Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

NGÀY VỀ TRONG TIẾNG KHÓC VỠ ÒA CỦA NGƯ DÂN BỊ TRUNG CỘNG BẮT GIỮ

Ngày về đẫm lệ của ngư dân bị Trung Quốc bắt

Đăng Bởi -

Cận cảnh: Ngày về đẫm lệ của ngư dân bị Trung Quốc bắt

Khi các ngư dân lên bến, bao tiếng khóc mừng, bao tiếng khóc tủi thốt ra. Bến cá sông Loan dậy lên tiếng khóc của đợi chờ. Tiếng khóc của mẹ đợi con, của vợ đợi chồng, của con đợi cha, của xóm sẽ chia, của làng mừng đón. 

Như Một Thế Giới đã đưa tin đã đưa, 13 ngư dân của Quảng Bình và Quảng Ngãi cập bờ cửa sông Loan huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). 7 ngư dân Quảng Bình cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi đen sạm, ốm hơn so với trước đây, ánh mắt đầy thất thần bởi những ngày lo lắng tột độ bên đất Trung Quốc.

Những chiếc nón làng biển nhấp nhô, thấp thỏm, nhìn ai cũng ngóng một niềm thương quặn lòng.

Khi các ngư dân lên bến, bao tiếng khóc mừng, bao tiếng khóc tủi thốt ra. Bến cá sông Loan dậy lên tiếng khóc của đợi chờ. Tiếng khóc của mẹ đợi con, của vợ đợi chồng, của con đợi cha, của xóm sẽ chia, của làng mừng đón. 

Ngư dân Quảng Ngãi cho hay, họ được anh em Quảng Bình nhường cơm cho ăn, nhường nước cho uống, áo quần một bộ thì được anh em cho thêm

Bởi tàu bị bắt mà Trung Quốc không cho lấy áo quần về, chỉ còn độc mỗi một bộ trong người. May có anh em ngư dân bạn nghề Quảng Bình. Tình nghĩa ri, họ không quên được. 

Dưới đây là chùm ảnh xúc động ngày 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt trở về:

Tàu ngư dân bị bắt sắp cập bờ, hàng trăm người ra đứng đợi


Tàu cập bến, niềm vui vỡ òa trong tiếng khóc
Ngư dân đen sạm, ốm hơn so với trước đây, ánh mắt đầy thất thần bởi những ngày lo lắng tột độ bên đất Trung Quốc.
 
Khi các ngư dân lên bến, bao tiếng khóc mừng, bao tiếng khóc tủi thốt ra. 
Bến cá sông Loan dậy lên tiếng khóc của đợi chờ.

 
Con đã được trở về bên mẹ, người thân

 Nguyễn Anh Hùng, ngư dân trên tàu cá QB 93256 TS nói: Tàu chúng em đang đánh bắt ở biển Việt Nam thì chết máy, trôi dạt qua biển Trung Quốc thì bị bắt chứ không đánh bắt trên biển Trung Quốc như họ nói.

  
Ông Nguyễn Văn Tèo, ngư dân Quảng Ngãi: “Đang đánh bắt ở biển của mình, Trung Quốc bắt, dìu đi qua biển Trung Quốc, rồi họ dừng lại, bắt ngư dân trên tàu chỉ vô máy định vị lúc đó hiện tọa độ của họ, rồi họ quay phim, chụp hình vu khống mình đánh bắt trái phép biển của họ”.

 Vợ con của anh Hùng ra bến cá sông Loan đợi chồng. Niềm vui đã nở trên môi sau bao ngày lo lắng, thấp thỏm đợi chờ.

Một người mẹ khóc nức nở khi đón con về.
 
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành bên người thân.

