Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

2000 BÀI BÁO DỰNG LẠI TOÀN CẢNH VỤ CƯỠNG CHẾ TIÊN LÃNG


Ngày 18/3/2013 Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 407/2013/HSST- QĐ đưa vụ án Đoàn Văn Vươn ra xét xử công khai.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì bốn người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn gồm ông Vươn, ông Đoàn Văn Quý, ông Đoàn Văn Sịnh, ông Đoàn Văn Vệ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố về “tội giết người” theo Điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Xét xử công khai từ ngày 2/4 - 5/4/2013, tại Toàn án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Còn bà Phạm Thị Báu, bà Nguyễn Thị Thương bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố về tội “chống người thi hành công vụ” theo điểm d, khoản 2, Điều 257 Bộ luật Hình sự. Xét xử công khai từ ngày 8/4 - 10/4/2013, tại Toàn án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trụ sở Tòa án nhân dân Tp Hải Phòng: Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, 
Quận Hải An, TP Hải Phòng
 
 Sơ đồ Vị trí Tòa án nhân dân tp Hải Phòng (vòng tròn đỏ)

 Đối diện với Tòa án, qua đường là khu nhà cao tầng, đang xây (ĐH Trần Phú)

  Đối diện với Tòa án, qua đường là khu nhà cao tầng, đang xây (TrườngTrần Phú)

 Tòa án nằm cạnh Viện Kiểm sát. Viện KS (mái xanh) cao hơn Tòa án

Trục đường Lê Hồng Phong rộng rãi




Để quý độc giả có cái nhìn toàn diện về vụ án Đoàn Văn Vươn, xin cung cấp lại danh mục các tin bài về vụ này trên truyền thông trong hơn một năm quaMời quý độc giả bấm vào links dưới đây đđọc các bài về vụ cưỡng chế Tiên Lãng:

GIÁO DỤC VIỆT NAM:  Vụ Đoàn Văn Vươn
TỄU Blog: 184 tin, bài về Vụ Đoàn Văn Vươn.

BA SÀM ĐIỂM TIN
Ngày 10.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
- Báo Thanh Niên lên tiếng: Vụ 6 công an, bộ đội bị bắn trọng thương: Huyện Tiên Lãng giao đất tùy tiện? (TN). – Dân nổ súng là bất bình với nhà cầm quyền  —  (NV). – Uẩn khúc gì trong vụ nổ súng ở Tiên Lãng? – (RFA).  – Người dân Tiên Lãng nói về vụ Đoàn Văn Vươn (BBC). – Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào? – (RFA). – Từ “anh hùng lấn biển” thành tội phạm(NLĐ).  – Vụ án Tiên Lãng: đừng dồn họ vào chân tường – (RFA). – Ai làm chủ đất đai của nông dân?  —  (BBC).  – Luật đất đai phải công nhận quyền sở hữu tư nhân  —  (RFI).  – Đoàn Quý Lâm: Đừng vô cảm với tiêu cực đất đai nữa (Quê Choa). – Truyện ĐẤT của Anh Đức tặng cho anh Vươn – (Nguyễn Thông).  – Khi nông dân phản kháng (Nguyễn Văn Học).
<=Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền.Chủ tịch huyện Tiên Lãng là anh ruột chủ tịch xã Vinh Quang – (Cu làng cát). - Lời khẩn nài của người thân ông Vươn – (BBC/ Ba Sàm). – SỰ THẬT LỐ BỊCH Ở TIÊN LÃNG: HÓA RA CHÚNG NÓ CẢ (Nguyễn Quang Vinh). “Bây giờ thì chúng tôi đồng ý với anh, căn nguyên bức xúc dẫn đến phạm tội: Chúng nó đang kéo bè kéo cánh, kéo anh kéo em để cướp đất của anh và bà con nghèo. Dù anh không may trở thành  người phạm tội nhưng anh là NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, vâng MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN mà chúng tôi  vô cùng kính trọng“.
- Bi kịch đồng Nọc Nạn xưa và tình hình ruộng đất hiện nay (Kha Trà Phương).  – Trần Đình Thu: VỤ ÁN ĐỒNG NỌC NẠN TRONG THỜI HIỆN ĐẠI (Quê Choa).  – CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, HÃY BẮT ĐẦU TỪ HUYỆN TIÊN LÃNG (Thắng xòe). – Hỏi Xoáy, Đáp Xoay của Giáo sư Trần Quắt Quay – (Người Buôn Gió). – LÀM NGƯỜI TỐT PHẢI THỦ ĐOẠN (?!) (Nguyễn Quang Vinh). – Đoàn Văn Vươn cần được xét xử “tội ngu” trước tội giết người(!) (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Cứ tưởng cái nổi khùng, cái vùng lên đấu tranh của người nông dân như Chị Dậu chỉ có cách đây 75 năm trong thời mất nước, thời nô lệ vì ở đó có áp bức nên có đấu tranh mà thôi“. – Hoan hô báo Pháp Luật TP HCM: Bộ mặt Bá Kiến đang dần lộ rõ (?!) –  (Người Ba Đồn). BTV: Cả bọn lý trưởng, cường hào, ác bá ở địa phương từ thời xưa, biến người dân lương thiện thành quỹ dữ, mà Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố… đã dùng ngòi bút để diệt chúng, nhưng có lẽ đám con cháu của chúng vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nhân vật Chí Phèo của Nam Cao đã từng thốt lên: “Tao muốn làm người lương thiện. Không đựơc! Ai cho tao lương thiện?“ không khác gì nhân vật Đoàn Văn Vươn ngày nay.

