Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ cái gọi là “công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội” của Chủ tịch UBND phường Điện Biên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————
Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2014
Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Điện Biên
Ngày hôm nay, 20/10/2014, tôi, Cù Huy
Xuân Đức, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba
Đình, Hà Nội, nhận được Giấy mời của Chủ tịch UBND phường Điện Biên ký
cùng ngày với nội dung: “UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác
minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện
Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật
tự xây dựng” (photocopy Giấy mời đính kèm).
Tôi có ý kiến như sau:
Thứ nhất, trong nhà tôi không có bất cứ công trình nào nên không có bất cứ vi phạm nào về trật tự xây dựng.
Thứ hai, chủ nhà là bố
tôi, ông Cù Huy Hà Vũ, nên mọi việc liên quan đến nhà 24 Điện Biên Phủ
chính quyền phải làm việc với ông Cù Huy Hà Vũ. Khi nào UBND phường Điện
Biên gửi Giấy mời ông Cù Huy Hà Vũ làm việc với UBND phường và khi nào
ông Cù Huy Hà Vũ có văn bản ủy quyền tôi tham dự họp với UBND phường thì
tôi mới có thẩm quyền làm việc với UBND phường.
Do đó, tôi thấy không có cơ sở để làm việc với UBND phường Điện Biên như UBND phường đề nghị trong Giấy mời.
Cù Huy Xuân Đức
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
- Ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình;
- Ông Vũ Anh Tuấn;
- Các cơ quan hữu quan;
- Báo chí, thông tin đại chúng.
Mời xem lại: Đơn khẩn báo: Về hành vi xâm phạm nhà ở và đo đạc trái pháp luật nhà ở của công dân tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội — ĐƠN TỐ CÁO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA BÀ NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG — Thông báo của Tòa án Nhân dân Tối cao giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dương Hà (Ba Sàm).
Hình như họ chưa rút ra bài học từ hai chiếc bao cao su.
Trả lờiXóaChuẩn bị cướp đất đây mà
Trả lờiXóaMẹ Đốp tôi ít học mà cũng thấy ngứa mắt ngứa tai ngứa tiết khi đọc cái giấy mời của Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên:
Trả lờiXóa-Quá nhiều lỗi chính tả về danh từ riêng không viết hoa.
-Mời "Ông" đến làm việc về việc "Anh" gửi đơn khẩn báo.
-Thực ra cái ngôi nhà này là nhà công vụ của ông Thượng thư Bộ Văn hóa, khi ông về vườn rồi và nhất là khi ông đã quy tiên rồi thì việc thu hồi tài sản Quốc gia là hợp lẽ trời và lẽ người. Nhưng nếu thực thi cái lẽ này thì khối ông tiếc hộc máu chứ ông Vũ ông ấy cũng chẳng cần.
Gia đình anh Vũ nên học tập rút kinh nghiệm từ vụ Thái Bình, vụ gđ anh Vươn Hải Phòng, vụ Nam Định, vụ Văn Giang, vụ Dương Nội, vụ Cồn Dầu, vụ Vũng Tàu, vụ TP HCM, vụ Long An...Để có bài học sâu sắc nhất, quyết tâm giành chính nghĩa. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất tới gđ anh.
Trả lờiXóaNếu quả thật nhà Bác Vũ là nhà công vụ thì việc thu lại là bình thường. Điều không bình thường ở đây là tại sao phải thu nhà của Ông Vũ? (Cái đất nước này đâu chỉ có 1 nhà công vụ). Do vậy nếu nhà nước tiến hành thu nhà công vụ thì phải chủ trương trên toàn quốc để mang tính chính danh (cho nhân dân, mặc dù không phải rứa) và đồng thời các nhà thờ công giáo nhân cơ hội này đòi nhà nước trả lại các cơ sở trước đây cho nhà nước mượn để làm nhà công vụ. Có đồng ý làm zậy không?
Trả lờiXóaThì bây giờ thu hồi nhà công vụ của ông Tố Hữu, ông Võ Nguyên Giáp,..., trước đi, thì khi đến lượt, con cháu ông Cù Huy Cận một nửa câu cũng chẳng dám kêu.
Xóa