TỄU - BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

ĐAU ĐỚN THAY! BÀ MẸ VN ANH HÙNG 93 TUỔI TRẢ DANH HIỆU CHO NHÀ NƯỚC

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lành, 93 tuổi, đồng thời là thương binh 3/4, trú tại số 29, Nguyễn Thông, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa gửi đơn tới Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trả lại danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng". Dưới đây là toàn văn Đơn có điểm chỉ của Cụ bà Phạm Thị Lành và các văn thư liên quan:





Bài liên quan, đăng trên báo Lao Động:
Đà Nẵng: Bị cưỡng chế, mẹ Việt Nam anh hùng quyết ở trung tâm y tế chờ toà phán xử 
(LĐO) Đỗ Văn - 11:3 PM, 03/07/2014 
 .
Mẹ VNAH Phạm Thị Lành bị 4 người phụ nữ lôi ngược lên xe cứu thương. 

Sáng 12.6, chính quyền phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức cưỡng chế, giữ Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Lành (97 tuổi) ngay trước cửa ngôi nhà tình nghĩa của mẹ tại lô B2-8 (tương đương với số 33) đường Nguyễn Thông, khu dân cư An Mỹ. 

Cưỡng chế... mẹ VNAH 

Thuật lại sự việc với PV Báo LĐ, ông Trần Công Minh (SN 1962, trú tại 29 đường Nguyễn Thông) cho biết: “Sáng ngày 12.6, ông Đỗ Trọng Bê - Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, ông Hồ Thanh Quyền – Phó Chủ tịch phường và rất nhiều công an, cùng với số đông dân phòng, cán bộ công chức kéo đến trước số 33 đường Nguyễn Thông với ý định cưỡng chế ngôi nhà tình nghĩa của mẹ”.

Căn cứ vào các clip gia đình mẹ Lành quay được, có thể thấy trước cửa ngôi nhà số 33 đỗ một chiếc ôtô hòm. Lực lượng cưỡng chế thì căng hai dãy rào sắt di động chắn ngang đường Nguyễn Thông. Lực lượng CA với đủ các sắc phục được huy động, xe cứu thương, cứu hỏa cũng được điều động chờ sẵn.

Lúc này Mẹ VNAH Phạm Thị Lành (hiện đang sống cùng ông Minh - con mẹ Lành - ở số nhà 29) đã ra và mời ông Bê, ông Quyền vào nhà (để đọc quyết định cưỡng chế và lập biên bản cưỡng chế). Tuy nhiên, phía lãnh đạo phường An Hải Tây đã không hề đọc QĐ cưỡng chế, cũng không vào nhà theo lời mời của mẹ Lành và ông Minh.

Trước sự “cương quyết” làm trái của chính quyền phường, Mẹ VNAH Phạm Thị Lành đã xách một can xăng 5 lít đặt dưới đất và đứng chắn trước chiếc xe ôtô, không cho chính quyền phường hành động.

Thấy vậy, ông Đỗ Trọng Bê đã hô người hành động. Một phụ nữ to béo chạy vào nắm lấy tay mẹ Lành, tiếp đó ba người phụ nữ nữa xông vào hỗ trợ lôi ngược Mẹ VNAH Phạm Thị Lành lên xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương hú còi chạy mất dạng khỏi hiện trường.

Ông Trần Công Minh cho biết, ông nhận ra hai người phụ nữ không bịt mặt là cán bộ phụ nữ của phường, còn hai người đàn bà bịt mặt thì ông không nhận ra là ai. 

“Mẹ sẽ ở đây chờ tòa phán xử” 

Sáng 2.7, PV Báo LĐ đã vào thăm Mẹ VNAH Phạm Thị Lành tại Trung tâm Y tế (TTYT) quận Sơn Trà – nơi người ta đã giữ mẹ Lành từ khi mẹ bị chính quyền phường An Hải Tây cưỡng chế lên xe cứu thương.

Đã 21 ngày bị đưa vào bệnh viện, nhưng mẹ vẫn khỏe mạnh và ngồi dậy tiếp chúng tôi. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Mẹ sẽ ở đây cho đến khi nào có phán quyết của tòa án xem mẹ phạm tội gì?”.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ Lành, các bác sĩ, y tá đều xác nhận mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Khi PV hỏi lý do đưa mẹ vào viện, các bác sĩ, y tá cho biết: Đó là do cấp trên!

Trước câu hỏi tại sao lại giữ Mẹ VNAH Phạm Thị Lành tại TTYT quận Sơn Trà, bác sĩ Nguyễn Văn Cúc – Phó Giám đốc TTYT quận Sơn Trà - cũng cho biết: “Cái đó do chính quyền phường, còn chúng tôi chỉ làm chuyên môn”. Bác sĩ Cúc cũng xác nhận mẹ Lành hoàn toàn khỏe mạnh và cho biết, TTYT đã có CV yêu cầu chính quyền phường An Hải Tây đưa mẹ Lành về nhà, bởi “hiện nay cụ Phạm Thị Lành vẫn đang lưu trú tại khoa Khám bệnh và Cấp cứu của TTYT quận Sơn Trà, đây là môi trường độc hại, có nhiều mầm bệnh và có nguy cơ lây nhiễm cho cụ, đe dọa đến sức khỏe của cụ”.

Theo điều tra của PV Báo LĐ, sau khi TTYT có công văn gửi UBND phường, ông Hồ Thanh Quyền – Phó Chủ tịch phường An Hải Tây - đã đến tận nhà ông Minh “năn nỉ” đưa mẹ Lành về.

Ông Trần Công Minh - con trai mẹ Lành - cho biết: “Không phải gia đình chúng tôi không muốn đưa cụ về. Chiều 12.6, ngay khi phát hiện mẹ đang bị giữ ở TTYT quận, tôi đã đến TTYT quận yêu cầu mời chính quyền phường đến và lập biên bản để đưa mẹ về, thế nhưng Ban giám đốc của TTYT quận Sơn Trà đã từ chối. Đến nay thì mẹ kiên quyết ở lại TTYT quận để đợi tòa phán quyết mẹ phạm tội gì? Mẹ bảo từ giờ đến khi có phán quyết của tòa, đây là nhà của mẹ”.

Nguồn: LAo Động.
Người đăng: Tễu vào lúc 00:30
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên X Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Chủ tịch nước , Đà Nẵng , Khiếu kiện đất đai , Lao Động , Nguyễn Tấn Dũng , Phạm Thị Lành , Thủ tướng , Trương Tấn Sang

53 nhận xét :

  1. Cụ Cố Hồnglúc 18:50 15 tháng 7, 2014

    Sao cả đến cái chính quyền cao nhất ấy mà nó cũng còn không biết bảo nhau,
    rằng "thứ ăn được thì ăn, thứ để cúng thì phải cúng".
    Ít ra thì cũng phải giữ cho bộ mặt đỡ nhem nhuốc tí chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 08:20 17 tháng 7, 2014

      Đúng là chúng nó không biết kiêng lể gì ai , không biết nhục ,không biết xấu hổ là gì !

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Nặc danhlúc 23:36 20 tháng 7, 2014

      cụ Cố Hồng ơi, Thế là nó còn tệ hơn cả cái hồi của cụ đấy. Hồi thời cụ tuy nó đểu thật nhưng nó còn biết cái gì để cúng, cái gì để ăn. Còn bây giờ nó mo-phú, hở ra là nó đớp liền, chia nhau cho vào bụng. Bọn chúng đúng là thế lực thù địch bôi xấu chế độ ta đấy ! -BĐH.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    3. Nặc danhlúc 09:14 27 tháng 7, 2014

      -Các bạn đang nói về "con người" còn ở đây là giống "súc vật" các bạn ạ !!!

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    4. Trả lời
  2. Nặc danhlúc 19:28 15 tháng 7, 2014

    Cha...chã!?!?!? vụ này...kinh lắm nha!? Cả hệ thống chính trị tp Đà Nẵng phải vào cuộc để...đấu tố mẹ con của mẹ Lành! và được đưa vào cả chương trình nghị sự của hội đồng nhân dân tp? được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT nữa!?
    Từ ông bí thư đến ông chủ tịch ở cấp tp cũng như cấp quận đều...ra rã miệt thị và ghép tội ông Minh(con bà Lành) và còn đề nghị phải có biện pháp chế tài răn đe giáo dục ông Minh!? nếu thấy đủ yếu tố thì...truy cứu trách nhiệm hình sự!?
    Cái vui nhất là ông Khương(phó chủ tịch tp) giở giọng đạo nghĩa hiếu hiền với...mẹ Lành!? và định đưa mẹ lành vào...viện dưỡng lão để mà nuôi!?( vì cho rằng ông Minh bất hiếu với mẹ Lành!?) Ôi!!!Ôi!!!thế mới thấy cái nghĩa cái tình của quan thời nay!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 02:46 17 tháng 7, 2014

      "Đừng nghe những gì... Đà Nẵng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì... Đà Nẵng làm".
      Dân tộc Việt Nam ơi, đất nước ta hỗn loạn đến thế sao ? Có bao nhiêu người dân biết
      chuyện này ?

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Nặc danhlúc 21:20 22 tháng 7, 2014

      Ảnh trên có 6 người "dìu" mẹ Lành vì mẹ đi không còn vững nữa ! Thật cảm động mối ân tình của lũ con cháu đối với mẹ VNAH đã 93 tuổi giời cho. Chính quyền Đà Nẵng nên đề nghị tặng bằng khen cho những người chăm sóc mẹ Lành ngen !

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    3. Nặc danhlúc 06:41 27 tháng 7, 2014

      Để xem Ý kiến Nguyễn Bá Thanh về vụ này thé nào?
      Ôngt Chủ tịc nước nên vào Đà Nẵng thăm gặp cụ.
      Trước hết hãy đình chỉ chức vụ của bí thư, chủ tịch phường. Vụ này không chỉ cấp phường, mà chắc chắn là lẹnh của quận, thành phố thi CA mới có hành động vô lối như vậy.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    4. Trả lời
  3. Nặc danhlúc 20:04 15 tháng 7, 2014

    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chỉ đáng tiếc là dù sao Đà Nẵng cũng là nơi đáng sống nhất VN mà sao còn vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  4. Nặc danhlúc 20:36 15 tháng 7, 2014

    Đúng là"hốt liền,không nói nhiều" của Đà Nẽng.Mẹ anh hùng chứ cha già cũng hốt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  5. Nặc danhlúc 20:51 15 tháng 7, 2014

    Cha mẹ quá sáng suốt đặt tên cho con nhưng vẫn bị một chế độ hà khắc ! Mẹ đã đến tuổi gần đất xa trời rồi , cái tên Lành vẫn không còn lành được ... Dữ quá ! Ôi cái chế độ nầy nói sao cho hết đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  6. Nặc danhlúc 21:24 15 tháng 7, 2014

    1 thông tin khá thú vị chưa được kiểm chứng là ông Minh (con mẹ lành) từng là sĩ quan công an quân hàm thượng úy, từng tố cáo cấp trên biển thủ quân trang quân dụng, từng bị trù dập ra ngành?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 21:38 22 tháng 7, 2014

      -"Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ Lành, các bác sĩ, y tá đều xác nhận mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Khi PV hỏi lý do đưa mẹ vào viện, các bác sĩ, y tá cho biết: Đó là do cấp trên!"
      - Cấp trên là thằng nào?
      Cả gan làm chuyện láo
      Dám cưỡng bức thô bạo
      Mẹ Việt Nam Anh Hùng !
      Con mẹ mà còn sống
      Bằng tuổi bố bọn này
      Một lũ không dạy dỗ
      Làm chuyện thất nhân tâm.
      Chắc Đảng quận đi vắng
      Đảng phường bận tiếp dân
      Trong một lúc xao nhãng
      Mẹ bị chúng nó quần !

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Trả lời
  7. Lê Hiền Đứclúc 21:44 15 tháng 7, 2014

    Nhận được đơn của bà Phạm thị Lành,sau khi đọc kỹ tôi thấy đau xót quá,không chỉ đau xót vì thương bà Lành bị :Huỳnh thị Liễu Hoa phó chủ tich phường An hải Tây,quận Sơn Trà,TP Đà nẵng cùng chủ tijch phường là Đỗ trọng Bê tranh chấp đất,mà cái đau xót ở đây là:
    Một người đã hy sinh cả cuộc đời:cụ thể là (thương binh loại 3/4), người chồng và 2 người con đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng...mà nay bị chính quyền : 2 cán bộ của phường đang tay cướp đất,cướp nhà của bà ! bọn nó đã dùng mấy tên "Nữ côn đồ" đến hành hung bà,rồi bắt bà đi !!!
    Nhưng không gì đau bằng mọi sự hy sinh để có "ngày nay" cho chúng nó an hưởng,để rồi chúng nó quay lưng lại phản mình,đàn áp mình .Thật là 1 lũ "ăn cháo đá bát",ngày 27/7 (ngày thương binh,liệt sĩ) chúng nó sẽ làm gì đây ?hay lại bày đặt tổ chức này nọ mà ăn bớt tiền của nhân dân?và chúng đã biết ơn người thương binh,liệt sĩ như thế đó !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 20:08 16 tháng 7, 2014