 
Ngày 11.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
- Quả bom Đoàn Văn Vươn (Huy Đức/ Ba Sàm).”Nếu như quyết định của Chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền không bị coi là sai, hơn 500 chủ tịch huyện trên cả nước có thể noi gương thu hồi đất đáo hạn của nông dân để… giao, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Đừng chậm trễ và đừng để ‘quả bom Đoàn Văn Vươn’ lại nổ“. -  ĐỦ CƠ SỞ KHỞI TỐ LÃNH ĐẠO HUYỆN TIÊN LÃNG  (Nguyễn Quang Vinh). – Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Đặng Hùng Võ: UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai (TT). – THỜI THỔ TẢ (Thùy Linh). “Đáng lo ngại hơn sẽ có nhiều ‘thùng thuốc nổ Đoàn Văn Vươn’ được nhồi từ sự ức chế bị kìm nén. Thùng thuốc nổ này không chỉ có ở Tiên Lãng mà có ở nhiều nơi khác trên khắp đất nước này. Đến một tới hạn nào đó, tất cả các thùng thuốc cùng phát nổ thì những người cầm quyền nghĩ sao?”. – “Ma làng” ở Tiên Lãng – (Cu Làng Cát). – Xin đừng bắn các chiến sĩ công an và binh lính!  —  (Lê Nguyên Hồng). - Hàng loạt tờ báo lên tiếng vụ đất đai Tiên Lãng – (Cu Làng Cát). – VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN – CHỚ XEM BÁO BA SAM? (Kha Trà Phương), mà hãy xem các báo khác, như báo VnExpress, báo Tuổi Trẻ với bài: Không để cái xấu, cái ác lộng hành của PGS TS. Nguyễn Ngọc Điện. – Đôi lời với PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện (blog Caulongbachai). “…ông đã đánh đồng việc nổ mìn tại nhà giám đốc công an tỉnh với vụ việc của gia đình anh Vươn. Sự so sánh này sẽ hướng bạn đọc nghĩ gia đình anh Vươn là một băng nhóm xã hội đen, đồng nghĩa với một ổ nhóm trộm cướp!” - Nhân đọc “Đôi lời với PGS TS Nguyễn Ngọc Điện”   —  (Anh Vũ). Tiếc cho Nguyễn Ngọc Điện, một cây viết nổi lên mấy năm nay. Câu ngạn ngữ “Khôn ba năm, dại một giờ” nó lại vận vào ông. - TIẾC CHO ANH VƯƠN  —  (BS Huy). “Giá như anh sinh ra hồi ấy, … thì khi ra tòa đại hình, anh đã gặp được một viên công tố Moreau công bình, những luật sư như Tricon và Zévaco…và trên hết, viên chánh án De Rozario chủ trì phiên tòa chỉ biết thượng tôn pháp luật”. – Anh Vươn chống đối là do biết trước đất quy hoạch? – (BoxitVN). – Lời hứa công vụ (Bút Lông). Có lẽ chính quyền Hải Phòng, thậm chí cả giới lãnh đạo cấp trung ương, cần nhớ lại vụ án hơn chục quan tham “ăn đất” ở Thị xã Đồ Sơn 6-7 năm trước, nổi tiếng cả nước, để sớm hình dung một (hai, ba …) phiên tòa sắp tới sẽ nóng tới mức nào. Bị cáo tự sát, hành hung bị cáo, không cho luật sư biện hộ, án sơ thẩm bị tuyên hủy, v.v.. thể hiện sự phẫn nộ cao độ của người dân. - 84 năm sau: máu thắm đầm Cống Rộc (Procontra).Tiếp diễn của Vụ án Cống Rộc sẽ cho chúng ta biết, lịch sử đã làm gì sau 84 năm với nông dân Việt Nam, sau tất cả những cuộc cách mạng, giải phóng, đổi đời, nhân danh họ”. - Vụ 6 công an, bộ đội bị bắn: Muốn chụp ảnh phải có lệnh chủ tịch huyện? (TN). VNE “hối lỗi” hay a dua? Mâu thuẫn dẫn đến nổ súng chống đối ở Hải Phòng (VNE). – Đường tẩu thoát của nghi phạm vụ bắn vào lực lượng cưỡng chế (GDVN). BÁ KIẾN GỬI EMAIL CHO CU VINH (Nguyễn Quang Vinh). “Nói với mấy đứa quan tham ấy rằng, tham lắm thì cũng thế, rồi cũng xuống đây cả thôi, xương cốt thôi, sống trên đó tử tế thì còn yên, sống chẳng ra gì, noi gương tao, nhắm mắt xuôi tay từ thời tám hoánh đến giờ mà người đời vẫn nọc tên ra chửi, rồi có thằng quan tham nào xấu xa trên dương thế ức hiếp dân lành, lại lôi tên lôi tuổi mình ra mà áp vào, mà so sánh. Khổ“.
Ngày 13.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thừa nhận căn nhà hai tầng bị phá này nằm trong khu vực chưa bị cưỡng chế. Vụ cưỡng chế thu hồi khu đầm tại Hải Phòng: Tòa nhầm lẫn? (PLTP). – Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng: ‘Phá nhà ngoài khu cưỡng chế vì kẻ gây án từng ẩn nấp’ (VNE). - Bài này tối qua đã điểm, cho thấy những trò lấp liếm đối phó đang được thực hiện: ‘Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế’ (VNE). - Chính quyền Hải Phòng lên tiếng về vụ cưỡng chế (TTXVN). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Không biết còn mìn hay không” (Bee). – Phỏng vấn ông Đặng Hùng Võ: ‘Quyết định thu hồi đất ở Hải Phòng là trái luật’ (VNE).  – Đôi điều xin thưa với Thứ Trưởng Đặng Hùng Võ  —  (Trương Nhân Tuấn).  Nói về bài: UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai. – THƯ MẸ VIẾT TỪ TIÊN LÃNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Tiền lệ Tiên Lãng  —  (Tuanddk).
Họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại Hải Phòng (Thanh Niên). Một bài viết tuy ngắn nhưng vẫn lột tả được đầy dẫy những khuất tất của bộ máy chính quyền Hải Phòng từ xã tới thành phố, trong đó có đoạn kết như sau: Một loạt các câu hỏi được các PV đề nghị UBND H.Tiên Lãng, UBND TP.Hải Phòng làm rõ, liên quan đến việc giao đất nuôi trồng thủy sản không tổ chức theo đúng thời hạn quy định trong luật Đất đai, việc thu hồi gây nhiều khiếu nại… nhưng đều không được trả lời tại cuộc họp báo.” Ấy thế mà, Đài truyền hình Việt Nam thì nói sao? Đúng là có cái công điện “khẩn” rất khác thường của Thủ tướng kiêm đại biểu quốc hội khu vực Hải Phòng Nguyễn Tấn Dũng có khác: Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc chống người thi hành công vụ, cái công cụ tuyên truyền số 1 của chính phủ này ngay đầu chương trình Thời sự 6h sáng nay đã đưa tin về cuộc họp báo, với câu kết là việc thu hồi đất của ông Vươn được quần chúng nhân dân trong huyện ủng hộ”. Hô hô! Phải chăng làng báo, và rồi đây cả Viện, Tòa nữa, sẽ đi theo hai hướng, mà đằng sau hậu trường là những chỉ đạo kín đáo, hoặc nửa công khai, tác động đến cả … “cung đình”?
- Quần chúng lên tiếng đây: Dư luận quanh vụ nổ súng ở Tiên Lãng  – (RFA). “Đến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy…Báo cáo anh, như thế là chúng tôi căm phẫn về hành động của một số người đại diện cho chính quyền”. - Vụ nổ mìn ở Tiên Lãng: Cưỡng chế quá tay (NLĐ). - 108 bài là 108 Phương Pháp Hiệu Nghiệm Kích Hoạt Kíp Nổ  – (Đinh Tấn Lực). – Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai – (RFA).
- BÁ KIẾN CÓ Ý KIẾN (Nguyễn Quang Vinh). “Mấy ngày nay tao ức lắm, phẫn lắm. Người ta so mấy ông Tiên Lãng như tao a? Cũng được. So thì so, tao xấu, so xấu, cũng được. Nhưng tao xấu nhưng tao không nói dối lem lẻm như chúng nó. Nhắc lại, tao không nói dối lem lẻm như chúng nó. Hiểu chưa. Vì thế cho tao được thanh minh. Rằng, dù có xấu thật, tao công nhận tao xấu, tao không nói dối lem lẻm”. – Chí Phèo gửi thư cho anh Văn Vươn – (Cu Làng Cát).
- Lại Nguyên Ân: ĐỌC LẠI ĐOẠN ĐẦU TRUYỆN THƠ “MẸ CON ĐỒNG CHÍ CHANH” (Lê Thiếu Nhơn). Kể lại một vụ người nông dân khẩn hoang bị chiếm đoạt đất đai. “Sáng mai mây trắng mặt sông,/ Nắng lên le lói nhuộm hồng mái tranh./ Đầu làng ai gọi thất thanh,/ Bốn bên lính lệ khố xanh ồn ào…/ Cha Chanh nắm vội chiếc cào,/ Một đoàn xông tới ập vào trói ngay, / Bốn người tay xích một dây,/ Vợ con lăn khóc tơi bời kêu xin…”.
KTS Trần Thanh Vân có phản hồi: “…Bên Blog Hiệu Minh, không khí gửi tiền đóng góp giúp vợ con nhà báo Hoàng Khương sôi động và đầm ấm thắm tình người. Có ai sáng kiến giúp vợ con và gia đình anh Vươn anh Quý lúc này mà không bị bọn chính quyền Tiên Lãng của anh em nhà Lê Văn Hiền đang thống trị giở trò khốn nạn ngăn trở không?” Và Ba Sàm đã trả lời: “Cũng đã có một số độc giả góp ý BS nên lấy ý kiến và lập quỹ ủng hộ gia đình anh Vươn. Nhưng do phải tập trung cho các công việc rất nặng trên 2 trang BS và VSK, nên e không thể. Hy vọng có blogger khác thực hiện, như Mai Thanh Hải, Nguyễn Xuân Diện, … chẳng hạn, cũng là những người đã có kinh nghiệm làm việc này, BS sẽ hết sức quảng bá.”
Ngày 14.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
- Nóng trong ngày: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng (VNN). - Hải Phòng sẽ cưỡng chế thu hồi nhiều đầm!? (VNN). - ‘Tôi sẵn sàng đối chất về vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng’ (VNE). - Vụ Tiên Lãng: UBND Hải Phòng khẳng định làm đúng luật? – (RFA). “Ông Đặng Hùng Võ cho biết sẳn sàng đối chất với Hải Phòng để vạch rõ những sai phạm trong vụ cưỡng chế đất này”.  - “Chúng tôi xem vụ cưỡng chế đầm của ông Vươn là bài học lớn” (DT). – Phỏng vấn GS – TSKH Đặng Hùng Võ: Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng- Hải Phòng: Việc cưỡng chế đã sai!(NLĐ). – Đại tướng Lê Đức Anh nói về vụ cưỡng chế đất đai tại Hải Phòng (GDVN).
- Biện pháp hại dân (Quê choa). “Con chó còn biết thương đồng loại. Tưởng chuyện đó chỉ có ở thời phong kiến thối nát, ai dè ngày nay quan quân Chủ tịch huyện Tiên Lãng còn tàn bạo hơn cả vợ chồng Nghị Quế”. – Từ lời mời thịt chó Tiên Lãng đến lời nói hỗn hào hiếp đáp dân – (Cu Làng Cát).   – 4 THÔNG TIN NÓNG RỰC CHO TIÊN LÃNG (Nguyễn Quang Vinh).  – DƯƠNG PHI ANH: Sao ít nhắc tới họ: Những người bị thương trong cưỡng chế? (Quê choa).  – Thành Lân: Dân có thể hy vọng gì? (Huy Bom).  – HẸN NHAU VỀ TIÊN LÃNG LÀM BỮA THỊT CHÓ (Nguyễn Quang Vinh).  – Dự đoán diễn biến của vụ án “Đoàn Văn Vươn”(Công dân). – Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng: Sự bất thường lộ diện?! (Quê Choa).
- Nhà thơ Hoàng Hưng: BA BÀI THƠ NGẮN TẶNG BA SÀM (Nguyễn Trọng Tạo). “Đến lượt ai mất nhà mất đất? / Con trẻ nhà ai thành đứa giết người? / Đêm bình lặng mà đầu nổ vang bao câu hỏi / Có phải mặt đất quê ta lặng lờ / đang giấu một trái bom hẹn giờ / cực lớn?”
- Sáng qua VTV1-Thời sự 6h đưa tin về cuộc họp báo của Ủy ban ND Hải Phòng, BS đã trích dẫn. Sáng nay VTV1 lại có phóng sự về cuộc họp báo này, nhưng nội dung đã rất khác, không còn câu kết hùng hồn như lấy từ mồm tay chủ tịch huyện và giám đốc công an tỉnh, rằng việc thu hồi đất của ông Vươn được quần chúng nhân dân trong huyện ủng hộ, đồng thời không thấy đưa lên mạng chương trình thời sự sáng qua. Nhiều đoạn trong phóng sự sáng nay đã phản ánh rõ hơn bản chất vụ việc, kể cả vài hình ảnh rất ngắn bị cắt cúp với âm thanh không rõ ràng của ông Vươn cùng lời tóm lược của phóng viên như muốn thể hiện ông và gia đình đã nhận ra mình sai trái. “Theo gia đình ông Vươn, đất đai do họ khai phá đáng lẽ phải được cấp quyền sử dụng 20 năm giống như đất nông nghiệp, nhưng ở đây huyện chỉ cho họ sử dụng 14 năm … Tại buổi họp báo, hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều liên quan tới tính hợp pháp và hợp lý của quyết định thu hồi đất do huyện Tiên Lãng tiến hành …”  - Và mời xem trang thông tin của chính quyền Hải Phòng nói gì: Họp báo về vụ việc tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. “Sau khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân rất bất bình, đề nghị cơ quan chức năng phải sớm đưa ra xét xử nghiêm minh những người cố tình chống đối, coi thường pháp luật … Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn đã được quần chúng nhân dân trong huyện đồng tình, ủng hộ.”
- Trang Nguyễn Xuân Diện chiều qua đã loan tin quyên góp giúp đỡ gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tuy nhiên có độc giả đã phản đối việc sẽ “đến thăm và tặng quà 6 chiến sĩ bị thương trong khi thi hành công vụ theo lệnh cấp trên, trong vụ cưỡng chế vừa qua tại Tiên Lãng”. Nhiều độc giả khác đã có bình luận, cho rằng phản đối này có phần cực đoan. Vì vậy BS xin không bình gì thêm, chỉ mong rằng trong cuộc đấu tranh quá cam go cho lẽ phải, chúng ta cũng rất cần thái độ bình tĩnh, rộng lượng và khôn ngoan. 
Ngày Thứ Hai, 16.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:

