Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Nhà báo TRƯƠNG DUY NHẤT TỐ CÁO HÀNH XỬ CỦA TRẠI GIAM SỐ 6

 

Nhà báo Trương Duy Nhất nói về hành xử 
côn đồ của cán bộ trại giam số 6

29-05-2015

Trong ngày ra tù hôm 26/5 vừa qua, nhà báo Trương Duy Nhất đã bị giám thị, phó giám thị và hàng chục quản giáo trại giam số 6 Bộ công an tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An hành xử hết sức thô bạo và đê tiện.


Hai năm về trước, vào ngày 26/5/2013 cơ quan an ninh điều tra, Bộ công an cùng với công an Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp nhà báo, blogger Trương Duy Nhất tại nhà riêng với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Vào ngày 4/3/2014 Tòa án thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự. Sau đó trong phiên phúc thẩm ngày 26/6 Tòa án tối cao khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn giữ nguyên mức án này.

Vào hồi 17.00 28/5 từ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam nhà báo Trương Duy Nhất đã kể lại sự việc với nhà báo Trần Quang Thành về hành xử của cán bộ trại giam đối với ông trong ngày ông ra khỏi tù....

19 nhận xét :

  1. Thật cảm kích tinh thần kiên cường của nhà báo Trương Duy Nhất . Chúc anh luôn chân cứng đá mềm !

    Trả lờiXóa
  2. Vậy là sao ta ? http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150530/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-cang-cang-thang-cang-phai-doc-lap-tu-chu/754518.html

    Trả lờiXóa
  3. Chúc nhà báo Trương Duy Nhất nhiều sức khỏe, bình an, và giữ vửng ý chí. Mọi người dân chân chính của nước Việt sẽ chung tay - góp sức để triệt tiêu tà quyền chuyên chính - độc tài - man rợ - buôn dân - bán nước hiện nay. Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  4. Anh vẫn cứng cỏi lắm! Cảm phục!!!!!Nghe thấy sướng tai!
    Chúc anh khoẻ mạnh bình yên:

    Trả lờiXóa
  5. Ước gì có nhiều người bản lĩnh sắc sảo kiên cường bất khuất như anh và bác Bá Thanh.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng hành động như lũ ma cô đầu trộm đuôi cướp! Một chế độ mọi rợ!

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn bác Tễu đã cho nghe đoạn phỏng vấn! Phục TDN quá, một anh hùng!

    Trả lờiXóa
  8. Nhân dân chúng tôi sẽ ủng hộ anh!!! Cảm ơn những nhà báo chân chính.

    Trả lờiXóa
  9. Đời người chỉ sống một lần! sống ngay thẳng vì nước vì dân như TDN thế mới đáng gọi là cuộc sống, danh thơm lưu truyền. Lũ bán nước hại dân bị phỉ nhổ muôn đời.

    Trả lờiXóa
  10. Làm gi có chục quản giáo nào mà xăm mình vằn vện như trước đó anh Nhất cho biết. Đây là bọn đầu gấu ở trại giam. Thực chất là bọn đầu trộm đuôi cướp đã được công an "thuần hóa" để sử dung trấn áp các tù nhân công an muốn trấn áp trong tù bằng cách giam chung tù nhân với bọn đầu gấu, hay để đi đàn áp những người mà công an muốn đàn áp như những người biểu tình ôn hòa hay tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng... Trong vài vụ đàn áp, tôi còn ngờ rằng bọn đầu gấu còn được cho phê thuốc trước khi được thả ra cho hành động.

    Cái cách thức mà trại giam thả anh Nhất rất ti tiện và bẩn thỉu - sản phẩm của những người đầu óc vô giáo dục vô văn hóa.

    Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa
  11. phải "sống như anh" Trương Duy Nhất

    Trả lờiXóa
  12. Hỡi các nhà báo VN! Các ông/bà đứng về bên nào?
    1. Tổ quốc và nhân dân
    2. Phản quốc và hại dân

    Trả lờiXóa
  13. Cop chet de da, nguoi chet de tieng. Truong Duy Nhat se de lai tieng thom trong lich su Viet.

    Trả lờiXóa
  14. TDN cứ từ từ mà kể . Kể cho bây giờ và đời sau !

    Trả lờiXóa
  15. TD Nhất bị thả ở đường vắng, hẻo lánh không phải là để đối xử hèn hạ đâu, mà là thả ở đó để cho công an đội lốt côn đồ đánh dằn mặt, thậm chí đánh chết. Rất may là có vợ con, bạn bè kịp tới, nếu không chắc TD Nhất đã bỏ xác ở nơi hoang vắng đó rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Kha!Kha!Kha! Trương Duy Nhất! đúng là trang hảo hán! Khẩu khí của anh có thể trấn át được lũ ma quỉ ấy! Lũ ngu hèn ấy nghe chết khiếp!

    Trả lờiXóa
  17. Chúng tôi biết ơn anh!!!

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn hai nhà báo chân chính TRẦN QUANG THÀNH và TRƯƠNG DUY NHẤT.
    Tấm gương đấu tranh kiên cường của các anh với bọn ác nhân làm cho chúng tôi -những người DÂN ''thấp cổ bé họng'' vô cùng cảm kích và biết ơn . Gương sáng
    của các Anh giúp chúng tôi thêm hy vọng vào cuộc đời này còn có những NGƯỜI
    TỐT ĐẸP, còn hy vọng vào một ngày bọn người tham tàn độc ác sẽ hưởng thụ những QUẢ ÁC do những mầm ÁC chúng đang vun xới. Tin tưởng vào một xã hội
    mới sẽ tiêu ma hết những bọn côn đồ độc tài , trả lại công lý và quyền làm người
    cho nhân dân lao động. Sự đấu tranh không sợ HY SINH của các Anh quyết không
    uổng phí ! Cầu chúc các Anh và gia đình các Anh luôn mạnh khỏe và bình an !
    NHÂN DÂN VIỆT NAM LUÔN SÁT CÁNH CÙNG CÁC ANH !

    Trả lờiXóa
  19. Thật mừng đất nước còn những nguời như bác Thành, anh Nhất. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa