Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

17h30 HÔM NAY, KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRANG THANH HIỀN


THƯ MỜI
Chúng tôi trân trọng kính mời các anh chị và các bạn tới dự 
KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRANG THANH HIỀN
Triển lãm tranh: ĐÁY SÓNG

Thời gian: 17h30  ngày thứ Hai, 25 tháng 8 năm 2014
Địa điểm: Ozonne Cafe', 21 b Điện Biên Phủ, Ba Đình - Hà Nội.

Triển lãm mở cửa từ ngày 25.8 đến 3.9.2014

Trong triển lãm "Đáy Sóng", ngoài 20 bức tranh mực nho trên giấy vỏ cây, tác giả còn giới thiệu cuốn sách cùng tên "Đáy Sóng" - là một tập thơ và tranh. Một bộ sưu tập thời trang Thu Đông váy, áo và túi mà những motip được lấy ra từ tranh của Trang Thanh Hiền.

Sự hiện diện của các anh chị và các bạn là niềm vui lớn của chúng tôi.
Trân trọng kính mời các anh chị và các bạn !
______________________________________________
Một số tác phẩm bày trong triển lãm Đáy Sóng:

1. Lửa yêu, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

3. Sắc không 1, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

5a. Mắt và mắt, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

7. Gốc Thiền, mực nho trên giấy vỏ cây, 105x 55cm, 2013

10. Viên mãn, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011


3 nhận xét :

  1. Chuc trien lam thanh cong!Chuc Trang phu nhan suc khoe!Chuc gia dinh TS hanh phuc!

    Trả lờiXóa
  2. Một người đàn bà vẽ tranh bằng mực nho trên giấy vỏ cây ! Một phu nhân của một tiến sĩ Hán Nôm ! Một phụ nữ tân thời, tuổi đời có lẽ mới ngưỡng 40 ! Một phụ nữ có học. Lại ở Hà Thành !
    Một người phụ nữ trầm mặc trên trang giấy với những thỏi mực tầu ? Chị suy nghĩ về Phật, về Quan Âm, về Thiền. Bên cạnh chị, một ông chồng hiếu động, đem cái học Hán Nôm áp dụng vào đời thường, đời của những người VN lăn lộn với cơm áo gạo tiền. Hán Nôm áp dụng vào SĐHP, Hán Nôm vào Biển Đông, Hán Nôm vào trí thức Hà Nội và cả nước .
    Không như Ts Trần Trọng Dương trầm mặc, mặc kệ đời, vẫn miệt mài với sách cổ, với từ điển, với những nét chữ tưởng chừng đã chết ở VN, chữ Nôm, Ts NXD lại làm cho chữ Nôm sống lại kiểu khác, kiểu hội nhập vào đời . Và Bà Nội Tướng Trang Thanh Hiền có vẻ khác người, đem hội họa vào bếp, đem mực tầu vẽ lên tranh giấy vỏ cây, đem dầu ăn , mở lợn, thịt bò xào nấu món là lạ .
    Tranh của chị trong quán Cafe, Cafe Ozon . Ồ ! Hay quá nhỉ . Lắm kẻ tò mò . Lắm kẻ hiểu, mà nhiều kẻ cũng chẳng biểu. Như kẻ liều ở phương xa Saigon tắp tít bàn tán vu vơ !
    Thôi thì vời lời rông rài. Kính chúc triển lãm thành công . Duyên nợ tơ vương trên trang Blog mấy năm nay . Thấy văn , thấy hình , đội khi nghe tiếng từ xa mà chẳng thấy người thật . Vài lời mắm muối cho thêm mặn nồng !

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng triển lãm tranh Trang Thanh Hiền!
    Tiếc rằng ở xa không đến được. Chúc NXD - TTH hạnh phúc

    Trả lờiXóa