Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

CHÙM THƠ THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG


KHÓC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP   

Nguyễn Trọng Vĩnh

Nước non thương tiếc lệ sầu rơi
Đau xót anh Văn đã mất rồi
Yêu nước, hiến dâng không biết mỏi
Thân dân, dựa vững chẳng xa rời
Chiến công bất hủ còn vang dội
Nhân cách thanh cao vẫn sáng ngời
Cây lớn gió nào lay chuyển nổi
Hương thơm còn tỏa mãi trên đời.


Với tướng Giáp
Trần Vũ Long


0 giờ 15 phút ngày 8 tháng 10
bên hàng cây Hoàng Diệu
con khóc
khi người đã thiên thu

hoa ngập lối
nước mắt mòn rạn vỡ
tiếng dương cầm
bùng cháy
Điện Biên
bùng bùng cháy
chiến dịch Hồ Chí Minh
bùng bùng cháy
sinh đẻ có kế hoạch
bùng bùng cháy
đại tường và thường dân
bùng bùng cháy
trận mạc và im lặng
bùng bùng cháy
tử tế và đê hèn
bùng bùng cháy
Mác Lênin bùng bùng cháy
đau thương nước Việt
cháy hết rồi
những tin yêu
……
con khóc
khi người đã thiên thu

con chỉ khóc cho một trái tim
con chỉ khóc cho một tinh thần dân tộc
con chỉ khóc cho một chữ nhẫn
và con khóc cho một tình người
khi người đã thiên thu

mai này
từng đoàn người vào viếng
mai này
từng hàng xe con ngập lối
chỉ một giọt nước mắt
lúc 0 giờ 15 phút này 8 tháng 10
khi người đã thiên thu

những ngọn nến trong sân vườn
lặng lẽ một niềm tin

1h55p-8/10/2013


NÚI NON XÔ LỆCH NHƯỜNG KIA
Đỗ Trọng Khơi

             Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Mồng mười, mười một, mười hai
mười ba - chủ nhật, ấy ngày biệt ly

Núi non xô lệch nhường kia
mang hồn sông biển Người kê cho bằng

Sinh Lộc Thuỷ, ngụ Mũi Rồng
Hoành sơn lưng dựa, biển Đông trước nhà

Trăm năm trong cõi… oa oa
trẻ thơ lẫm chẫm, bước già châng lâng

Dấu về ấm lại khoảng đồng
tình dân tộc, nghĩa non sông sâu dày

Mảnh trăng ở nốt đêm nay
sáng mai…theo đốt tay gày trăng tan.

10/10/2013 


Vĩnh biệt
Võ trung Hiếu


Đứng ngoài thị phi bao chuyện
Văn là võ, võ là văn
Một người lính già vĩ đại
Đã đi về nơi vĩnh hằng

Đất nước bỗng chợt trống trải
Lên cơn khát thèm vĩ nhân
Nhìn dòng người lòng thắt lại
Bao giờ mới thêm một lần ?

Khi triệu người khóc tiễn biệt
Ai ơi có hiểu lòng dân ?
Những giọt nước mắt biết nói
Cùng rơi hòa những suối sông

Vĩnh biệt ông, mình ở lại
Buồn vui, sống cũng một lần ...

12.10.2013
VTH

2 nhận xét :

  1. Muôn nghìn chúng con xin được đứng bên Cụ Vĩnh để cùng tưởng nhớ về Đại tướng !

    Trả lờiXóa
  2. Sống như Bác, thác được như Bác; hỏi trên đời dễ có mấy ai?!!!

    Trả lờiXóa