Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

VÓ NGỰA TRỜI NAM - chùm thơ Nguyễn Kiên Giang


Vó ngựa trời Nam
Nguyễn Kiên Giang

Nhong nhong nhong…
Ngựa từ rừng Nam nổi gió
theo Hai Bà thu lại giang san

Nhong nhong nhong…
Cọc Ngô vương đó thuyền giặc chìm trong tiếng thét  Đằng giang

Nhong nhong nhong…
“Thơ thần” vang lộng đôi bờ Như Nguyệt
phương này: “Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư”

Nhong nhong nhong…
Giặc trời chổng vó kiếm rùa thần quyét cỏ ngoại xâm…

*
Nhong nhong nhong…
Cháu con bỏ ngõ ba phương “thuyền lạ”
gây sóng gió biển Đông
“vật thể lạ” giữa đền thiêng Cha Ông
mang sắc màu “hàng xóm”
Đâu đó trên cờ lốm đốm dã tâm thêm một ngôi sao
Phải đâu là chuyện chiêm bao (?!)
Gương nghìn đời sử xanh đã rọi:
Dân mình dù chuộng sự hiếu hòa
cũng đâu sợ thói hung hăng
Bang giao từ xưa giữ thế nhu nhuyễn chứ không đớn hèn!

 *

Nhong nhong nhong…
Thắng yên cương Giáp Ngọ
chăm cỏ Bồ Đề
_ “Ngựa Ông đã về…”
Trống non sông giục hội Long Thành
hồng phát tinh anh
cho “Sử tri Nam quốc anh hung chi hữu chủ”!

Mùng 2 Tết Giáp Ngọ
N.K.G 

Đêm qua xem sử 
Nguyễn Kiên Giang



Đêm bức bối lật bừa trang sách cũ

Bỗng nghe rung trống đánh váng mặt đời

Cồng chiêng dậy, bước chân voi rền đất
Vó tung cao - chiến mã hí vang trời

Trong hừng hực - máu cha ông sôi thét:
- Tham tàn kia, chúng bây sẽ tơi bời!

Từ thăm thẳm nguồn thiêng mở nước
Chủ nhân xưa hồn trong gió đang về!


2 nhận xét :

  1. Các bài thơ xuân Giáp Ngọ 2014 đều hay,tất cả đều tuyệt vời,không biết các lãnh đảng và nhà nước VN có đọc được mấy bài thơ xuân này không nhỉ ?-có thể là không, vì không có thời gian (họ bận đếm tiền...ha ha vui !)

    Trả lờiXóa
  2. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 16:32 2 tháng 2, 2014

    Nghe như giọng hùng tráng của một Bình Ngô đại cáo ! Hoan hô tác giả Nguyễn Kiên Giang . Vó ngựa trường chinh của Lê Lợi, của Nguyễn Huệ từ phía Nam có ngày đại phá quân thù hung hãn !

    Trả lờiXóa