Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

BẢN TIN 22h30 VỀ PHIÊN TÒA XỬ PHÚC THẨM 8 THANH NIÊN CÔNG GIÁO

Lời dẫn: Ngày mai, 23/5/2013, tại trụ sở Tòa án Nghệ An - Địa chỉ: 105A- Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án 'Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân' đối với 8 thanh niên, gồm các anh: Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh.

Trong vụ án này, có tổng cộng 14 người bị bắt giam và truy tố. Sau phiên sơ thẩm, có 6 người không tiếp tục kháng án là Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

Dự kiến, đông đảo người dân khắp nơi sẽ kéo về Trụ sở Tòa án tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên tòa. 

VRNs cho biết: Hôm nay, công an đã canh giữ đoàn xe thân nhân 4 gia đình TNCG và TL thuộc giáo xứ Yên Hòa, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu Nghệ An.

Khoảng 3 giờ sáng nay, ngày 22.05.2013, công an, CSGT, cảnh sát cơ động, an ninh chìm nổi đã kiểm soát và chặn các khu vực bến xe, các ngã ba như Yên Lý, Bến Thủy… hướng đi về phía tòa án.

Hệ thống camera được lắp đặt khắp các tòa nhà gần khu vực tòa án như: Tòa án Tỉnh, Trụ sở công an Thành phố Vinh, tòa nhà C7 Quang Trung, Bưu điện ngã sáu…

Những người đi tham dự phiên tòa sơ thẩm vào ngày 08-09.2013, của các anh TNCG và TL mà an ninh biết mặt, trưa nay đã bị an ninh “tìm đến”, hỏi han và canh giữ để họ không đến được phiên tòa.

Được biết, trưa nay, vào lúc 10 giờ, một nhóm công an vào trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật đến tìm và gây khó dễ cho thầy giáo Tĩnh, một trong những người yêu mến các anh TNCG và TL.

Trước đó một ngày 21.05.2013, anh Kỳ, một trong những người yêu mến các anh TNCG và TL thuộc giáo xứ Yên Đại – Nghi Phú, đã bị an ninh mời lên phường làm việc và bắt anh ký vào biên bản nhưng anh Kỳ quyết không ký.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, lúc 16h15, Bộ công an huy động lực lượng lên đến 1.600 người, bao gồm: công an chìm nổi, dân phòng…  sẽ bao vây toàn bộ Thành phố Vinh từ tối hôm nay. 

Một nguồn tin từ Nghệ An cho biết: Tin nóng lúc 21h10 22.5.2013: Đoàn từ Quỳnh Lưu hành hương về đền Thánh An Tôn thắp nến cầu nguyện cho các Anh đã bị côn đồ và Công An huyện Nghi Lộc phá rối, hiện tại bà con đang phản ứng quyết liệt; rất đoàn kết, bắt được cả côn đồ và 3 công an nhốt lại trong nhà kho ...
__________________________
Các hãng thông tấn RFI và BBC đã đăng tin bài xung quanh phiên tòa này:
RFI Việt ngữ đưa tin:
Việt Nam xử phúc thẩm 8 thanh niên Công giáo
Giáo dân Thái Hà tổ chức lễ cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo 19/05/2013 (REUTERS /Kham)
Giáo dân Thái Hà tổ chức lễ cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo 19/05/2013 (REUTERS /Kham)

Thanh Phương

Ngày mai, 23/05/2013, tám nhà hoạt động Công giáo sẽ được xử phúc thẩm tại tòa án thành phố Vinh. Các thanh niên Hồ Đức Hòa, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật là những người đã kháng án trong số 14 người Công giáo và Tin Lành bị xử sơ thẩm vào tháng Giêng năm 2013. 

Trong phiên xử sơ thẩm tám thanh niên Công giáo đã bị kết án từ 3 năm đến 13 năm tù vì tội « Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân », chiếu theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. 

Sáng nay, 22/05/2013, luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho bốn thanh niên Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương đã gặp được cả bốn người ở Trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ba anh Oanh, Nhật, Cương sức khỏe tốt, có thể tham gia phiên tòa ngày mai, riêng Lê Văn Sơn nói bị đau đầu, đau bụng, không biết có thể dự phiên tòa được không. 

Về phần gia đình, ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của Lê Văn Sơn vừa cho biết là cho tới chiều nay vẫn chưa nhận được giáy tờ gì liên quan đến phiên xử phúc thẩm ngày, nhưng ông vẫn đi vào Vinh để dự phiên tòa này. 

Trong bản kiến nghị gởi chính phủ Việt Nam hôm nay, đại diện các tổ chức Article 19, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Medial Legal Defence Initiative yêu cầu trả tự do cho các thanh niên nói trên, bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về phiên tòa phúc thẩm ngày mai, đồng thời lên án hành động ngược đãi những nhà hoạt động kể từ khi họ bị giam. 

