Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

TIN MỚI NHẬN: TÒA PHÚC THẨM ĐÃ LÉN LÚT XỬ KÍN NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO

Tin mới nhất về nhà văn Phạm Viết Đào:
Tòa Phúc thẩm đã lén lút xử kín nhà văn Phạm Viết Đào
Hôm thứ Hai đầu tuần (9/6/2014) Tòa phúc thẩm đã lén xử KÍN và y án Sơ thẩm, tức là án tù 15 tháng cho nhà văn Phạm Viết  Đào. Tòa không báo cho vợ con ông biết, nên cả vợ và con đều không có mặt, cũng không có luật sư, vì ông tự bào chữa.
Trước đó 1 tuần, vợ và con ông đã liên hệ với Tòa để hỏi về lịch phiên xử phúc thẩm nhưng tòa không trả lời, bảo cứ chờ. Bất ngờ, ngày 9/6 tòa lén lút xử mà không báo cho gia đình, đến hôm nay vợ con ông vào thăm mới biết chuyện đó.
Phạm Viết Đào là một nhà văn, một blogger yêu nước, với tinh thần chống Tàu rất quyết liệt. Ông đã thu thập hồ sơ về chiến tranh Biên giới 1979 và phỏng vấn nhiều tướng lĩnh, sĩ quan, binh lính tham gia chiến trường, nhằm cung cấp cho hậu thế những hiểu biết chân thực về cuộc chiến tranh này. Em trai ông là một Liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh Biên giới.
Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, xin cùng nhớ tới Nhà văn - Blogger yêu nước, Phạm Viết Đào! Mong ông giữ gìn sức khỏe!
P.V.K

27 nhận xét :

  1. Đây cũng là 1 trong những phiên Toà lịch sử của ngành Tư pháp CHXHCNVN. Hết ý kiến. Xin chia sẽ nỗi niềm với nhà văn Phạm Viết Đào... Hai năm sẽ qua thôi. Cố lên anh Đào nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó quá hèn mạt.
      Nhưng bác Đào cũng sắp ra rồi bác ạ !

      Xóa
  2. Tại sao phải xử kín làm gì?

    Trả lờiXóa
  3. Nhật tân hựu nhật tânlúc 19:28 12 tháng 6, 2014

    Khốn khổ ! Khốn khổ ! Khốn nạn ! khốn nạn ! Trong lúc Tổ Quốc lâm nguy mà người nhiệt thành với Tổ Quốc vẫn bị hại !

    Trả lờiXóa
  4. Mong bác Đào giữ sức khỏe ra tù mà chống Tàu, mọi người chống hết nổi rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện như bịa !???

    Trả lờiXóa
  6. Hồ Xuân Mãn: Đó là nét ưu việt của chế độ ta (ông ta hay phát biểu như vậy mỗi lần lên truyền hình)

    Trả lờiXóa
  7. Chuối quá là chuối, chắc sợ công khai nhiều anh chị em ở HN sẽ có dịp tụ tập đến theo dõi phiên tòa

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ riêng cái việc họ xử lén lút như vậy là nhà văn Phạm Viết Đào đã thắng rồi. Nếu là một chính quyền thì phải "quang minh chính đại" chứ? Tại sao họ phải xử lén lút? Họ sợ "ánh sáng" dư luận chăng?Hai năm ngồi tù không thành vấn đề. Cái chính là nhà văn P V Đ vô toi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người lính chống Trung Cộnglúc 22:40 12 tháng 6, 2014

      Không những không có tội mà còn có công: công chống Tàu Cộng xâm lược. Chống quyết liệt. Lẽ ra giờ phút này phải tôn vinh anh Phạm Viết Đào.

      Xóa
  9. Hèn hạ, bẩn thỉu đến nước này thì ta đã hiểu ra rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Làm sao phải dấm dúi như thế , ngay cả vợ con cũng không được dự ?Liệu có phải ông là nhà văn chống Tàu quyết liệt không ?

    Trả lờiXóa
  11. Xin phép được chỉnh sửa:Liệt sỹ Phạm Hữu Tạo là em trai của Phạm Viết Đào hy sinh tại đồi 772 ngày 12/7/1984 trong trận tái chiếm 1509 (lão sơn) không thành của quân ta.Xin thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ trong ngày giỗ trận sắp tới.Tổ quốc không quên những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
    CCB chống Tàu

    Trả lờiXóa
  12. Xin được chân thành chia sẻ với anh Phạm Viết Đào. Mong một ngày gần đây, anh được tự do!

    Trả lờiXóa
  13. Cũng phải! tòa án nặc danh chứ không phải tòa án nhân dân.

    Trả lờiXóa
  14. Đây là xứ sở dân chủ gấp vạn lần thứ dân chủ ở các nước tư bản đấy các bạn. Chỉ có thiên đường XHCN mới có thứ dân chủ tuyệt vời thế này đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà phó Doan ơi ! bà phó xem tin này thì VN còn dân chủ không ?
      Hay là đã lên thiên đường xhcn rồi

      Xóa
  15. Dân ta phải vạch rõ bộ mặt thật của những kẻ "Tàu Gian" phản quốc, che mặt đứng sau đã chỉ đạo những vụ xử lén lút những người Việt ái quốc này. Sẽ đến ngày bè lũ nội gián, phản quốc đó sẽ phải đền tội trước nhân dân.

    Trả lờiXóa
  16. Lịch sử bao giờ cũng khách quan và công bằng bác Đào ạ.Mọi chuyện rồi sẽ được lịch sử phán xét!Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe trong nhà tù nhỏ của chế độ ta.

    Trả lờiXóa
  17. Nhà nước muốn chống quân xâm lược Tàu cộng,lại còn bỏ tù những người yêu nước như Bác PV Đào,Điếu Cày,Bùi Hằng,TD Nhất,TQ Duy Thức...thì ai tin, ai còn muốn hy sinh xương máu như trước.Hay nhà nước muốn nhân dân nhìn bài học này mà đừng làm gì cả.Ngày nào những người yêu nước còn bị cầm tù thì nhân dân còn hoài nghi thực tâm chống giặc của các nhà lảnh đạo quốc gia.

    Trả lờiXóa
  18. Hèn hạ,dối trá và vô liêm sỉ là những từ dành cho những kẻ này.

    Trả lờiXóa
  19. Một vết nhơ không bao giờ xóa được của nghành Tư pháp VN !

    Trả lờiXóa
  20. Xứ án người yêu nước chống Tàu như vậy thì đừng nên tin vào lời tuyên bố có vẻ hùng hồn và yêu nước của các vị tai to mặt lớn .

    Trả lờiXóa
  21. Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu tù đày

    Trả lờiXóa
  22. Bị Tàu lũng đoạn rồi, nên Blog chống Tàu bị bịt miệng, xử tù.

    Trả lờiXóa
  23. Loài dơi bao giờ cũng sợ ánh sáng, kính chúc bác Đào vẫn giữ nguyên lập trường, giữ gìn sức khỏe để chờ ngày sụp đổ của bầy dơi.

    Trả lờiXóa
  24. Vinh quang thay PHẠM VIẾT ĐÀO - Người công dân yêu nước , dũng cảm !
    Khốn nạn thay những kẻ bán nước cho giặc Tầu và ham vinh thân phì gia !
    Đểu giả thay nhũng kẻ đại diện cán cân công lý , xử dân theo luật rừng và khép tội người yêu nước bằng những án bỏ túi .
    Hãy nhớ đấy . " Trăm năm bia miệng thì còn . Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ" .

    Trả lờiXóa