Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

ỚI ĐẢNG ƠI!...........ỚI CHÍNH PHỦ ƠI ....

Qua sông bằng ...túi bóng
Báo Tuổi Trẻ
Bài trên báo Tuổi trẻ 17/3/2014, trang 18 (báo in).
Bài trên TTO chưa có, xem video tại đây:
http://tv.tuoitre.vn/tin/9016/qua-song-bang-tui-bong


Một cái bịch nylon vừa một người chui vào. Những thanh niên khỏe mạnh nắm lấy đầu của cái bịch và bơi qua suối. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm trực chờ người dân nơi đây khi dùng cách nguy hiểm như thế... (17/03/2014).

Xem video tại đây:
http://tv.tuoitre.vn/tin/9016/qua-song-bang-tui-bong

________________

Lời bình của độc giả sau khi xem xong clip:
Thợ Mộc Chỉ có ở Việt nam!
Hồng Anh Nguyễn ·Giàng Seo Phử đầu vẫn láng bóng và mặt nhẫy mỡ....
Jackie Ken kinh khủng
Sơn Đình Giống cảnh trong phim Cánh đồng hoang quá.
Đào Vũ Kiệt Xem xong không biết nói gì nữa ,Liên tưởng đến những cái túi mà bác si Tường đã chuẩn bị để phi tang xác khách hàng .
Hùng Nguyễn Đức Có lẽ duy nhất chỉ có ở VN. Trong lúc bơi mà tuột túi bóng thì... thôi rồi.
Tony Doan Sức 'sáng tạo' của dân Việt thật là Vô đối...Nhưng có lẽ chỉ có xứ này mới để dân làm vậy khi tính mạng con người quá bị coi rẻ... dù trước đây họ đã làm nên chính danh cho thể chế này  
Nhat Nguyen Tiêu 20 tỷ một ngày thì mấy cái chuyện nhỏ để ý làm gì
Son Dang Chẳng may cái túi nylon bị rách thì bỏ mẹ tui luôn ! Liều mạng thật !
Huong Tran Troi oi!
Hoang Son Thật đáng sợ! Ơn người dân và túi linon các cô vẫn sống!
Brandy Khoa Ôi Giàng ơi!
Nguyen QuocTien Có tiền xây trụ sở to đùng,mua xe hơi đời mới đi cho sướng ,nhưng không có tiền xây cầu cho dân . Phục vụ nhân dân như vậy sao ???

Một bạn đọc: Ông Hồ mà biết chuyện này, ông buồn lắm đó, đảng ơi...chính phủ ơi....

  
Bao nhiêu đền thờ rồi, chỗ đi đái cũng đền thờ rồi, xây gì mà lắm thế!
Bố, Mẹ, anh chị em ruột, quê nội, quê ngoại, chỗ nào cũng nguy nga rồi mà vẫn chưa nguôi xây cất! 
Thế thì làm sao mà giáo dục: Yêu nước thương dân, Cần - Kiệm - Liêm - Chính được!?

Quoc Vu Bệnh viện cho dân nghèo, Trường học cho trẻ em vùng sâu, Cầu xi măng cho dân vùng quê,... bao nhiêu thứ cần thiết không thấy xây. Tại sao xây nhiều đền đài vậy? Chính quyền này có còn có còn "của dân, do dân, vì dân" nữa đâu?
    

33 nhận xét :

  1. sáng kiến vĩ đại!!! của chế độ tươi đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN:
      Để có thể ngồi trong túi được lâu, khi túm miệng túi nên đặt một cái ống cứng vào, như vậy người ngồi trong túi không bị ngạt thở. Việc vượt sông bằng túi là một phát kiến lớn, nó là môn du lịch mạo hiểm vào loại bậc nhất thế giới, rèn luyện ý chí không sợ nghèo, không sợ khó. Ngoài ra còn có thể ứng dụng trong quân sự, chẳng hạn như chuyển thương binh qua sông. Về mặt khoa học có thể phát triển thành đề tài cho một luận văn tiến sĩ chứ chẳng chơi! Các nhà quân sự sắp làm NCS không nên bỏ lỡ mảng đề tài này.

      Xóa
  2. Tính mạng thế hệ trẻ - tương lai của Đất ước nói riêng và của con người nói chung quá mỏng manh, đáng thương. Có ai nghĩ rằng nếu bớt chút sự thừa mứa bia rượu, nhậu nhẹt, ăn chơi, ... hàng ngày, hàng giờ ở khắp nơi trên cái Đất nước này thì sẽ có bao nhiêu thân phận được cứu sống?
    Đau thương đến ứa trào nước mắt. Mạng người rẽ rúng quá.