Phỏng vấn cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Chính quyền huyện, xã đều sai (NLĐ). “Nếu TP Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại.”   – Tướng Lê Đức Anh nói về vụ Tiên Lãng  –  (BBC). Các bác “cựu” tứ trụ khác liệu có lên tiếng? Như bác Lê Khả Phiêu chẳng hạn. Mới đây trong trả lời phỏng vấn của một tờ báo, bác còn dám phê phán cả lối sống của một bác “cựu” là đàn em kế nhiệm mình nữa chớ (mạnh miệng mà không biết bác có tự rờ gáy mình?). Chỉ tiếc là bác không cho đăng khúc này. Hì hì! Nhưng rồi có ngày BS sẽ xin bật mí. Giờ chỉ tạm nhí nhí một khúc rất tếu của một bác “cựu” khác khi nghe tin đàn em “đi bước nữa”. + Thằng này thế thì … hỏng! Phải cách chức. + Dạ … nhưng anh ấy về hưu rồi ạ, giờ chỉ là “nguyên …” thôi. + “Nguyên” cũng cách luôn! Ha ha! Hài vãi!


- Lí lẽ của một tên cường hào mới (Lương Kháu Lão). “Mất nhà có thể xây lại, mất đất có thể giành lại nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Vì thế mong Đảng hãy lấy vụ Tiên Lãng làm điểm để tiến hành chỉnh đốn Đảng. Không chỉ hô hào bằng các khẩu hiệu mà bằng hành động đi các đồng chí!”  – Từ thực tế anh Đoàn Văn Vươn và nghị trình giữ lại 3,8 triệu ha đất nông nghiệp - (Cu làng cát).

- Đất mới Tiên Lãng (TT). “Đến mới biết ở đây có gần 1.000ha đất nuôi trồng thủy sản. Chuyện thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn không cá biệt … Một điều rất lạ, khi huyện có quyết định thu hồi, các chủ đầm có đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã ký các quyết định ‘đình chỉ giải quyết khiếu nại’”.  - Cần sớm sửa Luật đất đai (TT). “… luật sư Trần Hữu Huỳnh (trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam) nhận định: ‘Vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) là trường hợp điển hình cho thấy đã đến lúc cần có cách tiếp cận mới về đất đai’”. Mời đọc lại bài của Huy Đức đề cập tới những văn bản luật về đất đai: 633. Quả Bom Đoàn Văn Vươn.   – Nóng trong tuần: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng (VNN).
- Hưởng ứng lời kêu gọi trên trang Nguyễn Xuân Diện ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Chuyên gia khoa học không gian Hoa Kỳ Thái Văn Cầu đã chuyển tới bức thư: “Tôi xin gửi VN$3,000,000 với nội dung gửi đến bác Vinh và bác Diện (qua bác Vinh) để tiện phổ biến như sau đây: ‘Thái Văn Cầu gửi $2,700,000 cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn (gồm 3 hộ) và $300,000 cho 6 chiến sĩ bị thương trong khi thi hành công vụ theo lệnh cưỡng chế của lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Sự kiện Tiên Lãng, Hải Phòng, là đỉnh điểm thử thách lớn lao cho Nhà nước Việt Nam trong hơn 20 năm nay. Nếu lãnh đạo Nhà nước Việt Nam không sáng suốt để xử lý sự việc hợp lý và hợp tình thì khó tránh một hậu quả tai hại trong khi đất nước đang đối diện với nhiều khó khăn khác.’“.  Năm ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘCBổ sung, hồi 10h, độc giả Q.N. nhờ BS gửi tới TS Nguyễn Xuân Diện số tiền 4,5 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Vươn. 

