chú cá bác anh chị em văn nghệ sĩ để khai...............mạc đại hội nhà văn hôm nay ,ban tổ chức chúng tôi xin TRÂN TRONG CHO QUÝ ĐẠI BỈU BIẾT RẰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐẢ QUYẾT ĐỊNH CẤP SỔ HƯU TRỌN ĐỜI THEO CHÍNH SÁCH CHO CÁ đ/C NHÀ VĂN SAU ĐÂY ! VÀ KÈM THEO LÀ BẢO HIỂM Y TẾ TRỌN ĐỜI ! ,CÁC Đ/C SAU CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH NẦY ! VÀ SAU PHẦN BẾ ...MẠC SẺ CÓ LIÊN HOAN THÂN HỬU TẠI NHÀ HÀNG ...HÀNG TRỐNG .KỀ BÊN HÀNG CHIẾU HÀ NỘI ,RẤT MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP ,SỰ HIỆN DIỆN ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC VỊ ĐẾN ĐÁNH CHÉN LÀ VINH DỰ CHO hội nhà van chúng tôi ,xin cám ................ơn

    Trả lờiXóa
  2. Đại hội mà những nhà văn chân chính KHINH BỈ và những kẻ tạo nên nó BI KHINH KHỈNH ,những thằng mù đang diễn hài

    Trả lờiXóa