    Trả lờiXóa
  3. Sáng kiến "vĩ đại"

    Trả lờiXóa
  4. Một chế độ ưu việt , quá văn minh , đạo đức và tươi đẹp . Khi hàng chục người đi cầu treo rớt chết và bị thương , khi hàng ngày người dân miền núi phải đu dây qua cầu như xiếc khỉ , và bây giờ hàng ngày người dân bơi qua sông bằng túi bóng ... và hàng ngày tài nguyên đất nước , tài sản quốc gia , tiền ngân sách đang dần dần rơi vào túi quan chức mọi cấp của đảng và nhà nước ta . ôi Việt nam tổ quốc yêu dấu tươi đẹp của tôi bây giờ mới đau đớn thế này đây !

    Trả lờiXóa
  5. Xin ong Tran Van Truyen- UVTW dang xem Clip Nay,xin ong bot chut...Cho moi nguoi kho kho noi day.
    Cam on ong !

    Trả lờiXóa
  6. Thương thay cho đồng bào, cho bọn trẻ, cho thầy cô giáo phải chui vào túi nylon để qua suối mùa lũ ! Có khác gì tự sát ? Không biết các quan chức các cấp nghĩ gì khi thấy những cảnh khổ này ? Họ vẫn vô tư hưởng lương, hưởng đủ thứ quyền lợi và vẫn tuyên bố những câu vô nghĩa !

    Trả lờiXóa
  7. Ước gì nước Mỹ chúng tôi có được những người dân có óc sáng tạo và tự chủ trong công việc như Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Cái cách anh đưa em sang ssoong bằng túi nylon này là sáng kiến vượt khó, nên đặt cho nó một cái tên như sang sông định hướng XHCN !

    Trả lờiXóa
  9. Xem video xong mà cười .......ra nước mắt. Đề cử sách kỷ lục thế giới guiness ghi ngay, chắc chắn được mà khong phai bỏ tiền mua.

    Trả lờiXóa
  10. Yêu cầu gửi video clip này cho các bác tứ trụ triều đình xem, để các bac đấy biết là dân sướng như thế nào.

    Trả lờiXóa
  11. Sự thực của Chủ nghĩa Xã hội là đây!

    Trả lờiXóa
  12. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chực chờ người dân nơi đây khi dùng cách nguy hiểm như thế...Yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, để sớm chấm dứt việc làm cực kỳ nguy hiểm như vậy! Các đ/c lãnh đạo Đảng...Nhà nước...Chính phủ... đang làm gì, ở đâu?

    Trả lờiXóa
  13. Tiếng kêu giống với bà cụ trong " cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc, nhưng còn thiếu ối ông Đồng ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Mấy bố cứ gào thét không biết xấu hổ "Việt Nam đang vươn lên tầm cao mới" trốn đâu hết rồi?!

    Trả lờiXóa
  15. Tôi yêu cầu ông Thủ tướng bớt cười, nên nghiêm mặt nhìn kỹ vụ này đi!

    Trả lờiXóa
  16. Không biết xây một cây cầu qua cái suối nhỏ này thì hết khoảng bao nhiêu bữa nhậu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. xem xong cái này liệu anh Chí Trung có ra lời kêu gọi góp tiền xây cái cầu không nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. Tiến lên thiên đường của XH chúng ta có những phương tiện độc chiêu nhất, nền văn minh nhân loại xem Clip này chắc tim bay khỏi ngực và khâm phục đến ngất lịm?.

    Dân Nghệ

    Trả lờiXóa
  19. Hởi NSUT Chí Trung sao anh không kêu gọi những người giàu có, nhất là giơi showbiz Vietj lắm tiền đóng góp xây chiếc cầu để không còn cảnh đau lòng này. Hởi các nhà hảo tâm, sao không đóng góp cho những mảnh dời bần hàn khốn khó đang đầy rẩy khắp đất nước này. Tại sao phải giữ lại cho ông Chánh Tín căn nhà 10 tỷ để rồi ông tiếp tục thưởng thức rượu tây, nghe nhạc và nhảy đầm. Có đáng buồn cho hàng vạn người phải sống trong những căn nhà ổ chuột khắp các thành phố lớn Việt Nam, có đau lòng cho những mảnh đời bất hạnh mà cơm không hè có thịt.Bản thân ông Chánh Tín cũng nói rằng ông có con ở Canada và sẽ qua đó định cư. Vậy tại sao ông phải ngửa tay xin tiền thiên hạ?