Ngày Thứ Hai, 17.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:
Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Hải Phòng: Đang nghiên cứu, xác minh (NLĐ). - Về vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở Tiên Lãng, Hải Phòng (CAND). - Thuỷ sản tại đầm của Đoàn Văn Vươn bị vơ vét? (VNN). - Chuyện buồn, vui… về đất (ThanhTra).
- ‘Ông Vươn có thể được giảm tội’  –  (BBC). – Ngô Ngọc Trai – Ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai về vụ Đoàn Văn Vươn – (Dân Luận). – Luật gia Trần Đình Thu: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỤ TIÊN LÃNG (Quê Choa).
GỬI ĐỒNG NGHIỆP TÔI ĐANG VIẾT VỀ TIÊN LÃNG (Nguyễn Quang Vinh). – Vụ Đoàn Văn Vươn: Đồng nghiệp ở báo ANHP đừng lấy chữ đánh dân – (Cu Làng Cát). Mời xem lại: “Đông đảo người dân bất bình với hành vi vi phạm của Đoàn Văn Vươn(ANHP). – Dương Phi Anh: Vở kịch Lỗi… (Quê Choa).
ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH Ở TIÊN LÃNG: NHIỀU BỨC XÚC KHÔNG NÓI RA ĐƯỢC (Nguyễn Quang Vinh). - TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC: TẠI SAO CHÍNH QUYỀN TIÊN LÃNG BỊT MIỆNG DÂN? (Nguyễn Quang Vinh). “Nhiều hộ dân Tiên Lãng viết đơn khiếu nại việc thu hồi đất không đúng luật thì Lê Văn Hiền chủ tịch huyện vội vã ký quyết định đình chỉ khiếu nại của dân. Hết nói. Bịt mồm dân nói với báo chí. Bịt mồm dân khiếu kiện. Hay Lê Văn Hiền đang muốn thành lập quốc gia riêng?
Đơn trình kêu cứu của Đoàn Văn Vươn.Vì sao súng nổ ở Cống Rộc?  (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). - Giải phẫu tuyên bố của Nguyễn Hữu Ca – Giám đốc CA Hải Phòng – (DLB). – Bùi Chí Vinh – Coi chừng “Máu thắm đồng Nọc Nạn” tập 2  – (Dân Luận). “Hồi nhỏ coi tuồng cải lương ‘Máu thắm Đồng Nọc Nạn’/ Cường hào kết hợp thực dân khủng bố dân lành/ Con giun bị xéo mãi cũng oằn, sao chịu được?/ Chết là cùng, cùng bẻ nạng chống trời xanh”.
- Nguyễn Du viết về vụ Tiên Lãng – (Nguyễn Thông). – Những tiếng bom nghĩa sĩ – (DLB). - Hai zà…. (Nguyễn Đình Đồng). “Phát súng anh Vươn bắn thẳng vào ai? Vào đàn cừu 90 triệu con chứ chẳng riêng mấy cu lính mù quáng kia đâu”.  - Cần có nhận thức mới về sở hữu đất đai (PLTP). – Nhân vụ cưỡng chế thu hối đất thô bạo ở Tiên Lãng, xin mời đọc lại bài của ông Ngô Văn Phương, cán bộ hưu trí, quận 2, TP HCM: KIẾN NGHỊ: “SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TƯ NHÂN VỀ ĐẤT” ĐỂ CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ  VÀ BẢO VỀ ĐẤT NƯỚC – (Người lót gạch).
Cơn bĩ cực của vợ con chủ đầm (TP). – THÂN NHÂN ANH VƯƠN ĐANG SỐNG THẾ NÀO? (Nguyễn Quang Vinh). - Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng): Gia đình tôi năm nay không có Tết!  –  (RFI). – THÔNG TIN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN – (Nguyễn Xuân Diện). “Tính đến 23h ngày 16 tháng 1 năm 2012, riêng số tiền nhận được qua tài khoản trên là 100 triệu đồng”.
- NHÂN DÂN CỦA TÔI ƠI (Trần Nhương). “Một Đoàn Văn Vươn giáp Tết tai ương/ Một trang mạng cá nhân đã hô hào giúp đỡ/ Hơn 80 triệu đồng thêm chiếc bánh chưng xanh/ Thêm một cân giò, thêm một phong mứt Tết/  Nhân dân là lá lành đùm lá rách/ Nhân dân là chị ngã em nâng/…Những kẻ leo lẻo vì nhân dân/ Đẩy nhân dân đến đường cùng phải liều mình chống lại/ Leo lẻo vì nhân dân bòn rút từng đồng tiền thuế…” Đọc tới câu này, tự nhiên BS sực nhớ tới cái tin đồn nghe được mấy tháng trước, khi Bộ trưởng Thăng vừa được “thăng hạng”. Đó là khi còn làm Chủ tịch cái tập đoàn đem lại 24% GDP của đất nước, một lần ổng về thăm lại trường tài chính, đã tặng 2 bà lao công nghèo, mà thuở hàn vi theo học ổng từng quen biết, mỗi người 8 chục triệu đồng. Thiệt là hào hiệp phải không? Một khoản tiền bằng cả nửa năm lương ổng lãnh bây giờ. Nếu câu chuyện đó là đúng, thì rất có thể ổng sẽ phải nghĩ lại về đề xuất thu phí xe cộ, và nghĩ … tới, tham gia góp chút ít quà Tết đến gia đình ông Vươn.
- Thủ tướng chỉ đạo về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở Hải Phòng (Chinhphu.vn).  – Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng làm rõ vụ cưỡng chế đất (VNN).  – Phỏng vấn TS Hoàng Ngọc Giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật & Phát triển: Vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở Hải Phòng: Để không đổ máu khi thu hồi đất (TP).   – Phó Chủ tịch Hải Phòng: Nhà ông Vươn bị phá do ‘dân bất bình’ (ĐV).  – UBND Hải Phòng báo cáo vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng: “Đất bãi bồi không phải là đất nông nghiệp” (SGTT).  – Xung đột về đất đai bạo lực và công lực (Tầm nhìn).  – Quan huyện “ra oai” (ĐĐK).  – Luật sư Trần Đình Triển: Không được tùy tiện sử dụng lực lượng vũ trang cưỡng chế thu hồi đất (NNVN).

- VỢ ANH ĐÀO VĂN VƯƠN CHÍNH THỨC MỜI LUẬT SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Miệng huyện, xã leo lẻo nói cưỡng chế đầm hồ anh Vươn để cho đấu thầu lại, nhưng chúng nó đã lặng lẽ giao ngay cho 3 hộ dân bà con thân thích của chủ tịch xã Vinh Quang, và nhiều ngày qua, những người này đã dùng đủ mọi phương tiện vét sạch tôm cá của gia đình anh Vươn, như chó liếm chuồng xí. Xã thì cử lực lượng bảo vệ vòng ngoài cho lũ chó má này tự do liếm. Mọi sự kêu cứu của gia đình anh Vươn đều vô hiêu. Báo chí muốn gặp thằng Liêm chủ tịch xã cũng không được. Khốn nạn đến mức này thì không biết Thành ủy Hải Phòng sẽ tính sao với nhân dân đây”.

BÁO CÁO SỐ 1 VỀ VIỆC CHUYỂN QUÀ TẶNG TẾT GĐ ANH VƯƠN… (Nguyễn Xuân Diện). - UBND TP. Hải Phòng giải trình vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Infonet).  - Dân phá nhà ông Vươn vì bức xúc? (VNE).  - Phó chủ tịch Hải Phòng: ‘Dân bất bình nên phá nhà ông Vươn’ (VNE).  - Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Vợ chủ đầm gửi đơn tố giác (VOV/DV).  - Chùm ảnh: Tan tác đầm nhà Đoàn Văn Vươn (GDVN).  - Nhiều người kêu gọi ủng hộ vợ con ông Đoàn Văn Vươn (NNVN).
 
________________________________

Phụ lục: Hình ảnh toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng

Không đồng tình với việc thu hồi đất của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã chống lại, 6 cảnh sát, bộ đội bị thương.