Nguồn: RFI.

BBC Tiếng Việt:
Kêu gọi thả thanh niên Công giáo 
Cập nhật: 08:50 GMT - thứ tư, 22 tháng 5, 2013 
.

Các tổ chức nhân quyền nói bản án dành cho các nhà hoạt động công giáo thể hiện xu hướng đàn áp ngày một tệ hơn của chính phủ Việt Nam đối với tự do ngôn luận

Bốn tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế vừa ra kiến nghị yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động theo Công giáo trước thềm phiên phúc thẩm tại Vinh ngày thứ Năm 23/5.

Bản kiến nghị được đại diện của bốn tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ gồm Article 19, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Medial Legal Defence Initiative ký tên và gửi đến Chính phủ Việt nam vào ngày 22/5.

Các bài liên quan
Bốn tổ chức này, thông qua bản kiến nghị đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về phiên tòa phúc thẩm đối với các thanh niên Công giáo -- Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật.

Tám nhà hoạt động trẻ này nằm trong số 14 người Công giáo bị xử tù hồi tháng 1/2013 vì tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Những người này bị khép án từ 3 đến 13 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm kéo dài hai ngày 8/1 và 9/1.
Ba bị cáo Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa và Lê Văn Sơn lãnh mức án cao nhất là 13 năm tù giam và 5 năm quản chế cho mỗi người.

"Chúng tôi đặt nghi vấn về tính chính danh của phiên tòa sắp tới này, đồng thời lên án cách đối xử bị cho là ngược đãi những nhà hoạt động kể từ khi họ bị bắt," kiến nghị của các NGO viết.

"Bản án dành cho các nhà hoạt động này là một phần của các cuộc đàn áp ngày càng tệ hơn những công dân đang thể hiện quyền tự do biểu đạt của mình ở Việt Nam." 

Không cho dự phiên tòa 

Bốn tổ chức nói trên đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động công giáo, xóa bỏ bản án của họ đồng thời tôn trọng các quyền được quy định trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký với tư cách thành viên.

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam lập tức trả tự do cho những nhà hoạt động đang bị giam cầm, xóa bỏ bản án của tất cả 14 người. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải đảm bảo sức khỏe cho các nhà hoạt động trong thời gian bị giam cầm, đảm bảo thủ tục xét xử công bằng, điều tra và bắt những người sách nhiễu họ chịu trách nhiệm."

Trả lời phỏng vấn BBC, ông Hồ Văn Lực, em trai ông Hồ Đức Hòa, nói gia đình đang bị lực lượng công an cản trở không cho dự phiên tòa.

"Công an người ta tụ tập các nhà xe lại, thông báo không được đưa đón người đi dự phiên tòa," ông Lực dẫn lời từ các nơi cung cấp dịch vụ cho thuê xe mà ông đã tìm tới nói.

Ông Lực cũng nói ngay cả các tuyến xe buýt cũng đã bị cảnh báo không được chở người nhà bị cáo và sẽ bị phạt nếu phát hiện ra chở người mang theo băng-rôn trong xe.

"Nhà xe cũng nói công an sẽ tăng cường đứng ở các trạm xe buýt để kiểm tra có người tham dự phiên tòa không," ông nói thêm.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đình Cương là ông Hà Huy Sơn cho hay sáng 22/5 ông đã gặp cả bốn thân chủ tại Trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An.

"Oanh, Nhật, Cương sức khỏe có thể tham gia phiên tòa ngày mai. Riêng Sơn nói bị đau đầu, đau bụng," ông cho biết.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.


5 nhận xét :

  1. Tôi mong đợi trong phiên tòa phúc tẩm ngày mai hội đồng xét xử sẽ tôn trọng hiến pháp , pháp luật và cong ước quốc tế về quyên con người

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cảm thấy buồn cho GHVN chỉ biết tổ chức cầu nguyện rầm rộ chứ không dám tổ chức biểu tình bênh vực công lý !!

    Trả lờiXóa
  3. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 04:26 23 tháng 5, 2013

    Chớ coi thường LLCG Vinh . Nhà CQ cố chia cắt , nhưng xem ra không mấy hiệu quả .

    Trả lờiXóa
  4. Giá như GHVN mà tổ chức được biểu tình để đòi công lý thì sẽ gây được tiếng vang lớn hơn nhiều so với đốt nến cầu nguyện chúng tôi những người dân có lương tri luôn luôn ủng hộ ! Hãy dũng cảm đứng lên vì chân lý !

    Trả lờiXóa
  5. NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO THẬT DŨNG CẢM. HỌ SẼ GHI VÀO LỊCH SỬ VN NHỮNG TRANG CHÓI LỌI.

    Trả lờiXóa