Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Hà Nội: DỰ ÁN 6.600 TỶ TRỒNG CÂY, CÂY CHẾT HÉO NHIỀU QUÁ!

Hà Nội: Cây xanh mới trồng đã chết hàng loạt 
17/04/2015 16:28  

(NLĐO)- Cây xanh mới được trồng 1 năm tại dự án đường 5 kéo dài (Hà Nội) tổng vốn đầu tư hơn 6.600 tỉ đồng nhưng đến nay nhiều cây bị héo khô, bong tróc vỏ và chết hàng loạt.


Hàng cây chết khô trơ trọi trên đường 5 kéo dài 

Theo ghi nhận ngày 17-4, hai bên đường 5 kéo dài nối từ khu đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì (Hà Nội) tới Quốc lộ 5, cây xanh được trồng bị chết rất nhiều, một số vỏ cây bị bong tróc, một số cây còn lá nhưng đã héo khô. Nhiều cây mới được thay thế vào số cây đã chết, tổng cộng gần 100 cây mới được trồng.  

Người dân sống gần khu vực này cho biết cây xanh hai bên đường được trồng cuối năm 2014, hiện tượng cây bị héo khô, rồi bong tróc vỏ như vậy xảy ra đã được một thời gian khá dài. Thi thoảng vẫn có người tưới nước song cây vẫn không khá hơn. Mấy ngày gần đây có công nhân về cưa và đào cây chết lên rồi trồng thay thế cây sống vào đó.

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 17-4, ông Lê Văn Sỹ - Trưởng phòng Dự án 1, Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn, phụ trách trực tiếp dự án đường 5 kéo dài - cho biết Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn là chủ đầu tư của dự án đường 5 kéo dài, trồng cây xanh là một trong những gói thầu thuộc dự án này và được đấu thầu theo đúng quy định.

Giải thích về nguyên nhân cây xanh chết khô hàng loạt, ông Sỹ nói: “Cây xanh trồng đúng vào đợt mùa đông rét nên ảnh hưởng đến sinh trưởng, cây nào sinh trưởng tốt đã có lá, đâm chồi, nảy lộc. Chỉ có một số ít cây sức đề kháng kém nên đã bị chết. Mấy ngày nay nhà thầu đã cho công nhân thay thế những cây bị chết theo đúng giống cây cũ”.

Về trách nhiệm vụ việc trên, ông Sỹ cho biết ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn đã làm đúng theo nguyên tắc, chỉ khi nào cây sống mới nghiệm thu thanh toán với các nhà thầu. Cũng theo ông Sỹ, hiện các gói thầu đã thi công hoàn thành và cho thông xe tháng 10-2014. Hiện tại, gói trồng cây xanh được tiếp tục hoàn thiện sau khi thông xe và cho đến nay chưa nghiệm thu, thanh toán.

Được biết, dự án đường 5 kéo dài được khởi công từ năm 2005 do Ban quản lý Dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư (CĐT) với số vốn đầu tư ban đầu là 3.532 tỉ đồng, đến năm 2013, vốn điều chỉnh toàn dự án lên tới 6.661 tỉ đồng, là một trong 37 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận trên đường 5 kéo dài đoạn qua cầu Đông Trù (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội):


Rất nhiều cây chết khô xếp hàng hai bên đường 5 kéo dài


Những cành cây không khác cành củi khô


Vỏ cây bong tróc


Gốc cây bị sâu mục


Nhiều cây chết cong queo chưa được thay thế


Những cây mới trồng thay thế cũng đang héo khô lá 

Nguyễn Hưởng

7 nhận xét :

  1. Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    Các cháu có mắt như mù
    Mười cây chết cả gật gù ở đâu.
    (ca dao Bắc Việt những năn 1970)

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn hàng cây thấy thương quá.
    Mỗi lần về HN đi qua những khu ĐTM, nững con đường mới mở thấy những hàng cây xơ xác, còi cọc, héo úa; nhìn thật thê thảm. Thấy mà chạnh lòng.
    Ở Sài Gòn, công nhân công ty cây xanh hàng ngày đi tưới cho cây, quét dọn gốc cây tại những vườn hoa, công viên, hàng cây mới trồng ven đường. Cách những người công nhân làm việc cũng có trách nhiệm.
    Đọc tin thấy số lượng cây ở các quận nội thành là khoảng hơn 30,000 cây xanh.
    Nhưng chắc có cây xanh mới trồng tại các khu ĐTM, tuyến phố mới, cây thay thế đã chiếm hết 2/3 rồi.
    Và 6,700 cây xanh trong dự án chặt là cây cổ thụ trong dự án chặt hạ nằm trong 1/3 còn lại.
    Vì mấy cái công viên ở HN bị quây kín mít bằng tường rào lại, chả ai để ý. Chắc cũng nằm chung trong danh sách chặt hạ rồi.
    Số cây cổ thụ không nằm trong danh sách của bọn lâm tặc chắc chỉ còn nằm trong phủ chủ tịch thôi.
    Mặc dù đã đọc tin, xem ảnh cây ở HN bị chặt nhưng khi về Hn đi trên mấy con đường ở trung tâm mới thấy cảm giác trống trải, xơ xác,...không còn giống HN trong kí ức nữa. Buồn.
    Chẳng biết làm gì để HN có lại vẻ đẹp như ngày xưa. Thôi thì ở lại HN một thời gian để đi tuần hành cùng những người dân HNcó ý thức, có tấm lòng, có lương tri. Như vậy cũng cảm thấy có thể mỉm cười mỗi khi ở nơi xa nhớ về Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể họ làm cho chết,để trồng cây mới và tính thêm tiền ( lại ăn nữa,thế thôi ! )

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, tiền thuế của dân đổ ra sông ra biển và chảy vào túi không đáy của bọn vô lương.
    Xót thương, dân tôi!

    Trả lờiXóa
  5. Cây thì héo khô nhưng người quản lý nó lại béo tốt.

    Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao lại chặt hết ngọn, cành lá của cây giống đi như thế? Trồng sao mà sống được!
    Những cây mỡ (nhà nước gọi là cây vàng tâm) mới trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh rồi cũng khô héo mà chết khô, bởi không lá, không ngọn, bọc rễ thì quá nhỏ, thử hỏi làm sao mà sống được. Các bác ở Hà Nội ghé mắt xem, trong những cây này, có được mấy cây, nay đã đâm chồi non, lá mới?!

    Trả lờiXóa