Khu đầm ven biển của xã Vinh Quang được giao cho hàng chục hộ dân nuôi trồng thủy sản, trong đó có gia đình ông Đoàn Văn Vươn (được giao hơn 40 ha).
Khu đầm ven biển của xã Vinh Quang được giao cho hàng chục hộ dân nuôi trồng thủy sản, trong đó có gia đình ông Đoàn Văn Vươn (được giao hơn 40 ha).
Năm 1997, lấy lý do hết thời hạn 14 năm giao đất, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi nhưng ông Vươn và các hộ dân không đồng ý.
Năm 1997, lấy lý do hết thời hạn 14 năm giao đất, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi nhưng ông Vươn và các hộ dân không đồng ý.
Sau nhiều năm tranh chấp, đưa nhau ra tòa, ngày 5/1, UBND huyện Tiên Lãng điều cả trăm cảnh sát, công an, bộ đội… tham gia cưỡng chế khu đầm 19,3 ha của gia đình ông Vươn.
Sau nhiều năm tranh chấp, đưa nhau ra tòa, ngày 5/1, UBND huyện Tiên Lãng điều cả trăm cảnh sát, công an, bộ đội… tham gia cưỡng chế khu đầm 19,3 ha của gia đình ông Vươn.
Bức xúc vì bị thu hồi đất, ông Vươn và các anh em đã nổ súng chống trả lực lượng cưỡng chế khiến 6 cảnh sát và bộ đội bị thương.
Bức xúc vì bị thu hồi đất, ông Vươn và các anh em đã nổ súng chống trả lực lượng cưỡng chế khiến 4 cảnh sát và 2 bộ đội bị thương.
Hai ngày sau vụ nổ súng chống, ngôi nhà 2 tầng của ông Vươn cho em trai Đoàn Văn Quý ở nhờ nằm ngoài vực cưỡng chế thu hồi đã bị máy ủi san phẳng.
Một ngày sau vụ nổ súng chống lại lực lượng cưỡng chế, ngôi nhà 2 tầng của ông Vươn cho em trai Đoàn Văn Quý ở nhờ nằm ngoài vực cưỡng chế thu hồi đã bị máy ủi san phẳng.
Do đường hẹp, máy ủi không vào được…
Do đường hẹp, máy ủi không vào được…
… nên ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Vươn đang ở (cách nhà ông Quý đang ở chừng 500 mét) bị đập vụn bằng búa.
…nên ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Vươn đang ở (cách nhà ông Quý đang ở chừng 500 mét) bị đập bằng búa.
Giường ngủ xây bằng gạch, ốp đá hoa cũng bị đập hỏng
Giường ngủ xây bằng gạch, ốp đá hoa cũng bị đập hỏng
Ban thờ và nhiều đồ đạc bị đập phá.
Ban thờ và nhiều đồ đạc bị đập phá.
Còn quần áo và nhiều đồ đạc khác bị đốt cháy.
Còn quần áo và nhiều đồ đạc khác bị đốt cháy.
Mất đất, nhà bị đập bỏ khiến vợ con ông Vươn và ông Quý phải ăn Tết trong căn lều bạt dựng tạm trên nền ngôi nhà sập.
Mất đất, nhà bị đập bỏ khiến vợ con ông Vươn và ông Quý phải ăn Tết trong căn lều bạt dựng tạm trên nền ngôi nhà sập.
Ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo là Chủ tịch, Bí thư xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng vì sai phạm trong việc thu hồi và cưỡng chế đất nhà ông Vươn. Hai ngày trước cuộc họp của Thủ tướng với các bộ, ngành và UBND TP Hải Phòng, công an thành phố mới xuống hiện trường nhà ông Vươn để thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại. Dù trước đó, lãnh đạo thành phố, huyện và xã vẫn đùn đẩy trách nhiệm liên quan đến việc nhà dân bị phá sập.
Ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo là Chủ tịch, Bí thư xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng vì sai phạm trong việc thu hồi và cưỡng chế đất nhà ông Vươn. Hai ngày trước cuộc họp của Thủ tướng với các bộ, ngành và UBND TP Hải Phòng (10/2), công an thành phố mới xuống hiện trường nhà ông Vươn để thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại. 
Tiến Dũng tổng hợp
 

26 nhận xét :

  1. Tôi tin, một ngày không xa, những kẻ hôm nay nhân danh chính quyền, thực hiện những hành vi đồi bại, bất nhân này, sẽ phải trả lời & đền tội trước công lý về hành động gian ác của mình.

    Trả lờiXóa
  2. "Tiếng súng Đoàn Văn Vươn" đã đi vào lich sử!
    Đến nay, kẻ chủ mưu đích thực vẫn còn giấu mặt, gia đình ông Vươn, ông Quý vẫn đang bị chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng TRẢ THÙ HÈN HẠ. Ngay phiên tòa sắp tới cũng sẽ chỉ là TRÒ HỀ mà thôi. Tuy nhiên, nhân dân cả nước đã bừng tỉnh khi "Tiếng súng Đoàn Văn Vươn" vang lên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn đồng ý với bạn... "Tiếng súng Đoàn Văn Vươn" đã đi vào lịch sử!

      ... nhân dân cả nước đã bừng tỉnh khi "Tiếng súng Đoàn Văn Vương" vang lên...
      Thanks!

      Xóa
  3. theo tôi chúng ta nên thành lập hội những người đứng bên cạnh anh Vươn để bảo vệ cho gia đình anh

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn chú Tễu đã đưa tin.
    Mong tòa án Hải Phòng đừng làm nhân dân phẫn nộ.

    Trả lờiXóa
  5. XEM VIDEO ĐOÀN VĂN VƯƠN NỔ SÚNG, NỔ MÌNlúc 13:07 25 tháng 3, 2013

    Tại đây :

    http://www.youtube.com/watch?v=makNZIGwt0k&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=-YjANBX77E8&feature=related

    Trả lờiXóa
  6. Nói theo luật pháp hiện hành thì những bị cáo này không có tội. Tuy nhiên, trong một chế độ độc đảng, luật pháp chỉ là bức màng the che đậy cho nền dân chủ hình thức thì chắt chắn những bị cáo này có tội. Mức án mà ông Vươn, Quý sẽ bị buộc chấp hành từ 15 đến 18 năm tù, trong cái khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tôi cam kết nếu vị thẩm phán trực tiếp xét xử vụ án này tuyên bố bằng một bản án với nội dung : Các bị cáo không phạm tội giết người và trả tự do cho họ , thì tôi sẽ làm con chó giữ nhà cho vị ấy.

    Trả lờiXóa
  7. VIDEO CÔNG AN DƯƠNG NỘI CHE DẤU DAO, KIẾM CHO TỘI PHẠMlúc 18:46 25 tháng 3, 2013

    Bà con nông dân Dương Nội tay đôi phản đối Công an, xem tại đây :
    http://ttxva.org/cong-an-duong-noi-con-do/

    Trả lờiXóa
  8. Nếu pháp luật nghiêm minh,sử đúng người đúng tội,không thiên vị cho bất cứ ông to,bà lớn nào thì,anh em ông Vươn chỉ bị khép vào điều 105 bộ luật hình sự:Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
    1."Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn haih sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó...thì bị phạt cảnh cáo,cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.
    2.Phạm tội thuộc các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
    a,Đối với nhiều người"
    Nhưng trong trường hợp của ông Vươn thì,không ai bị tổn hại sức khỏe đến 31% cả.Do vậy rõ ràng anh em ông Vươn không phạm tội.
    Nếu khép anh em ông Vươn vào tội giết người thì,cán cân công lý đã bị bẻ cong,không ai còn tin vào luật pháp nữa.
    Những chuyện bẻ cong cán cân công lý xưa nay ở ta là chuyện như cơm bữa,người dân mấy khi thắng kiện các ông chính quyền đâu.Quyển luật hình sự viết ra,chủ yếu là để áp dụng xét xử dân đen là chính.Dù anh em ông Vươn có bị xử nặng tới đâu,ông Vươn vẫn là người đáng khâm phục.Tội ông Vươn càng bị khép nặng bao nhiêu,thì người dân càng căm hận chính quyền bấy nhiêu.

