Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Nguyễn Quang A: BÓP NGHẸT TỰ DO HỌC THUẬT ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!


TỪ HÀ NỘI “NGHE HÓNG” HỘI THẢO NGUYỄN ĐỔNG CHI

Nguyễn Quang A

Tại Hà Nội có một đường mang tên Cụ Nguyễn Đổng Chi, nghe nói Sài Gòn cũng sẽ có một đường như vậy. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Gs. Nguyễn Đổng Chi, nhà văn hóa lừng danh, Đại học Sài Gòn đã dự định tổ chức một hội thảo khoa học về Cụ. Công việc chuẩn bị cũng đã xong, nhưng đột xuất (chắc tại lệnh miệng của ai đó) Đại học Sài Gòn phải bó tay. Công ty Truyền Thông Thanh Niên tiếp sức. Với rất nhiều khó khăn nhưng hôm nay 7-5-2015 hội nghị đã diễn ra.

Nhà văn Nguyên Ngọc có một bài tham luận hết sức hay và sâu sắc về Cụ Nguyễn Đổng Chi, nhưng ông không được đến hội thảo, bài của ông không được đưa vào kỷ yếu. Còn trớ trêu hơn, Gs. Nguyễn Huệ Chi, con đẻ của Cụ Nguyễn Đổng Chi có vào dự, nhưng không được phát biểu.

Sự bóp nghẹt tự do học thuật đến thế là cùng! Phải chăng việc này là do cả nhà văn Nguyên Ngọc lẫn Gs. Nguyễn Huệ Chi đều là thành viên của (Ban Vận động) Văn Đoàn Độc Lập. Người ta sợ lời văn, câu nói, chữ ký đến thế nào! Những ai vẫn nghĩ họ mạnh nên nghĩ lại: họ yếu đến mức nào và hãy đừng sợ, hãy hành động.
___________

Giáo sư Huệ Chi - trưởng nam của Cụ Nguyễn Đổng Chi cho biết, hôm qua Hội thảo đã thành công vượt cả mong đợi. Cả ngày hội thảo mọi người đến rất đông và ngồi lại đến tận phút chót, chăm chú lắng nghe các bản tham luận của các nhà khoa học. 

Có một vài nhân viên an ninh mặc thường phục đến theo dõi hội thảo, nhưng khi đến họ thấy hội thảo thuần túy học thuật và mọi người rất chăm chú nghe những bài tham luận. Họ đã ra về từ sớm.

Thế mới biết cái Văn Đàn Độc lập nó có uy lực như thế nào! Và thế mới biết không thể coi thường các chữ ký của các văn nghệ sĩ được!



9 nhận xét :

  1. Càng hạn chế, càng bóp nghẹt, càng đàn áp thì càng chứng tỏ xã hội đang có nhiều sự kiện/chuyển động/xu hướng tiến bộ đe doạ sự sống còn của Đảng, của chế độ lạc hậu/thối nát này.

    Và càng chứng tỏ Đảng đang ngày càng lo lắng, sợ hãi!

    Một ĐV nhưng mà tốt.

    Trả lờiXóa
  2. GS NGuyễn Huệ Chi được tham dự hội thảo về sự nghiệp của cha mình, được nghe các học giả bàn luận, nhưng không được nói, dù mấy lời chia sẻ tâm tình, cảm tạ... Thật là kỳ lạ nhất trên đời! Nghĩ lại thấy chế độ này luôn nảy nòi ra không biết bao nhiêu những "sáng kiến" kỳ quặc.

    Trả lờiXóa
  3. Văn đoàn độc lập còn uy lực gấp vạn lần cái Hội nhà văn của đảng, do tên bù nhìn và cơ hội Hữu Thỉnh phụ trách. Chả thế mà hội viên Văn đoàn độc lập mới có mấy chục người so với hàng nghìn hội viên Hội nhà văn VN nhưng chính quyền lại sợ Văn đoàn độc lập như sợ cọp! Nay mại khi phát triển mạnh và thực sự trở thành đối trọng của Hội nhà văn rồi thì không biết chính quyền sẽ còn tái mặt như thế nào.

    Trả lờiXóa
  4. Thưa chủ nhà và các bạn, cho tôi mạn phép lạc đề 1 chút.

    Tôi đọc đọc báo về bế mạc hội nghị TW 11, có phần qui định độ tuổi cho ủy viên TW như sau: "Ban chấp hành Trung ương khóa XII cần có 3 độ tuổi: dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên". Tức là từ trẻ sơ sinh cho tới người đang bước vào quan tài!

    Tôi đang tự hỏi có thể nào "lú" hơn không?

    Và có thể nào "bóp nghẹt" hơn không?

    Nhờ chủ nhà, bác A và các bạn chỉ bảo cho. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "dưới 50, 50-60 và từ 61 tuổi trở lên" tức là từ 1 tuổi đến 200 tuổi! Thế thì qui định làm gì cho nó thêm ..."lú"!

      Xóa
    2. Đó là đỉnh cao trí tuệ của loài sâu.

      Xóa
  5. Lý lẽ với những người tốt nghiệp trong rừng, xài luật rừng thì có ich chi.

    Trả lờiXóa
  6. hội thảo về đồng chí thì không bị ngăn cản còn hội thảo về cụ nguyễn đổng chi họ sợ danh tiếng của cụ lấn áp danh tiếng của đảng

    Trả lờiXóa
  7. "Bóp nghẹt tự do học thuật đến thế là cùng!" (Nguyễn Quang A). Trong việc này, thực ra không chỉ bóp nghẹt tự do học thuật mà bóp nghẹt cả những điều thông thường nhất. Lý do gì mà Nhà văn Nguyên Ngọc, GS. Huệ Chi không được nói trong hội thảo? Đây là bóp người chứ đâu chỉ bóp học thuật?

    Trả lờiXóa