Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

TẠP CHÍ THẾ GIỚI MỚI ĐÃ CHẾT TRONG LẶNG LẼ KHÔNG KÈN TRỐNG


Lời dẫn của Tễu: Thật bàng hoàng khi nghe tin THẾ GIỚI MỚI (thuộc Bộ GD và Đào tạo) đã bị bức tử. Tắt thở trong tức tưởi, ra đi âm thầm không kèn trống, linh cữu quàn mấy hôm để thân hữu ghé qua nhìn mặt lần cuối, mà chẳng có tiếng sụt sùi tri hô của các đồng nghiệp trong làng báo càng khiến lòng những người đã từng lại qua với Thế Giới Mới thêm niềm thương cảm. 

Xin vĩnh biệt Thế Giới Mới, và cầu mong TGM ra đi thanh thản trong niềm nhớ tiếc của những khách tri kỷ. Xin công bố Thư Tuyệt mệnh của Thế Giới Mới, dưới đây:
_____________________

Cảm ơn và chia tay bạn đọc

Chiều ngày 8/11/2013, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiến hành công bố “Quyết định tạm ngừng hoạt động của Tạp chí Thế Giới Mới” được ký ngày 5/11/2013.

Trước đó, NXB Giáo dục đã có công văn 1722 ký ngày 29/10/2013 đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông giải thể Tạp chí Thế Giới Mới.
 
Ngày 7/11/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã ký công văn đồng ý với đề nghị này của NXB Giáo dục và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Như vậy, số báo 43 của năm 2013, tức là số báo thứ 1060 tính từ khi ra đời đến nay sẽ là số báo cuối cùng!
 
1060 số báo, Thế Giới Mới đã chở trên mình bao nhiêu những tình cảm của bạn đọc, những trí tuệ của người viết, những long đong của thời cuộc, những buồn vui của bao nhiêu số phận không chỉ trong ngành Giáo dục.
 
Ra đời khi kinh tế thị trường mới manh nha nhưng chết đi vì những mặt trái của cơ chế quản lý, Thế Giới Mới đành phải chia tay cùng bạn đọc, chia tay với những cộng tác viên thân thiết của mình.
 
Tất cả mọi quyền lợi của khách hàng, người viết... đều sẽ được giải quyết khẩn trương, đầy đủ. Tờ báo đình bản nhưng mọi hoạt động khác của cơ quan vẫn còn tiếp tục trong một thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan pháp lý.
 
Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tạp chí một lần nữa xin cảm ơn mọi người và xin lỗi về sự chia tay này!
 
Trân trọng!
TẬP THỂ THẾ GIỚI MỚI

4 nhận xét :

  1. Hây da... Như thế là sau khi ký công văn giải thể Tạp chí Thế Giới Mới (7/11), Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son hùng hồn tuyên bố trước Quốc Hội:

    "Trong xã hội ta không có "báo lá cải". Song trên thực tế, có một số cơ quan báo chí, trong một số thời kỳ không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích dẫn đến hiện tượng vi phạm. Hiện tượng đó là biểu hiện của khuynh hướng "báo lá cải", chứ không phải là "báo lá cải".

    Xin thành thật chia buồn với Ban Biên Tập cùng những cây bút nhiệt huyết đã từng chia ngọt sẻ bùi với Tạp chí Thế Giới Mới. Hễ còn người, còn Tâm, là vẫn còn có thể cống hiến, xin các vị bớt buồn lòng.

    Trả lờiXóa
  2. Vĩnh biệt Thế Giới Mới! Chúng ta trở lại thế giới cũ thôi! Cái thế giới dân chủ vạn lần chết tiệt!

    Trả lờiXóa
  3. Có sinh có tử . Đó là chuyện thường tình . Trong nền tự do báo chí , một tờ báo chết , người làm chủ nó có thể cho nó sống lại dưới cái tên khác . Còn báo QD , chắc chết là chết luôn . Trước 75 ở Saigon có nhiều nhà báo như thế, điển hình là nhà báo Chu Tử . Ông ta cũng chết đi sống lại với nhiều tên báo , sau cùng là NB Sóng Thần . Rồi ông ta cũng chết trên sông Saigon vào những giây phút cuối cùng của chế độ VNCH !

    Trả lờiXóa
  4. "MỞ RA RỒI LẠI KHÉP VÀO NHƯ KHÔNG" ! CHIA BUỒN CÙNG THẾ GIỚI MỚI.

    Trả lờiXóa