    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  9. Hình ảnh người mặc áo giáp "oai hùng" trên có phải là hình ảnh đại tá Ca đang chỉ huy"trận đánh đẹp" xong rồi để cho "Nhân dân bức xúc phá lều canh cá" của các anh em Vươn Quý không các Bác?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh mắt "Căm hờn",đôi môi mím chặt thế kia , đang chỉ đạo "Môt trân đánh đẹp ".Chỉ có thể là "Bác ấy"còn nghi ngờ gì nữa

      Xóa
  10. - Các bác ơi đến tòa án ND thành phố Hải Phòng nên gửi xe ở BIG C ngay ngã 4 vòng xuyến rồi đi bộ sang
    - Đính chính ; Bên đối diện tòa án đang xây là trường Chuyên PTTH Trần Phú chứ không phải ĐH .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cán bộ tiền khởi nghĩa. Tiên Lãnglúc 23:15 27 tháng 3, 2013

      Ý kiến hay, gửi xe ở BigC cho yên tâm, mua ổ bánh mỳ với hộp sữa & chai nước, lấy sức ủng hộ tinh thần cho anh em họ Đoàn. TỰ DO CHO GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠN, CÔNG BẰNG CHO NGUYỄN VĂN KHANH, yêu cầu LÔI CỔ KẺ ĐẦU SỎ VIỆC CƯỚP ĐẤT- HỦY HOẠI TÀI SẢN CÔNG DÂN RA ÁNH SÁNG, YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN THỰC HIỆN NGHIÊM Ý KHIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG ( ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỦA CỬ CHI HẢI PHÒNG )

      Xóa
    2. Người Hải Phòng chân chínhlúc 23:27 27 tháng 3, 2013

      Từ đường bao Nguyễn Văn Linh qua cầu vượt Lạch Tray, đến ngã tư vòng xuyến gửi xe ở BigC,rồi đi bộ sang tòa án ND thành phố Hải Phòng . Bên trái là BigC bên phải là VKS TP, bên cạnh là TAND TP, từ cầu rào theo đường Ngô Gia Tự ra đường Lê Hồng Phong rẽ trái một đoạn là TAND TP. bà con cứ lên xe Bus BigC miễn phí ở các điểm đón khách các nơi đến BigC rồi đi bộ sang cho tiện. Chúc bà con mạnh khỏe...

      Xóa

  11. Tôi đang sống ở nước ngoài nên có thể có cách nhìn hơi lạ lẫm khi xem ảnh trụ sở tòa án Hải phòng, nếu không có chú thích của ảnh thì lại tưởng là trụ sở của đảng CS vì thấy có cờ búa liềm là biểu tượng của đảng này.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn bác Tễu. Bài tổng hợp rất kịp thời và cũng rất hay, giờ đọc lại chỉ các tựa đề ở đây thôi mà đã thấy thấm thía!

    Hãy đứng bên cạnh gia đình anh Vươn đến cùng, các bác ạ, vì sẽ không chỉ một, mà là số phận của hàng chục triệu nông dân trên khắp nước!

    Trả lờiXóa
  13. @Nặc danh19:48 Ngày 25 tháng 3 năm 2013:
    "Tội ông Vươn càng bị khép nặng bao nhiêu,thì người dân càng căm hận chính quyền bấy nhiêu."
    CHUẨN!




    Trả lờiXóa
  14. ĐAU LÒNG QUÁ !!!
    Những bộ mặt hờn căm, những ánh mắt mang hình... NHIỀU VIÊN ĐẠN đang chống lại nhân dân kia mà đem ra Biển Đông chống lại bọn Trung Quốc ăn cướp Hoàng Sa Trường Sa và để bảo vệ ngư dân Việt Nam thì tốt biết bao...
    Thật là vô phúc (!!!)

    Trả lờiXóa
  15. Tiên Lãng-Nọc Nạn hai sự kiện hoàn toàn giống nhau về bản chất chỉ khác nhau về thời điểm và chế độ xã hội.Hãy để xem phiên Toà nào sẽ vì công lý hơn?

    Trả lờiXóa
  16. Xin có đôi lời tư vấn cho các bị cáo!
    Tại phiên tòa, đến phần tranh tụng, các bị cáo Vươn, Quý hãy yêu cầu vị đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố trả lời câu hỏi sau:
    01. Việc chính quyền sử dụng quân đội để cưỡng chế đối với gia đình bị cáo là đúng hay sai pháp luật?
    02. Việc cưỡng chế thu hồi đất mà chính quyền thực hiện nhằm vào gia đình bị cáo có đúng pháp luật hay không?
    Nếu đại diện viện kiểm sát trả lời 02 câu trên là đúng thì các bị cáo hãy viện dẫn kết luận của ông thủ tướng Dũng ra để bào chữa cho mình. Thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế là sai luật.
    Nếu đại diện viện kiểm sát trả lời việc cưỡng chế là sai thì các bị cáo trích dẫn điều 15 Bộ luật hình sự năm 1999 của nước Việt nam hiện hành để bảo vệc mình. Điều 15 quy định như sau: Phòng vệ chính đáng là hành vi của một người vì bảo vệ lợi ích của chính mình, của người khác...mà có hành vi chống trả một cách cần thiết các hành vi đang trực tiếp đe dọa các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Nếu hành vi phòng vệ rõ ràng vượt quá giới hạn thì người có hành vi chỉ chịu trách nhiệm đối với phấn vượt quá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Đến một ngày nào đó không xa, chúng bay sẽ phải đền tội. Tên tuổi chúng bay còn lưu trữ trên các văn bản sẽ là back up cho công lý ngày mai. Hẹn gặp nhau nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Không được phép làm khổ, làm hại gia đình anh Vươn nữa.
    Bọn TRẢ THÙ HÈN HẠ gia đình anh Vươn sẽ bị trời hại.
    Phải đưa ra để xét xử trị tội các tên Thành- Ca - Thoại- ...tên X mới đúng!

    Trả lờiXóa
  19. Phản ứng của nhân dân hừng hực khắp nơi! Tòa Án HP nên tỉnh táo thực hiện Công Lý!