    Trả lờiXóa
  20. Nếu Cụ sống lại khối đứa bị kỷ luật vì không tuân theo di chúc, toàn vẽ vời tốn kém trong khi dân sống trong thời bình nửa thế kỷ vẫn còn nghèo khổ!

    Trả lờiXóa
  21. xhcn=xuống hố cả nút là đây.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi thấy cần xét cho khách quan:
    - Nếu khu vực đó không có cầu, dân buộc phải qua suối bằng cách tự tạo (đu dây, chui túi ny-lon...) thì cần lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền.
    - Nếu khu vực đó có cầu, nhưng dân lại cứ thích đi tắt - Giống như dân thành phố thích trèo lên hè đi cho nhanh ấy! - thì cần phải kiên quyết ngăn chặn, vận động, có chế tài để họ phải đưa con em đi qua cầu.
    Việt Nam ta rất nhiều sông, suối, nếu chỗ nào cứ thấy dân đu dây, chui túi... cũng xây cầu thì đó là bất hợp lý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông 0157, dân ở đó là suy thoái? Đừng nói kiểu nghị quyết nữa!

      Xóa
    2. Không ai đem tính mạng mình để đánh thế cho sự lười biếng đâu bạn.
      Cái bao nilon rách (xài nhiều lần sẽ bị rách) còn được người ngồi bên trong túm chặt chỗ rách) để được an toàn qua suối.
      Bây giờ, rất khách quan, tôi hỏi bạn, như là bạn ở trường hợp ấy, bạn có đủ lười biếng (không đi cầu vượt ở nơi xa xăm) để vượt suối như các học sinh và cô giáo ấy không ?

      Xóa
    3. Xin lỗi ông 1057 đang nghĩ gì vậy ? Có cầu mà phải chui vào quan tài qua cửa tử để sang sông dạy và học. Anh Thăng BT xe bus còn không đi được nữa là! Ôi thiên đường xứ ta.

      Xóa
  23. Ối giời ơi! Cứ như ta đang ở thời kỳ đồ đá!

    Trả lờiXóa
  24. Có công trình thì có tiền "đút túi"; dại gì không xây hỡi đồng bào!

    Trả lờiXóa
  25. Có nước nào như nhước Việt không
    Qua sông bằng cái túi ninon?
    Mạng người xem rẻ như con kiến.
    Dân khổ trăm đằng tại các ông.

    Ông ở trên cao được ăn ngon
    Đi đâu đã sắn có xe con.
    Dân đói, dân nghèo... không cần biết.
    Ông bận chăm lo cho vợ con.

    Cương lĩnh Đảng ta đỏ như son
    Lo cho đật nước mất hay còn.
    Lo cho dân chúng luôn hạnh phúc.
    Đảng ta nặng nợ với nước non

    Trả lờiXóa
  26. Đột phá, đột phá, đại đột phá!
    Cả thế giới như muốn vỡ ra!
    Có người ra vẻ hiểu biết : ở VN có gần 40.000 tiến sĩ khoa họ, lại có khoảng 3.000.000 những người lãnh đạo "trí tuệ nhất thế giới" thì nhất định sẽ có những phát minh làm cho cả vũ trụ ngỡ ngàng.
    TÚI VẬN!
    Giải NOBEL khoa học.
    Thuật ngữ mới trong khoa học của nghành giao thông vận tải.
    TÚI VẬN!
    Sự kính nể của cả thế giới đối với mảnh đất hình chữ S này.

    Trả lờiXóa
  27. dự án treo tầu điện trên cao của hà nội làm hết 500 triệu ô ba ma, sẽ cần thêm 350 triệu tiền mỹ nữa mới có thể vận hành. nếu hoãn một dự án như vậy ở HN có thể làm dc ít nhất 100.000 cây cầu như cầu treo chuva6. với 100.000 cây cầu này đủ sức làm cho cả châu á chứ không riêng đông dương
    + nay đầu thư 500 triệu USD mà chỉ nhìn thấy 1 rừng cọc trong khi dân thì phải đi bơi

    Trả lờiXóa
  28. Mấy chục năm sau “giải phóng” mà đất nước tôi sao vẫn như một “Cánh đồng hoang” vậy!!!

    Trả lờiXóa
  29. Bức tượng Mẹ VN anh hùng hơn 410 tỷ thì bằng bao nhiêu cây cầu nho nhỏ cho trẻ em đi học nhỉ?
    Thử lý giải: Ký một nhát ăn vài chục tỷ xem ra gọn hơn phải ký đến hàng trăm nhát, % mỗi nhát lại it hơn thì biết đến bao giờ mới đủ tiền mua biệt thự cho bồ nhí... he he!

    Trả lờiXóa