Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

VĂN TẾ QUÂN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH


Loạt đạn ngắn:
TẾ QUÂN BÀNH TRƯỚNG

Ôi, nó cùng mi !
Sống, nó lọc lừa
Chết, mi khốn khổ
Nó ngậm máu phun người
Mi nộp mình theo nó
Kia đường Cao Lộc, hồn xâm lăng mi lủi nơi nao
Nọ suối Lại Châu, xác bành trướng nó trương ra đó
Ra oai thiên tử, nó muốn Việt Nam thành đất chư hầu
Theo ý ngông cuồng, mi tới nước ta hóa thành người thiên cổ
Từ Bắc Kinh nó thúc vượt biên
Chốn trận địa, mi chui... vào rọ
Thân xác to gục bởi đạn con
Tư tưởng lớn kẹt nơi khe nhỏ
Vừa chạm trán, mi tan thây nửa vạn còn dư
Mới thử tay, nó nướng xe một trăm gần đủ...
Ô hô !
Lời để tế mi
Ý thì dạy nó
Mi thật đã toi
Nó thời phải đổ.

TIỂU LIÊN


Nguồn: FB Nguyễn Hồng Kiên

2 nhận xét :

  1. Hay thế nhỉ.
    Cứ như là Văn tế Hăngrivie của cụ nghè Yên đổ í nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Giống văn bà Hồ Xuân Hương ghé miếu Sầm nghi Đống !

    Trả lờiXóa