      Không phải "ăn cháo đá bát" đâu bác ạ , mà là " ăn cháo ... ăn luôn cả bác " đấy chứ !

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Vì Dânlúc 17:48 18 tháng 7, 2014

      Mấy thằng "đầy tớ" quyền phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng này to gan thật. Nhìn bức ảnh hai con nặc nô xốc lách bà cụ thì rõ, tất cả những hình ảnh trên đã phản ánh đầy đủ bộ mặt cùng cách hành xử bất nhân của bọn chúng. Việc này đã lên cả mặt báo chính thống ( rất tiếc là ít báo đăng tải ), nhưng không vì thế mà ít người biết. Yêu cầu các báo mạnh mẽ thông tin để các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ này, yêu cầu các cấp lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    3. Dân Việtlúc 17:57 18 tháng 7, 2014

      Cái con Pct không phải là Liễu Hoa đâu nó là... Hoa Liễu ( bệnh) đấy, đúng là một bọn đầu trâu mặt ngựa, chúng không còn biết đạo lý là gì nữa, Việt Nam còn sử dụng những loại này làm việc công quyền thì không biết đến bao giờ mới bước tới đài vinh quang được.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    4. Trả lời
  8. Mac Văn Tranglúc 22:22 15 tháng 7, 2014

    Cái khẩu hiệu "Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình", tưởng của vài ba anh ngu dốt viết ra nịnh Đảng, hóa ra nó đúng mọi lúc, mọi nơi! Đảng không phải trừu tượng, vu vơ ở đâu đó, Đảng rất cụ thể là đảng ủy phường, quận ủy, huyên ủy, tỉnh ủy... Mà cũng không phải cấp ủy chung chung đâu, chính là những con người cụ thể bằng xương bằng thịt: bí thư đảng ủy phường, bí thư huyện/quận/tỉnh thành hoặc người thay mặt/thừa lệnh bí thư để ra lệnh cho CA. Thế là CA trung thành với con người bí thư, chủ tịch xã/phường/quận/huyện...để sẵn sàng đàn áp dân theo lệnh "trên" bất chấp đúng, sai, dù đó là "Lão thành cách mạng" hay "Bà mẹ VNAH", là người gần trăn tuổi hay em học sinh nhỏ... Ghê quá! Kinh sợ quá! Đúng là "công cụ chuyên chính" của Đảng. Lực lượng "chức năng" "công cụ" này ngoài CA còn dân phòng và đám lâu la xã hội đen được CA huy động làm công cụ của công cụ: bảo bắt là bắt, bảo đánh là đánh, bảo đập phá là đập phá!...Không có gì phá hủy, chôn vùi uy tín của Đảng CS và chế độ hơn là những sự việc như thế này! Một lần nữa lại hỏi Đảng Trung ương rằng: Đảng chọn dân hay chọn bọn ngu trung "còn Đảng còn mình"???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  9. Nặc danhlúc 00:59 16 tháng 7, 2014

    Lấy vụ nầy làm tiêu biểu cho ngày 27/7 coi bộ có lý à. Đồng đội của chồng, của con bà Lành đâu sao không bảo vệ cho bà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  10. Nặc danhlúc 06:31 16 tháng 7, 2014

    Bà mẹ VN anh hùng đúng là anh hùng,có thế chứ ! Xin kính chúc cụ khỏe mạnh ! ( đám con cháu cụ trên khắp nước )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 12:44 27 tháng 7, 2014

      Cái đám cưỡng chế Bà Mẹ VNAH sẽ được công nhận danh hiệu" Trên cả Anh Hùng".

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Trả lời
  11. Nặc danhlúc 06:55 16 tháng 7, 2014

    Mấy đời bánh đúc có xương?
    Mấy đời Việt Cộng mà thương dân lành?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 15:58 16 tháng 7, 2014

      Ngắn gọn nhưng: Hay! rất hay! rất rất hay!

