Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

HOAN HÔ LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH THANH HÓA ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH

Bị chặn bắt xe vô cớ, người dân kéo lên công an tỉnh phản ứng

(TNO) Bức xúc vì bị cảnh sát bắt xe chở cá khô mà không đưa ra lý do, hàng chục người dân đã kéo lên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để phản ứng.

Bức xúc vì bị bắt xe vô cơ, người dân xã Hải Thanh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) kéo về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa
Nhiều người dân xã Hải Thanh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) kéo về vây trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay

Sáng nay 7.11, khoảng 70 người dân của xã Hải Thanh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã kéo lên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu làm rõ việc hai xe container hàng cá cơm khô của người dân bị công an bắt giữ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc và ghi nhận những phản ánh của người dân.

Theo phản ánh của bà con, hiện nay trên địa bàn xã Hải Thanh có 28 lò chế biến, hấp sấy cá cơm. Bình quân mỗi tháng, mỗi lò sản xuất được từ 50-200 tấn cá cơm khô. Ngoài tiêu thụ trong nước, người dân đã mở rộng thị trường để bán cá cơm khô sang Trung Quốc.

Hơn một năm trở lại đây, việc thuê xe và bến bãi đóng hàng, bà con ngư dân bị một đối tượng tên là Dũng “mò” khống chế, buộc phải thuê xe “qua tay” của Dũng; đồng thời mỗi một container hàng, Dũng thu của người dân 6,2 triệu đồng gọi là tiền “lo lót dọc đường”.

Bị ăn chặn tiền, bà con ngư dân xã Hải Thanh đã chủ động thuê xe và không vào bến bãi tại thị trấn Tĩnh Gia do Dũng quản lý để xếp hàng. 

Kể từ khi không được Dũng “bảo kê” nữa thì việc vận chuyển hàng của bà con gặp khó khăn khi liên tục bị công an chặn bắt mà không nêu rõ lý do.

“Chúng tôi ngờ rằng chính Dũng “mò” đã báo cho cảnh sát để chặn bắt xe của chúng tôi, nhằm ép chúng tôi phải chịu sự bảo kê của Dũng khi vận chuyển hàng đi tiêu thụ”, một người dân giấu tên bức xúc.

Gần đây nhất, vào ngày 6.11, hai chiếc xe container BKS 16M-3822 do tài xế Đinh Văn Dương điều khiển và xe BKS 98K-7288 do anh Đỗ Văn Hữu điều khiển đã bị một nhóm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thanh Hóa chặn dừng và tạm giữ trên tuyến QL1 (đoạn qua H.Quảng Xương, Thanh Hóa).

Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã phải đóng cổng Trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa vì có quá đông người dân kéo vào trụ sở
Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã phải đóng cổng Trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa vì có quá đông người dân kéo vào trụ sở. Bị ngăn cản, người dân đã tìm cách trèo tường vào trụ sở Công an tỉnh

Theo phản ánh của người dân thì điều khiến họ bức xúc nhất là khi chặn bắt xe, những cảnh sát trên đã không nêu lý do cụ thể, không lập biên bản. Đồng thời thu giữ toàn bộ giấy tờ, chìa khóa, điện thoại của tài xế, đặc biệt đã tắt máy, không cho dàn lạnh trên xe hoạt động khiến hàng hóa trên xe có nguy cơ hư hỏng.

Điều hết sức ngạc nhiên là những cảnh sát trên đã yêu cầu hai tài xế cung cấp số máy của các ông Đậu Văn Sẻ và Nguyễn Công Chính (là chủ hàng) để họ gọi ra làm việc.

“Khi chặn bắt xe, các cảnh sát không cho biết lý do, không lập biên bản, không đưa ra lệnh khám… mà chỉ giữ xe lại để chờ chủ hàng ra làm việc giống như hành vi trấn lột chứ không phải là cách xử lý vi phạm. Rõ ràng có sự khuất tất trong việc này”, anh Đ. ở xã Hải Thanh bức xúc.

Tại buổi làm việc với người dân xã Hải Thanh sáng nay ngay trong trụ sở Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế phải thả hai chiếc xe container chở hàng của người dân, đồng thời động viên người dân trở về nhà. 

Đại tá Bính cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra, xử lý những vi phạm của cấp dưới trong việc vô cớ chặn bắt xe hàng của người dân. Trong đó, đặc biệt sẽ làm rõ có hay không việc cảnh sát bắt tay với đối tượng Dũng “mò” để o ép, khống chế người dân như bà con phản ánh.

Đến 11 giờ 30, người dân đã rời trụ sở Công an tỉnh trở về địa phương.

