Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Thư giãn cuối tuần: ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN NẶNG, HẾT THUỐC CHỮA


Chuyện vui vỉa hè

Đặng Hùng 
(Ai thích đọc thì đọc ,đọc xong đừng chửi nhé,mà hãy cười lên ,
dù là nụ cười đau khổ vì thương cây bị đốn hạ) 

Sáng nay tại quán phở gần nhà tôi xảy ra cuộc tranh chấp nhau của 2 gã điên điên,khùng khùng.Hai người điên này không chỉ tranh nhau bát phở chỉ còn nước và 1 ít bánh phở còn sót lại trong bát; mà họ còn tranh nhau ngồi ở dưới bóng mát của cây Xà Cừ -mà tán cây mới chỉ tỏa rộng đường kính khoảng 2-3 mét. Hôm nay trời nắng quá,ngay từ sáng sớm nắng đã trở lên gay gắt.

Gã điên cao cao , mặt tròn, da hơi trắng - vừa bê bát phở vừa nói:

- Tao nhận chỗ này từ hồi dái cụ cố tao mới bằng hạt mít,mày ở đâu đến mà tranh chỗ của tao?

Gã điên mặt vuông chữ điền, da ngăm ngăm đen, đeo cặp kính trắng (có vẻ là một người trí thức mắc bệnh tâm thần) - cao giọng: 


- Mày đừng phân biệt ai đến trước,ai đến sau nhé. Mà tao nói cho nhà mày biết:mày đừng tưởng là dân thổ cư 2-3 đơì mà ra oai à.? Truyền đời cho mà biết nhé: tao là hậu duệ của CHí Phèo đây, dù là dân ngụ cư thì tao cũng đang cai quản khu vực này. Mày có thích nhận chỗ không?đừng tưởng ông không làm gì được à:?

- Mày thì làm được gì?có giỏi thì làm đi...gã điên mặt trắng vênh mặt lên thách...

Gã điên mặt đen liền chạy vào nhà chủ quán,vác con dao to bản,vừa đi vừa nói :

- Mày thách ông à.?! Ông thì ông chặt luôn cái cây này đi,xem mày còn có chỗ bóng cây mà ngồi hay không?

Nói xong gã hầm hầm đi đến sát gốc cây:khách hàng có mặt ai cũng sợ có án mạng xảy ra:chủ quán thì cuống quýt dục con tìm số máy của cảnh sát 113 -gọi cầu cứu.Nhưng tất cả đều sững người khi thấy gã điên có vẻ mặt trí thức nói:

- Mày đừng điên như cái thằng cha gì ở Hà Nội ra lệnh chặt các cây cổ thụ ở các đường phố thủ đô nhé. Thôi vì sự nghiệp MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY,TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI....Tao nhường chỗ cho mày được chưa?

Nói xong gã bước tới dắt tay gã điên mặt đen kéo lại chỗ chiếc ghế dưới tán cây.

GÃ điên mặt đen trả con dao cho chủ quán rồi nói: 


- NỂ MẶT DÂN THÀNH PHỐ NÀY,TAO QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHẶT CÂY NỮA, kẻo mày lại bảo tao là thằng điên phá cây như cái lão gì ở Thủ Đô

Nói xong hắn ngồi xuống ghế rồi nói:
- Này, chủ quán! Bỏ nghề bán phở, đi mà buôn ô, năm nay nắng to thế nào dân HÀ NỘI cũng cần mua ô che nắng. Chợt hắn cao giọng: Đúng là thằng điên nặng, đang yên đang lành thì đi bới việc chặt cây bên đường,chẳng biết có kiếm chác được gì không?chỉ tổ để nhân dân chửi cho. ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN NẶNG-THẬT LÀ HẾT THUỐC CHỮA.....

.

8 nhận xét :

  1. Đúng là chúng nó ĐIÊN NẶNG thật rồi, nhưng điên kiểu nầy thì khôn quá mấy bố ơi !

    Trả lờiXóa
  2. Thật ra chúng không điên đâu mà chúng đã tính toán hết sức chi ly, nếu 6700 cây xanh HN bị chúng đốn hạ thì chúng sẽ được những gì:
    - HN mất đi hình bóng của mình đã in đậm lịch sử của một Thủ đô ngàn năm văn vật.
    - Chúng sẽ được 'thượng cấp' khen thưởng.
    - Người dân HN sẽ bị cái nóng thiêu đốt khi không còn bóng cây và ô -xi. Chúng sẽ được những nụ cười khoái trá!
    - Bao gốc sưa quý giá và bao nghìn M3 gỗ sẽ được đổi thành Đô la chia nhau.
    - Bắc Kinh đang bị khói bụi thiêu đốt thì HN cũng chia sẻ không bóng cây với cái nắng thiêu đốt và mùa bảo thì 'ăn đủ'.
    - Những hàng cây mới trồng cao vót, thẳng tắp sẽ như đội quân xâm lược duyệt binh chiến thắng nhân ngày tận diệt tình yêu quê hương đất nước của người VN.

    Trả lờiXóa
  3. Trình độ của các nhà lãnh đạo, mà tốt nghiệp trường đảng, chỉ có thế thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Em thương cái đồ ĐIÊN NẶNG ấy quá ! Không khéo nó là Điên nặng điện đấy các bác ạ . Đang điên vì điện tăng giá nay gặp điên nặng chắc điên tiết luôn !

    Trả lờiXóa
  5. Anh Tễu và bà con ơi! sao gia phả bọn lãnh đạo Hà Nội giống...3 đời dòng họ của thằng Bờm dzậy ta!? không tin bà con cứ lục lại xem bộ phim "Thằng Bờm" phân đoạn thằng cháu vác cây tre vào ngõ và...bị vướng nên(vì vác...ngang) đành phải quyết định...chặt bỏ tất cả cây cối trong vườn! và... và...ăn mừng...cả họ mình...khôn!?
    "Thôi cái đó...bàn sau!?...bây chừ mình ăn mừng cả họ mình khôn cái đã cái đã...!!!" hi...hi...!? giống lắm...giống lắm!!!
    Không tin vào xem đi nha...!!!

    Trả lờiXóa
  6. không điên đâu nhé hè này dân không có cây trốn nắng sẽ vào nhà sài nhiều điện, nhà điện tăng giá tha hồ tăng thu và kéo theo các ngành khác tăng giá theo, thôi sống chết mặc dân, tiền tớ bỏ túi

    Trả lờiXóa
  7. Buồn quá không muốn viết gì nữa ,chỉ thốt được một câu chửi TỔ CHA MẤY THẰNG ĐÀY TỚ CỦA DÂN SAO CHÚNG NÓ ÁC THẾ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng nó không những ác mà còn ngu và tham nữa

      Xóa