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Trả lời
  12. Lệ Thuỷlúc 07:25 16 tháng 7, 2014

    Cậu của tôi hồi nội chiến đã từ bỏ đại học viết thư bằng máu để được tham chiến,thương binh.Năm ngoái,ông tình cờ đọc được "Bên thắng cuộc",thế là ông đi photo và đưa cho tất cả cựu chiến binh trong huyện đọc.Các anh chị con cậu tôi học hành rất giỏi nhưng không ai vào đảng,trong đó có một người còn tuyên bố xanh rờn là muốn đất nước phát triển thì phải xoá bỏ đcs

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  13. Nặc danhlúc 08:27 16 tháng 7, 2014

    Trả"bà mẹ VN anh hùng"cho nhà cầm quyền và đòi lại quân đội công an và chính quyền cho dân là mọi việc sẽ tốt lành ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  14. Nặc danhlúc 08:41 16 tháng 7, 2014

    Cả cuộc đời của Mẹ thương chồng thương con mà phải chịu quá nhiều đau đớn trong tâm hồn và thể xác. Híc, con thương Mẹ lắm!.
    ĐẾN BAO GIỜ MỚI HẾT NGHỊCH CẢNH NÀY ĐÂY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  15. Nặc danhlúc 10:45 16 tháng 7, 2014

    Mẹ đã sống, hy sinh... nhưng vô ích rồi Mẹ ạ. Mẹ trả lại cái danh hiệu "hão" ấy là đúng, là tấm gương thực sự cho con cháu noi theo.
    Rồi đây sẽ có trả lại bằng "Tổ quốc ghi công", trả lại thẻ "Thương binh"... và nhiều những thứ do Đảng ta "vinh danh", trao tặng. Khi người ta nhận ra mình bị lừa, bị lợi dụng thì những danh hiệu kia trở thành nỗi nhục và họ sẽ trả lại. Kết cục sẽ là: Đồng loạt trả lại thẻ Đảng! Rất giống Liên - Xô trước khi tan rã...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 17:00 22 tháng 7, 2014

      Góp ý với bạn nặc danh 10:45.
      Bạn yêu quí, tui cũng có cùng ý kiến với bạn.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Trả lời
  16. nguyenhuycanhlúc 11:09 16 tháng 7, 2014

    Thật ko thể hiểu được nữa. Một cụ bà đã 93 tuổi rồi, thì làm lên được tội lỗi gì mà chính quyền phải bắt bớ, phải giam cầm tại bệnh viện. Đâu là Sự Thật của v/đ? Đâu là lương tri ? Mong rằng mọi việc phải làm rõ ngay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ Đốplúc 15:09 16 tháng 7, 2014

      Thì nó muốn cướp đất cướp nhà của bà cụ mà.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Trả lời
  17. Nặc danhlúc 15:00 16 tháng 7, 2014

    Lương tâm của lũ quan chức bị chó tha mất rồi. Chúng nó lên quan được là do mua bán, cho nên chúng nó bất chấp thủ đoạn để thu đầy túi tham.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  18. Nặc danhlúc 15:03 16 tháng 7, 2014

    MỘT LŨ KHỐN NẠN NHẤT CỦA CHẾ ĐỘ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  19. Lệ Thuỷlúc 16:22 16 tháng 7, 2014

    "Nước mắt mẹ không còn,vì khóc những đứa con" bây giờ nên đổi thành "Nước mắt mẹ không còn,vì khóc những ông trời con"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  20. Nặc danhlúc 16:30 16 tháng 7, 2014

    Kẻ nào xúc phạm, xâm hại đến những anh hùng, liệt sĩ hi sinh cho đất nước này phải bị trừng trị.
    Kẻ nào bao che cho hành động xúc phạm, xâm hại cũng phải bị trừng trị.
    Kẻ nào không giải quyết thỏa đáng yêu cầu chính đáng của người anh hùng hi sinh vì dân tộc này, cũng phải bị trừng trị.
    Chúng ta cùng chờ xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  21. Nguyễn Khinhlúc 16:38 16 tháng 7, 2014