Thanh Niên Online sẽ theo dõi diễn biến của vụ việc và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bài, ảnh: Ngọc Minh

 

15 nhận xét :

  1. Khi người dân vượt qua sợ hãi, đứng lên đòi công lý thì đám ma quỷ sẽ phải run sợ!
    Ngày Ấy sắp đến rồi bà con ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Dân đang "lật thuyền"!

    Trả lờiXóa
  3. Thời buổi này, người dân muốn sống lương thiện cũng khó!

    Trả lờiXóa
  4. Trịnh Trung Hưng (Yên Định,Thanh Hóa)lúc 09:49 8 tháng 11, 2013

    Thì công an Thanh hóa nó cử thằng Dũng thay mặt chúng để cướp tiền của bà con,nay bà con không cho nó ăn,làm gì nó chả tạo cớ giữ hàng! Khác gì công an Khoái châu Hưng yên nó cử Tú khỉ ở xã Đông ninh thay mặt chúng cướp tiền của các chủ lò gạch.

    Qua những vụ này,đề nghị đảng,nhà nước,đề nghị ông Trần Đại quang xem xét,thải chúng ra khỏi ngành,để chúng,dân bức xúc,phẫn nộ,sẽ là mối nguy cho chế độ.

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô cái gì mà hoan hô ! Một lũ đầu đường xó chợ với giang hồ bụi bặm bắt tay nhau thao túng xã hội,hành xử với nhân dân một cách công khai,sặc mùi dao búa,bất chấp pháp luật không phải đây chỉ là lần đầu.Tại sao cấp dưới làm bậy bấy lâu mà phải đợi đến khi dân kéo tới phủ đường rồi mới biết,mới ra đối thoại?Rõ ràng các ông ăn cơm dân mặc áo dân nhưng vẫn còn quá quan liêu khó chấp nhận được !

    Trả lờiXóa
  6. Rất mừng vì Dân ta đã vượt qua nỗi sợ hãi "truyền thống" để đấu tranh đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị các nhân viên công lực xâm phạm.
    Nếu mọi người Dân ý thức được quyền của mình và dám đứng lên để bảo vệ thì sẽ góp phần làm giảm đi các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của các nhân viên công quyền.

    Trả lờiXóa
  7. sông Mã anh hùng!

    Trả lờiXóa
  8. Bài học "nắm thắt lưng địch" mà đánh ngày xưa đây rồi! "Không cho chúng nó thoát" là lời bài hát ngày nào! "Lập quyền dân, tiến lên Việt nam! Diệt phát xít, diệt bầy chó đê hèn của chúng"! Không còn cách nào ngoài cách "ta đứng lên, tự giải phóng cho ta"! "Trời chớp giật, ắt tới ngày sét đánh!"

    Trả lờiXóa
  9. Đồng chí Dũng 'mò' không thể một mình thực hiện việc này! Chắc chắn phải có sự bảo kê của thế lực nào đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thì công an Thanh hóa nó cử thằng Dũng thay mặt chúng để cướp tiền của bà con,nay bà con không cho nó ăn,làm gì nó chả tạo cớ giữ hàng! Khác gì công an Khoái châu Hưng yên nó cử Tú khỉ ở xã Đông ninh thay mặt chúng cướp tiền của các chủ lò gạch."

      Trịnh Trung Hưng (Yên Định,Thanh Hóa)09:49 Ngày 08 tháng 11 năm 2013

      Xóa
  10. Tôi ủng hộ việc làm của người dân , và cách giải quyết cụ thể việc này của ông Phó GĐ Công an Tỉnh Thanh hóa.

    Trả lờiXóa
  11. "Bây giờ dân nổi can qua!..."

    Trả lờiXóa
  12. Bài học rút ra là: Khi bị đè ép vô lý người dân phải đoàn kết lại biểu tình đòi công bằng và lẽ phải.

    Trả lờiXóa
  13. Từ cầm đồ,cho vay nặng lãi,buôn lậu,bảo kê các địa chỉ làm ăn,buôn gian bán lậu,hoàn thuế,mãi lộ...chẳng có nơi nào mà không có bàn tay của các nhân viên công vụ nhà nước không nhúng vào.Điều đó đâu chỉ riêng THóa mà nó đã phổ cập toàn quốc chỉ có điều lần này dân bị hắt bát cơm quá đáng nhiều lần nên mới phải đến mức BT mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Kể cũng lạ! Công an ăn cướp của dân giữa ban ngày. Nay có ông lãnh đạo bảo thôi. Rất bình thường, thậm chí phải trừng phạt những kẻ ăn cướp không thành, thì chúng ta đã phải "Hoan hô" rồi!
    Ô hay! Hóa ra dân ta thường xuyên bị cướp lại là chuyện... bình thường nhỉ.

    Trả lờiXóa