Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CHÙM THƠ XUÂN NGUYỄN ĐĂNG HƯNG, TRẦN LỆ KHÁNH


KHAI BÚT NĂM MỚI
 

***
Mùa Xuân đang đến

Nguyễn Đăng Hưng

Dù ai che khuất mùa Xuân
Hoa Xuân vẫn nở trong ngần sắc hương
Dù ai ngăn cách đời thường
Gió Xuân vẫn của ngàn phương thoảng về
Dù ai còn đắm cơn mê
Giấc Xuân đã tỉnh tràn trề ước mong
Dù ai còn nỡ đèo bòng
Nắng Xuân đã rọi sáng trong rạng ngoài
Dù ai vùi dập cánh mai
Tình Xuân mãi vẫn miệt mài sắc son
Dù ai toan tính nước non
Duyên Xuân mãi vẫn vuông tròn tình yêu
Dù ai giá lạnh bao chiều
Tuổi Xuân vẫn thắm chắt chiu nồng nàn
Mùa Xuân là của thế gian
Mùa Xuân đang đến ngập tràn tin vui


Sài Gòn Tết Giáp Ngọ


CẢM XUÂN GIÁP NGỌ - 2014 
Trần Lệ Khánh 

Mã đáo thành công sức ngựa thần
Giang sơn cường thịnh biếc màu Xuân
Thanh bình khúc nhạc mang tình nước
Khánh chúc lời thơ đượm ý dân
Ấm áp dương hồng nâng sức sống
Dạt dào bút thắm tỏa thơm vần
Vào Xuân Giáp Ngọ tam thiên kỷ
Mã đáo thành công sức ngựa thần! 

EM YÊU CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG 
Trần Lệ Khánh


               Cánh én nghiêng báo tin xuân rộn rã

               Khắp không gian hương xuân tỏa ngạt ngào

               Em nhớ anh một nỗi nhớ nôn nao

               Người chiến sĩ nơi biên cương Tổ Quốc
              

               Năm tiếp năm anh giữ gìn đất nước

               Khung trời quê hương bóng dáng mẹ hiền

               Rặng dừa xanh tỏa bóng xuống dòng kênh

               Nương dâu xanh và kén tằm vàng óng
              

               Tiếng sáo diều vi vu trôi trong nắng

               Chiếc nôi đưa trầm bổng ngọt lời ru

               Làn hương say của lòng đất âm u

               Tiếng hót chim rừng-mặn mòi biển cả!..

               Ai hỏi vì sao em yêu chiến sĩ?.

               Có gì đâu điều giản dị chân phương

               Rất bình thường mà cũng rất phi thường

               Vì sông núi anh hy sinh chẳng quản!

               Mùa xuân biên phòng hoa ban nở trắng

               Anh đẹp làm sao đứng giữa đất trời

               Súng chắc trong tay ánh mắt ngời ngời

               Giữ Tổ Quốc đẹp mùa xuân vĩnh cửu.
              
______________

*Xin chờ thơ Khai bút của Bác Phan Liên Khê, Chân Không cư sĩ, và chư vị thi hữu. 

Chùm thơ khai bút của Phan Liên Khê:
Tặng bạn thơ

Thoi đưa thấm thoát, tháng ngày qua,
Tuổi trẻ trôi đi, đến lúc già.
Thêm những nếp nhăn vừng trán bạn,
Điểm từng sợi bạc mái đầu ta.
Tâm hồn tươi sáng trong bài viết,
Tình cảm mặn nồng ở khúc ca.
Mỗi độ xuân về xin gửi tặng
Anh em thi hữu một nhành hoa.

Mùa xuân phương Nam
 

Bạn ơi, về với đất phương Nam,
Mây trắng, trời xanh, nắng chói chang.
Ngoài ngõ đâm chồi nhành lộc biếc,
Trước sân nở rộ cánh mai vàng.
Tờ tranh, tấm lịch vui nhà cửa,
Điệu lý, lời ca, rộn xóm làng.
Đàn én chao nghiêng, người náo nức,
Tàu xe tấp nập, đón xuân sang.




2 nhận xét :

  1. Tôi thường xuyên đọc trang "Tễu" của Nguyễn Xuân Diện. Có nhiều bài bổ ích. Cảm ơn nhiều và chúc anh Diện cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, bình an. Xin gửi mấy bài mới viết:

    Tặng bạn thơ

    Thoi đưa thấm thoát, tháng ngày qua,
    Tuổi trẻ trôi đi, đến lúc già.
    Thêm những nếp nhăn vừng trán bạn,
    Điểm từng sợi bạc mái đầu ta.
    Tâm hồn tươi sáng trong bài viết,
    Tình cảm mặn nồng ở khúc ca.
    Mỗi độ xuân về xin gửi tặng
    Anh em thi hữu một nhành hoa.

    Mùa xuân phương Nam

    Bạn ơi, về với đất phương Nam,
    Mây trắng, trời xanh, nắng chói chang.
    Ngoài ngõ đâm chồi nhành lộc biếc,
    Trước sân nở rộ cánh mai vàng.
    Tờ tranh, tấm lịch vui nhà cửa,
    Điệu lý, lời ca, rộn xóm làng.
    Đàn én chao nghiêng, người náo nức,
    Tàu xe tấp nập, đón xuân sang.

    Bệnh thờ ơ

    Bấy lâu xuất hiện bệnh thờ ơ,
    Thành dịch lây lan đến bất ngờ.
    Thấy kẻ côn đồ, anh ngoảnh mặt,
    Nhìn người bị nạn, chị làm ngơ
    Nhà mình thiệt hại, thì lo lắng,
    Thiên hạ hiểm nguy, lại phớt lờ
    Thầy giỏi, thuốc hay, cần đến sớm,
    Phải mau điều trị tự bây giờ.

    Diệt sâu

    Thời buổi bây giờ có lắm sâu
    Tìm ai mà hỏi tại vì đâu?
    Moi gan nhà nước nên trơn miệng,
    Khoét ruột nhân dân mới mập đầu.
    Nảy nở sinh sôi, nhìn đã nản,
    Ăn hoang, phá hại, nghĩ thêm rầu.
    Bà con cô bác ra tay diệt
    Cho sạch sành sanh, chắc cũng lâu.

    Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
  2. Thơ Phan Liên Khê từ " Tặng Bạn Thơ " thoáng reo vui gặp bạn ngày Xuân, cảm tác mấy vần thơ tặng bạn quí.
    Đến " Mùa Xuân Phương Nam " nắng ấm chan hòa, tâm hồn tác giả phơi phới, hân hoan với phương Nam đầy sức sống . Đất Trời bừng lên đón Mùa Xuân mới , người ngừoi tấp nập ngựa xe .
    Rồi tác giả chợt buồn với cái " Bệnh Thờ Ơ ". Có lẽ là căn bệnh chung của thời đại , đã trở nên mãn tính và ngày càng trầm trọng . Ngày xưa nó có tên là mackeno, bây giờ tác giả không ngần ngại gọi thẳng là " bệnh thờ ơ ". Giọng thơ lại chùng xuống hơn nữa với " Diệt Sâu " . Tác giả hơi thất vọng " Bà con cô bác ra tay diệt / Cho sạch sành sanh , chắc cũng lâu ".
    Cám ơn tác giả Phan Liên Khê . Lâu ngày gặp lại thơ trên trang Tễu Blog có vài lời cảm nghĩ lếu láo lúc Xuân sang . Buồn vui cảm thông người trên trang chữ . Dung nhan trẻ già chẳng thấy đâu !
    Kính Chúc Một Mùa Xuân Như Ý . Kính ./.

    Trả lờiXóa