Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

2013 - CHIỀU CUỐI NĂM NHÌN LẠI


Năm cũ sắp hết rồi
Lòng xiết bao bồi hồi.
Tễu là chú chăn ngựa,

Đợi Tướng quân lâu rồi!
Đọc lại những chiều cuối năm năm xưa: 2009 - Chiều cuối năm nhìn lại. - 2010 - Nhìn lại 6 tháng đầu năm. - 2011 - Chiều cuối năm nhìn lại. -2012 - Chiều cuối năm nhìn lại.
_________________________

Chiều nay, chiều cuối năm. Chỉ còn vài canh giờ nữa là cả nhân loại bước sang năm mới - 2014. Như lệ thường, chiều nay xếp hết mọi việc lại, lặng ngồi đã lâu trước màn hình, mười ngón tay đã bắt đầu nhấn phím trong làn khói trầm đang bắt đầu lan tỏa!

2013 - một năm có quá nhiều nỗi buồn! 
Có còn gì mà nói nữa. 

Giang sơn không còn nguyên vẻ cũ. 
Núi sông đã ủ ê buồn. 

Một năm đã sắp khép lại. Biết bao sôi động, biết bao vui buồn, biết bao lo âu. Tất cả đã sắp thành quá khứ! Buồn, ta xả. Lo, ta quẳng đi. Sân hận ta xóa tan. Ta chỉ đem những bài học và những niềm vui, những ân tình theo ta vào Năm Mới.
2013 ơi! Chào nhé!
Buồn riêng, buồn chung, thôi thì chôn hết xuống đây, đào sâu chôn chặt.

6 nhận xét :

  1. Nhìn lại 2013: “Thời của Thánh Thần” của Hoàng Minh Tường là tác phẩm văn học hay nhất năm 2013!

    Trả lờiXóa
  2. Giã từ con số 13 . Một thế kỉ mới có một lần . Vậy mà con số 13 xui xẻo cho Dân Việt ta quá . Năm 2013 tứ trụ đại vương đá nhau tơi bời . Con số 13 hai cơn bảo lớn ập vào miền Trung .
    Con số 13 mấy nhân vật chính trị như NGT, VĐH hơi xấu mặt . Con số 13 mấy con ông lớn lên nhanh như mới đây con của BT Thành Ủy TpHCM . Con số 13 , GDP cả nước 170 tỉ đô được Thủ Tướng chia đều, mỗi đầu người được những 1960 đô . Dân nghèo tưởng mừng mà lại tiu ngỉu . Dân Tp HCM được Ct UBND chia được những trên 4 ngàn đô . Sáng ngủ dậy tưởng được tiền thiệt ai dè là tiền ảo . Năm 2013 xui quá . Ăn bánh vẽ nhiều bụng vẫn đói . Giã từ con số 13. Giã từ năm 2013 . Hẹn gặp lại ở tk 22 năm 2113 . May ra thấy đc TBT NPT dong chơi trên thiên đường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Cầu Muối , Saigonlúc 23:21 30 tháng 12, 2013

      1960 đô tiền ảo mà còn bị cướp giựt . Tp HCM dành hơn gấp 2 . Cần Thơ Đà Nẵng dành 2500, Hà Nội chắc chả kém TpHCM . Vậy Dân vùng nào, tỉnh nào bị dành mất 1960 đo Thủ Tướng chia cho ? Người ăn xin như cụ Cưng ở Đồng Tháp còn có 25 cây vàng bị kẻ cướp trấn lột mất . Hi vọng nghèo như tôi U 80 chỉ còn ăn bám con cháu không bị trấn lột mất 1960 đô . Ráng sống đến hết năm 2014 lại được Thủ Tướng chia cho nhiều hơn . Còn làm dân TpHCM thì chả dám đâu vì mình là dân tạm trú !

      Xóa
  3. Ngựa thần đang đợi nơi đây
    Tướng quân xa mãi nơi đâu chưa về!

    Trả lờiXóa
  4. Buồn ơi xin chào mi! Thơ Lâm Khang sâu lắng quá!

    Trả lờiXóa
  5. Ai tống táng được nỗi buồn ? Ai bảo buồn an giấc ngàn thu ? Trên thế gian này nỗi buồn vốn đồng hành với con người . Từ khi con người lạc mất Thiên Đường , nỗi buồn cứ đeo đảng mãi với thân phận con người . Chẳng thế mà Đức Phật phải từ bỏ hoàng cung đi tìm cách giải thoát nỗi buồn cho con người . Chẳng thế mà Chúa Trời làm người để đưa con người trở lại Thiên Đường . Và biết bao bậc nổi danh như Các Mác cũng muốn tìm một con đường giải phóng con người . Nhưng buồn ơi , sao mi vẫn còn đây . Hãy nghe Lâm Khang tiên sinh yên giấc ngàn thu . Bye Bye 2013 !

    Trả lờiXóa