    Khâm phục tinh thần Mẹ Anh hùng Phạm Thị Lành.
    Mình nghe nói Đà Nẵng cũng khớ lắm. Nhưng sau mấy vụ lùm xùm đất cát, vụ cậu ấm Anh làm quan, nay vụ chính quyền hãm hại cả người anh hùng... thì mới biết, ở nước mình, khớ nhất thì cũng cỡ này. Bó tay với các ông Hùng Dũng Sang Trọng. Chợt nghĩ, mấy ông viết sử đố biết viết kiểu gì, học trò học sử đố biết học kiểu gì. Hen chi chúng nó sợ sử như sợ ma. Mà là ma thật, cái giai đoạn lịch sử ma quái này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  22. Nặc danhlúc 17:47 16 tháng 7, 2014

    Chung nó mà nổi máu tham lên thì chúng bất chấp;Vụ khiếu nại bồi thường đất của ông Vũ Huy Hoàng ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh: UBND thành phố không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng?
    Báo Người cao tuổi - 16/07/2014 08:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  23. Nặc danhlúc 18:30 16 tháng 7, 2014

    Bạn tôi là cộng tác viên của nhiều tờ báo, chuyên tới các địa phưng để giúp những người dân bị mất đất. Ông ta nói:
    - Có đi mới biết. Phải nói ở VN ngày nay, chính quyền cấp xã coi như thứ ăn cướp đất của dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  24. Nặc danhlúc 19:24 16 tháng 7, 2014

    Tấm ảnh này sẽ đoạt giải cao nhất,
    nếu có cuộc triển lãm ảnh về Ngày thương binh liệt sĩ 27.7

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  25. Nặc danhlúc 21:00 16 tháng 7, 2014

    Một sự việc quá nhếch nhác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  26. Nặc danhlúc 21:33 16 tháng 7, 2014

    1 ví dụ chính quyền cấp xã (phường) có thủ đoạn "dã man" với công - nông, người thành thị thì họ không dám, đó là: Theo luật là công khai này nọ ví như phương án đền bù hoặc chuyển vb này nọ về đến người dân bị thu hồi đất. Phường cố tình không chuyển, hợp thức hóa bằng cách giả bộ dán công khai tại phường xã, nhờ ông phụ trách mặt trận ký vào, và thế là đất lập phương án đền bù có vài chục ngàn/1 m2 dân không hề hay biết. Khi biết thì sự đã rồi. Khiếu kiện kéo dài cũng thua. Cưỡng chế. Quá sức quá sức dã man!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  27. Nặc danhlúc 08:47 17 tháng 7, 2014

    Ông Nguyễn Bá Thanh đâu rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danhlúc 07:46 27 tháng 7, 2014

      Thật hết lời rồi!
      Ông Nguyễn Bá Thanh phải điều chuyển để làm vụ này cho êm đó bạn ơi!

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    2. Nặc danhlúc 14:30 27 tháng 7, 2014

      Ta đây, Nguyễn Bá Thanh chém gió đây. "Bắt hết, nhốt hết" trừ ta.

      Xóa
      Trả lời
        Trả lời
    3. Trả lời
  28. Nặc danhlúc 08:55 17 tháng 7, 2014

    Một Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng con hy sinh cho tổ quốc mà chính quyền phường An Hải Tây, chính quyền quân Sơn Trà hành xử như vậy. Chúng tôi có quyền đặt câu hỏi: Với "dân đen' thì chúng hành xử như thế nào? Họ đã chà đạo lên đạo lý, chà đạp lên cả pháp luật. Hỏi họ là chính quyền "do dân, vì dân" hay "thế lực thù địch" đã cài họ vào để phá hoại đất nước?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  29. Lê Hiền Đứclúc 08:55 17 tháng 7, 2014

    Tôi đề nghị anh Minh (con trai bà Lành) :Phóng to và in tấm ảnh mấy "tên nữ côn đồ " đang lôi kéo bà Lành theo lệnh của viên phó chủ tịt Huỳnh thị Liễu Hoa gửi tặng ông Nguyễn Bá Thanh,cùng gửi đến ông Trương Tấn Sang kèm theo đơn "trả lại danh hiệu Mẹ Việt nam anh hùng"và treo luôn ở các nơi có tổ chức ngày "Thương binh,liệt sĩ 27/7..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  30. Vì Dânlúc 18:16 18 tháng 7, 2014