    Trả lờiXóa
  20. Lão thành cách mạnglúc 23:07 27 tháng 3, 2013

    Thư ngỏ gửi Chánh án TAND TP Hải Phòng
    ...Vụ án tại Tiên Lãng về Đoàn Văn Vươn (xin phép được nói ngắn gọn vậy) đã chuẩn bị được đưa ra xét xử tại Quý Tòa. Tôi được biết Quý Tòa đã nhận được bản cáo trạng của phía VKS ND TP Hải Phòng. Nội dung của cáo trạng nhiều điểm sai trái và nhiều bất lợi cho anh em nhà họ Đoàn khiến dư luận xã hội hết sức bức xúc.
    Để có sự công tâm trong phiên tòa sắp tới, tôi đề nghị Quý Chánh án hãy cùng tôi nhìn lại chuyện xưa, đó là vụ án Nọc Nạn. y là vụ “ tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928( huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình Nông Dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ cường hào ác bá và quan chức chính quyền thực dân Pháp cùng với tham quan Nam Triều….Vụ án sau này được Nhà nước CHXHCN Việt Nam tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của Nông dân với chính quyền thực dân Pháp “.
    Tuy hai vụ án vảy ra ở hai thế kỷ cách nhau gần 100 năm, nhưng diễn biến có rất nhiều điểm chung.
    Họ chiến thắng được thiên nhiên nhưng lại là nạn nhân của Cường quyền. Tôi nói vậy với cả vụ Đoàn Văn Vươn bởi ai cũng biết cưỡng chế là sai, Thủ tướng cũng kết luận vậy. Họ đều có hành động chống đối khi bị dồn vào chân tường của sự uất ức, cùng cực và đều bị cho là phạm pháp.

    Một điểm đáng lưu ý là là chánh án(De Rozario) Công tố viên(Moreau) Luật sư (Tricon) đều là người Pháp, nhưng diễn biến phiên tòa lại rất khách quan và công minh. Ví dụ như nhân chứng xác nhận Mười chức đâm Tournier sau khi trúng đạn của tên này . Ví dụ như Viên hội thẩm bức xúc nói với bị cáo Bang Tắc rằng “ đáng lẽ ông phải chết thay cho viên cò Tournier” ( Nếu được quyền liên tưởng đẹp về phiên toà tương lai xét vụ Tiên Lãng mong rằng Đỗ Hữu Ca sẽ bị Tòa mắng là “ Đáng lẽ anh phải ngồi tù thay cho Nguyễn Văn Khanh!”). Công tố viên “ nói lên tình cảnh rất đáng thương của gia đình Biện Toại, và gọi những kẻ cướp đất(có sự tiếp tay của chính quyền) là những kẻ không có trái tim ( hommes sán coeur). Luật sư thì ca ngợi tinh thần lao động khai hoang quật cường của gia đình Biện Toại và kiến nghị: “ Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim.
    Thế đấy, một phiên tòa của “bọn thực dân” mà những nhân vật quan trọng đều là người Pháp mà họ xử công tâm như vậy!
    Qua nội dung đã trao đổi trên, tôi thiết tha đề nghị vì một chế độ xã hội tốt đẹp “ gấp hàng trăm nghìn lần chế độ thực dân phong kiến”, Quý Chánh án hãy có biện pháp chỉ đạo làm sao cho Phiên tòa xử vụ án Tiên Lãng được thực thi đúng công lý, thể hiện sự tốt đẹp vượt trội của một nền dân chủ gấp trăm vạn lần chế độ cũ. Tôi xin mạo muội đề xuất :
    Tòa án nhân dân TP Hải Phòng hãy xem xét kỹ nội dung Bản cáo trạng nói trên và ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP theo quy định tại điểm c, khoản 2,Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự. Yêu cầu Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra phải làm đúng quy trình,nêu đúng người ,đúng tội và không để sót tội phạm.Cho các thẩm phán và cán bộ của Quý tòa tìm hiểu kỹ về diễn biến của phiên tòa xử vụ án Nọc Nạn.

    Kính thưa Quý Chánh án ,cách đây gần một trăm năm, tại một phiên tòa của chế độ cũ mà người ta đã nêu lên cái khái niệm rất nhân văn là “ trái tim “(từ công tố viên cho đến luật sư). Vậy thì bây giờ tôi tha thiết mong mỏi những người cầm cân nảy mực của xã hội mình , trước hết là tại phiên tòa xét xử vụ án Tiên Lãng sắp tới, hãy bằng trái tim nhân hậu của mình để thực thi công lý một cách nghiêm minh nhất.
    Tôi nghĩ chắc chắn rằng, con cháu của chúng ta 100 năm sau sẽ có thêm khu di tích cấp Quốc Gia mang tên Tiên Lãng, và biết đâu lại sẽ có cụm tượng tái hiện “trận đánh đẹp” , rồi sẽ có phim…nhưng kịch bản sẽ trung thực chứ không thể méo mó như cách nghĩ u tối của Đỗ Hữu Ca đâu ! Những người tham gia phiên tòa rối sẽ được nhắc đến. Lịch sử sẽ phán xét tất cả một cách công minh nhất.
    Trân trọng kính chào!

    Trả lờiXóa
  21. Ví dụ tôi là đàn bà con gái ở nhà 1 mình, có 1 người mặc sắc phục vào lấy lý do tra xét giấy tờ rồi dở trò làm bậy, vì chống cự tôi lỡ tay làm anh ta bị thương. Vậy thì tôi có bị tội không? Nếu ngoài giờ làm việc của anh ta thì tội có nhẹ hơn không? Hay lo dọn nhà trước khi anh ta đến hả các bác?

    Trả lờiXóa
  22. Ở Saigon từ 1954, mỗi lần đi trên đường Công Lý ( nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa ) qua Tòa Thượng Thẩm Saigon là tôi thấy rờn rợn. Người ta gọi đó là Tòa Áo Đỏ , mỗi lần xử một vụ án hình sự quan trọng, ba ông quan tòa mặc áo choàng đỏ , trước ngực thay vì đeo cà vạt thì đeo một chùm lông cừu trắng . Các phiên Tòa Hình Sự quan trọng thường xử trong phòng đặc biệt, nội thất rất uy nghi . Khi đó nhìn các quan Tòa là thấy sự hiện diện của Công Lý, các luật sư cũng có y phục dành riêng cho giới luật sư. Khi đi biện hộ cho bị cáo, trên tay các vị luật sư thường ôm một đống sách luật . Mà đã là luật sư là luật sư Tòa Thượng Thẩm ( avocat à la Cour ). Các vụ án quan trọng, bên bị cáo thường thuê các luật sư danh tiếng như Vũ văn Hiền, Trần văn Tuyên , Vũ văn Huyền ...
    Còn bên ngoài Tòa nhà trên cao có tượng Nữ Thần Công Lý , hai bên có cán cân biểu hiện cho cán cân Công Lý . Chỉ cần quan tòa phán quyết sai là cán cân lịch đi liền. Tòa nhà này xây từ hồi Pháp thuộc sau này chuyển giao cho CP VNCH cũng vẫn giữ y nguyên như vậy .
    Nhìn cơ quan Tòa Án ND HP chẳng thấy Tượng Nữ Thần Công Lý, cũng chẳng thấy cán cân công Lý đâu .
    Có lẽ ngày nay tiến bộ không cần Nữ Thần Công Lý, cũng không cần cán cân Công Lý ? Hay chế độ XHCN vô thần chẳng cần biểu tượng thần thánh gì. Tin vào các quan tòa và các HTND , hay tin vào CNXH ?

    Trả lờiXóa