Nước mắt vỡ òa khi người thân trở về sau khi bị Trung Quốc bắt bớ

Căn nhà nhỏ của thuyền trưởng Thành có nhiều người làng đến chia vui.
Tin, ảnh: Quốc Nam

13 nhận xét :

  1. Xin chúc mừng tất cả bà con ngư dân và người thân của hai mảnh đất thuộc diện nghèo nhất nước. Mong các ngư dân nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tiếp tục ra vùng biển của ta hành nghề, vừa mưu sinh, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.
    Cũng mong sao các lực lượng chức năng của VN đừng bao giờ để bà con thân cô, thế cô trên biển nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều mong muốn ấy chắc đến hết thế kỷ này cũng chưa thành hiện thực được.

      Xóa
    2. lê phúc sông hươnglúc 23:53 17 tháng 7, 2014

      Chăng có " đầy tớ " nào ra chia sẻ và an ủi bà con cả - xem ngư dân kho phải là con Việt , dửng dưng đến lạnh lùng

      Xóa
  2. Nhìn cảnh ngư dân mình trở về mà tôi tuôn trào nước mắt! nỗi uất hận lại dân trào lên? thù bọn giặc Tàu bao nhiêu thì oán trách lãnh đạo bấy nhiêu!? sao lại...hèn quá chừng đi hỡi trời!?
    Không làm nỗi!? hèn quá đỗi đi thì để người khác lên thay cớ sao để con dân đất nước ra nông nỗi này!!!???

    Trả lờiXóa
  3. Thấy nạn nhân bởi bạn vàng của đảng mà nghẹn ngào chua xót.

    Dân Nghệ

    Trả lờiXóa
  4. CQ VN gọi họ là những chiến sĩ canh giữ hải phận Quốc gia

    Trả lờiXóa
  5. Căm thù quân cướp biển! Thương cho ngư dân ta quá! Đảng ơi hãy lo cứu lấy dân lành, đừng có lo giữ 4 dốt 16 chữ đần!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là thằng Tàu gian manh,láu cá! Nó tạo chứng cứ giả để chạy tội đây!

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn những ngư dân mình mà thấy uất hận trong lòng và căm thù nhà cầm quyền Trung Quốc. Chúng ta chỉ biết cắn môi căm giận và những giọt nước mắt tuôn trào sao? Đảng và Nhà nước này lo cho ngư dân như thế nào mà cứ mãi cảnh họ bị bắt bớ, giam giữ, đánh đập và thu hết ngư cụ khi họ đánh bắt cá trên vùng biêt của mình như thế này? Vùng biển của ta mà nó đưa giàn khoan cùng các loại tàu đến tự tung tự tác mà ta không dám lên tiếng mạnh mẽ, không dám kiện nó là sao? Nhục quá! Thế mà vẫn còn bạn 16 chữ và 4 tốt là thế nào hả ông Tổng bí thư???

    Trả lờiXóa
  8. Chúng ta lên án TQ vừa vừa thôi không khéo lại mất tình hữu nghị !

    Trả lờiXóa
  9. Mấy ông lãnh đạo lớn đều nói: Ngư dân bám biển là những "cột mốc sống" về chủ quyền quốc gia biển đảo; là những v. v... mà sao không thấy mấy người đại diện chính quyền ra đón mừng bà con thoát chết trở về? Để rồi xem chính quyền sẽ hỗ trợ cho những ngư dân bị mất mát này những gì? Nhà nước phải có biện pháp bảo vệ ngư dân và giúp ngư dân 1/2 số tiền đóng tầu vỏ sắt để khuyến khích họ bám biển, khẳng định chủ quyền... Nếu ngư dân bị mất mát nhiều thì rồi bản thân họ và con cháu họ không còn động lực bám biển nữa...

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là dân ta trở thành NÔ LỆ rồi! Chỉ có CHỦ NÔ mới đối xử với NÔ LỆ như thế.
    Bộ Ngoại giao VN chỉ làm cái việc "gãi ghẻ" cho bọn Tàu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Một tay nối giáo cho giặc, một tay đẩy ngư dân ra cho giặc giết!
    Lê Chiêu Thống cũng không tàn độc bằng.

    Trả lờiXóa