    Chỉ có thể nói là : Một lũ xúc vật, hành xử bất nhân, trái đạo lý, vô giáo dục. Những loại cán ( bộ ), cán ( gáo ) này, không lôi cổ chúng nó xuống thì nguy hiểm cho xã hội Việt Nam quá! Yêu cầu các cơ quan chức năng, các lãnh đạo có trách nhiệm, kiểm tra xử lý nghiêm vụ việc để làm gương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  31. Nặc danhlúc 20:24 18 tháng 7, 2014

    Đơn này cần được gửi tới Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  32. Nặc danhlúc 07:40 27 tháng 7, 2014

    Xin hãy đọc là đơn này và treo bức ảnh trên tại các nghĩa trang Liệt sỹ khắp cả nước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  33. Nặc danhlúc 07:48 27 tháng 7, 2014

    Thật"cảm động"ói ra máu,tri ân kiểu này đầy rẫy khắp VN.Ơn đảng ơn chính phủ quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  34. Nặc danhlúc 10:58 27 tháng 7, 2014

    Vụ này kịch tính cao, tự đánh vào phên dậu của chế độ, trong bống đá goi là tự đá vào gôn nhà.Trao đổi rút kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  35. Nặc danhlúc 11:49 27 tháng 7, 2014

    Xin hỏi cụ Lành: Nếu cụ được chính quyền đối xử tử tế thì cụ có cảm thấy hối tiếc khi đã hiến 2 con và thân mình để góp phần đuổi Mỹ, giết chết chính phủ dân chủ non trẻ VNCH không, để xây dựng nên chính quyền CSVN tay sai của giặc CS bắc Kinh ngày nay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  36. Lệ Thuỷlúc 20:00 27 tháng 7, 2014

    Đau đớn thay,Hồ Xuân Mãn không chịu trả lại danh hiệu anh hùng mặc dù đảng ta đã cử người đi đòi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
  37. Hunglúc 21:13 27 tháng 7, 2014

    Hãy trả lời đi THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG mà như vậy hả những tên lãnh đạo Đà nẵng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
      Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét ( Atom )

10 BÀI ĐỌC NHIỀU TRONG THÁNG

  • MUỐN CÓ NGƯỜI TÀI, TRƯỚC PHẢI DẸP BỌN TIỂU NHÂN
  • BÌNH LUẬN VỀ TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT - TRUNG 2025
  • SẮC PHONG MẪU LIỄU HẠNH LÀ MÃ VÀNG HAY MẠ VÀNG CÔNG CHÚA?
  • GS. Trần Quốc Vượng: NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ
  • GS. Trần Quốc Vượng: NGUYỄN TRÃI TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VN
  • GIỚI THIỆU TOÀN VĂN BÀI VIẾT CỦA ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC
  • PHỦ VÂN CÁT LÀ NỀN NHÀ CŨ VÀ LÀ NƠI GIÁNG SINH MẪU LIỄU HẠNH
  • "SƠN TÂY TỨ QUÝ"
  • TƯỞNG NHỚ THI SĨ HOÀNG CẦM NHÂN 103 NĂM SINH (1922 - 2025)
  • BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG - Thơ Hoàng Cầm. Ngâm thơ: Nguyễn Xuân Diện

CÁC BÀI QUAN TRỌNG


GIẢI MÃ VỤ ĐỒNG TÂM

TỘI ÁC ĐỒNG TÂM

VIẾT THÊM VỀ TỘI ÁC ĐỒNG TÂM

BẦU CỬ KIỂU GÌ KHI TỆ NGAY TỪ LUẬT

TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁC ĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC GỬI BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỚC THỀM ĐH XII

THƯ NGỎ GỬI BCH TRUNG ƯƠNG VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN

THƯ NGỎ VỀ TÌNH HÌNH KHẨN CẤP CỦA ĐẤT NƯỚC

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGHỊ ĐỊNH 72 CỦA CHÍNH PHỦ

NHÂN SĨ TRÍ THỨC GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH TẠI QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GÓP Ý SỬA HIẾN PHÁP

LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ

THƯ NGỎ GỬI QUỐC HỘI, LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VN

TOÀN VĂN KIẾN NGHỊ VỀ BẢO VỆ - PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

TOÀN VĂN Ý KIẾN: CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT


99 triệu lượt ghé thăm

Bài đã xuất bản

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.