Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - KHÚC BẦU BÁN


ĐẠI HỘI IX HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC (2)

Trương Vĩnh Tuấn

Thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2015 2:09 PM

Mời xem lại Khúc 1: Mở màn
 

2. KHÚC BẦU BÁN

5 năm như gió thoảng qua .
Mới đây ừ nhỉ đã đà 5 năm .

Đại hội 8 vẫn còn gờn gợn .
Lôi nhau vào tận chốn thâm cung .
Hơn chục vị chủ tịch khùng.
Uy nghi hoành tráng vô cùng hả hê


Ngày đầu tiên bàn về nhân sự .
Thăm dò rồi thăm nữa thì sao .
Lời qua tiếng lại xôn xao .
Bao nhiêu sức lực đề cao ghế ngồi .

Cho đến lúc mặt trời nắng tắt .
Mới bắt đầu chọn mặt gửi tên .
Rộn ràng kẻ xuống người lên .
Chẳng ai kiểm đếm hội viên còn ngồi .

Phiếu bầu cử không ai quản cả .
Cứ tràn ra trắng xoá hội trường .
Chiều tà nhá nhá nhem nhem .
Lẫn la lẫn lộn con em chấp hành .

Chủ tịch đoàn phải đành kêu gọi .
Đại biểu ơi đừng vội ra về .
Người ơi sao lại não nề
Người ngồi kẻ đứng... lộn mề ngoài hiên .

Người không phải hội viên cũng thả .
Ai trong tay dăm lá phiếu bầu .
Thiếu rồi, in tiếp đợt sau .
Mạnh ai , ai nấy xô nhau bỏ thùng .
*
Người ngồi dưới còn đương ngơ ngác .
Chủ tịch đoàn đã bước khoan thai .
Thả xong yên vị an bài
Ngắm trông bên dưới mệt nhoài... chợ tan .
*
Bụng đã đói nên đành bỏ cuộc .
Nói ai nghe và được cái gì .
Kiện ư kiện cái chi chi .
Nghĩ danh giá Hội xua đi bực mình .

Qua một đêm chấp hành công bố .
Thật là xôm rạng rỡ mặt người .
Đã không phải thả đợt hai .
Vui này vui quá còn đòi cái chi .

Thế thì thế buồn thì vẫn tới .
Từng ngóng trông từng đợi thế ư .
Hỏi ai ai cũng cười trừ .
Mà ai ai cũng tỉnh bơ không bàn .

Cứ tưởng chốn văn đàn minh bạch
Ai có ngờ lạng lách cũng siêu
Thôi thì thuyền đã nhổ neo
Ơn trời đừng có... lộn lèo những khi

Chốn văn ải u tỳ mờ ảo
Chiến tuyến này chỉ mỗi mình ta .
Bươi trong con chữ phong ba .
Thấy hình đất nước tìm ra tình người .

8 đã hết 9 rồi cũng tới .
Cái chi chi lại nói chuyện bầu .
Mới qua mấy bước ban đầu .
Mà ngang mà trái mà rầu ruột gan .

Ai sáng kiến dùng khoanh thay gạch .
ới trời ơi minh bạch đâu còn .
xưa nay bầu phải gạch tên .
Phải đâu gạch mặt mà rên não nùng .

Là tạo cớ cho phường mờ ám .
Phiếu thiếu người khoanh tạm là xong .
Trời cao biển rộng mênh mông .
Lòng người thăm thẳm là không lối lần .

Lạy các bác khôn ngoan quá đỗi .
Tự cho mình mở lối đi riêng .
ĐẶC THÙ rồi lại ĐẶC THIÊNG .
Để rồi ĐẶC LỢI lại khiêng ĐẶC QUYỀN

Xin ví dụ các cơ quan hội .
Chia chác nhau sấn tới để ngồi .
Rằng là phải có chúng tôi .
Cho vững quan điểm, cho tươi lập trường

Kết nạp hội sang hèn lẫn lộn .
Ma trận này đến hẹn lại lên .
Người kêu trống giục trận... tiền .
Đánh đoàng một phát hội viên oai hùng !

Có hội thảo thơ vung kinh tế .
Thứ đã chôn lễ mễ mang về .
Giải trình răng rứa mô tê .
Bùn sang ao thế là huề lại xong .

Vô tư lự ung dung lại bước .
Bỏ cái này lại được cái kia .
Buông neo chật những thuyền mê .
Thế là mãi mãi cận kề bến mơ .

Tạm như thế bây giờ thôi kể .
Cho tưng bừng khí thế ngày vui .
Cho ai xẻ đắng chia bùi .
Chấp hành ơi , chấp hành ơi , chấp hành.




1 nhận xét :

  1. Bác chủ tịch có nốt ruồi
    Còn em thì có cái cằm không râu.

    Trả lờiXóa