Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Thư giãn cuối tuần: NGHI ÁN ĐƯỜNG TĂNG HỐI LỘ - KHỞI TỐ A NAN VÀ CA DIẾP

“Nghi án” Đường Tăng đưa hối lộ: Khởi tố A Nan và Ca Diếp

DÂN NHẬU PHIẾM ĐÀM – Chiều ngày 31.2, thủ trưởng cơ quan điều tra Tây Trúc – đồng chí Phật Tổ – đã thông tin tới phóng viên về diễn biến mới nhất về “nghi án” ông Đường Tăng đưa hối lộ để nhận chân kinh.

Theo đồng chí Tổ, cơ quan điều tra Tây Trúc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 nghi phạm A Nan và Ca Diếp để phục vụ công tác điều tra. Được biết, ông Nan và ông Diếp là 2 cán bộ coi kho kinh của thư viện Tây Trúc.

Phản ứng trước thông tin trên, chính quyền Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của cơ quan điều tra cho rằng ông Đường Tăng đã đưa hối lộ nhằm nhận chân kinh.

Trong khi đó, anh Tôn Ngộ Không, một trong những nhân vật được cho có liên quan đến “nghi án” nói trên phát biểu trên facebook cá nhân một câu ngắn gọn: “Tôi chỉ tin thầy thôi”.

Phóng viên chúng tôi đã cố gắng liên lạc với 2 đồ đệ khác của Đường Tăng là Trư Bát Giới và Sa Tăng. Hai người này cho biết mình không liên quan gì về cáo buộc nói trên.

Anh Trư Bát Giới cho rằng: “Lúc thầy tôi đưa hối lộ thì tôi đang ngủ nên không biết gì cả”. Trong khi đó, anh Sa Tăng dù không phủ nhận thông tin ông Đường Tăng đưa hối lộ, nhưng cũng chỉ trả lời với phóng viên rằng: “”Tôi đang cho ngựa ăn, không nhìn thấy thầy hối lộ”.

Trong một diễn biến mới nhất, Interpol đã vào cuộc, đề nghị giám định tang vật (là một cái bát vàng) và mở rộng điều tra ra khỏi lãnh thổ Tây Trúc. Tuy nhiên, thám tử Conan của cơ quan này cho biết, nếu bị buộc tội, ông Đường Tăng có thể chỉ bị xử lý như “gãi ghẻ”, thậm chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ nhận hình thức khiển trách, phê bình.

Lý do thám tử này đưa ra là “đồng chí Đường Tăng có quan hệ thân cận với chủ tịch Trung Quốc Đường Thái Tông”.

Alibaba Quach

Tưởng 
- Thưa bác sĩ, tại sao ông mổ lại để quên tấm gạc trong bụng bệnh nhân vậy?
- Tôi tưởng đó là phong bao nên trả lại bệnh nhân đó chứ.
 

Gãi nhầm đùi
Những năm thuộc thập kỷ 80, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn và vất vả; những năm tháng học đại học ở Hà nội về quê vui tết chen lấn có chỗ đứng trên tàu về Vinh là cả một vấn đề của sinh viên. Mỗi toa tàu chen chúc nhau, đứng-ngồi, không đèn,…từ Hà Nội về Vinh chuyến “tàu chợ” có khi mất 2 ngày.

Một lần về quê, tôi chứng kiến 1 sự việc trên toa tàu khoảng 2 giờ sáng, thấy 1 người phụ nữ kêu lên:

- Tay ai đây?

- Người đàn ông kế bên hỏi: Tay nó làm gì cô vây?

- Chị phụ nữ nói: Nó sờ mó linh tinh,

- Ông ta bảo: Cầm lấy tay nó, ai có bật lửa hoặc đèn pin bật lên xem nào?

Một người trong toa tàu bật đèn pin lên thì hóa ra là tay ông ta, ông ta cúi gầm mặt xuống và nói:

- Xin lỗi chị, xin lỗi mọi người, tôi bị ngứa nên tôi gãi nhầm đùi của cô !

Tễu sưu tầm

Đêm cuối tuần mời chư vị thưởng thức bài ca tài tử độc nhứt vô nhị, 
hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe. 

Người sáng tác và ca: Bác Hai Trà Vinh.

 

12 nhận xét :

  1. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 01:00 22 tháng 12, 2013

    Tay trái gãi không cho tay phải biết nhưng tay giữa cũng nhúc nhích đấy .

    Thầy Hai Trà Dzinh thấy quen quen . Dường như ở Cầu Kè thì phải !

    Trả lờiXóa
  2. Cười pể pụng với Bác Hai Trà Vinh.

    Trả lờiXóa
  3. A Nan và Ca Diếp:
    - Nhận bát vàng là chúng toi làm đúng quy trình, theo chỉ đạo của cấp trên.
    - Nhưng Phật Tổ Như Lai chắc chắn không ra một cái lệnh quái gở như thế? Vậy là ai?
    - Cái này không thể tiết lộ, vì sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Xin hẹn trả lời bằng văn bản.
    - Bao giờ?
    - Chừng đầu thế kỷ 22.
    - Trời Phật ơi!

    Trả lờiXóa
  4. CUNG CẤP TIN CHO TỄU:
    CÔ LÊ THỊ HỎI, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN LỊCH, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CŨNG LÀM ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN.

    Trả lờiXóa
  5. Bác Hai Trà Dinh là...Zô Đối!!!Cực Đỉnh luôn!!!he...he...!!!
    Một tiết mục xả xì trét...quá đã!? Đúng là cái khí chất của xứ sở miền Tây!!!
    Ôi sao nó mộc mạc đơn sơ mà lại...thấm thía đến zô cùng!!! Vì nó phản ảnh đúng được...bản chất của mấy vị quan chức ta bây giờ! "LÀM VIỆC VÀ TRẢ LỜI VỚI DÂN CŨNG XÀ QUẦN Y NHƯ BÀI HÁT ZẬY!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, tính cách người dân miền Tây sông nước vẫn là câu hỏi lớn cho tôi. Tôi rất chịu cái mộc mạc đơn sơ và cái dũng cảm dám sống thẳng sống thật của họ.

      Nhìn hai anh nhạc công oánh đàn mà rất mắc cười: hào hứng như đang chuẩn bị nhạc dạo cho một danh ca thượng thặng, nắn nót như đang được vinh dự đệm cho giọng hát bậc thầy, thế mà thầy rất tếu táo, như tỉnh như say, xà quần xà quần... Cuối bài thầy còn phán: "Thôi đừng có dzỗ tai!". Ha ha... Cứ tưởng như thầy nói: "Thôi mà! Đời có cái gì là quan trọng đâu mà tụi bây trịnh trọng trang nghiêm dữ dzậy!".

      Hi hi, đến bác Tễu mà còn phải khen là "hay nhứt trong tất cả các bản ca tài tử mà Tễu đã từng nghe".

      Xóa
  6. tôi rất thích phim tây du ký, và khâm phục độ tinh tế của tác giả ở nhiều mặt. chỉ dẫn thí dụ một điểm là tất cả bọn yêu quái đều có xuất thân từ con ông cháu cụ hoặc là đệ tử của các ông lớn. sau khi xuống trần gian gây án thì thường được các ông lớn giải cứu an toàn hoặc che chở đưa về. thích thật. việt nam mình bây giờ cũng thế.

    Trả lờiXóa
  7. Vì đại cục và để ổn định chính trị đề nghị không khởi tố vụ A nan và Ca diếp mà chỉ nên nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các đc quán triệt NQ sâu sát quá . Thật đáng mừng nhưng ND hết nhờ !

      Xóa
  8. Bác Hai Trà Vinh. Tuyệt phẩm. Siêu hiện đại. Siêu trí tuệ. Siêu bác học và Siêu dân gian. Đề nghị Bác Tễu trích ra thành mục riêng phục vụ nhiều người hơn, với tên: "Bác Hai Trà Vinh: Tuyệt phẩm của di sản văn hóa thế giới".

    Trả lờiXóa
  9. Ấn tượng hơn Pi cát sô. Vô thường hơn Trịnh Công Sơn. Cuồng hoặc hơn Bùi Giáng. Đó là Hai Trà Vinh. Con lạy trí tuệ dân gian!!!!

    Trả lờiXóa
  10. "Thôi! Đừng có dỗ tao!". Quá hay! Chúng nó "dỗ" cụ mãi rồi để chúng nó "đếm". Đù mạ!

    Trả lờiXóa